
Cần tư vấn gấp. Cưới hay không?
Các bạn cho em lời khuyên với, nên cưới hay không ạ. Chuyện của em có vài vấn đề thế này:
1.Bố mẹ anh ấy không ưng em vì sức khỏe em hơi yếu(chắc sợ con các cụ sau này khổ), hơn nữa là công việc của em không được ổn định. Các cụ phản đối nhưng vẫn đồng ý cho cưới. Em cũng hơi lo ngại chuyện ấy vì thấy không thoải mái.
2.Em ở HN còn quê anh ấy mãi tận Quảng Bình. Anh nhà em làm việc ở HN nhưng hay phải đi công tác nước ngoài. Mỗi năm chỉ được về 2 lần, mỗi lần được 2 tuần, về nhưng vẫn phải đi làm. Nghề của anh ấy bắt buộc phải đi, và phải đi thì mới có tương lai. 3 năm yêu nhau em cũng quen thế rồi nhưng giờ cưới mà thế thì em sợ ko chịu nổi. Nào chuyện con cái, chuyện gia đình chồng, chuyện lễ tết, 1 mình em lo sao hết( anh ấy lại là con trưởng, sau anh ấy có 3 em, 2 đã lập gia đình còn 1 cô em gái thì chưa). Cưới xong bọn em sẽ thuê nhà để ở. Bố mẹ anh ấy cũng muốn em về quê trong thời gian anh đi công tác nhưng anh ấy cũng nói với bố mẹ là cho ở lại HN. Nói thật với các mẹ là em để chồng đi xa em cũng lo lắm, sợ mất chồng í mà.
3. Vấn đề quan trọng nhất là có thể 2 năm nữa anh ấy sẽ phải chuyển vào Cần Thơ làm việc rồi mới đi công tác. Tức là khi được nghỉ phép thì phải ở CT làm việc chứ ko được về HN. Cũng đồng nghĩa với việc 1 năm em chỉ được gặp chồng ít thôi. Bố mẹ chồng sẽ không cho phép em vào CT và sẽ bắt về quê với lí do là ở lại không ai quản lý được. Em chán lắm các mẹ ạ, về quên vừa xa chồng mà vừa sống với bố mẹ chồng khó tính thì em chịu sao nổi.
4.Anh ấy yêu em, chiều em (chắc tại cưa em tận 7 năm em mới đổ. Hí hí) nhưng cũng rất nghiêm khắc, phải cái là hay chê cái nọ, chê cái kia, rất ghét kiểu lôi thôi lếch thếch(mà sau này có con rồi mà lúc nào cũng chỉn chu thì chắc hơi khó), thời gian yêu mà suốt ngày chê em thôi, nào chân xấu, tay xấu, da mặt xấu. Em cũng lo vài năm nữa cưới về rồi đâm ra chán vợ thì có khi lại giải tán sớm.
5. Em nghe nói tuổi anh ấy và em không hợp nhau. Em năm 1984 còn anh ấy 1977. Em thấy bảo 2 tuổi này mà kết hợp với nhau thì không tốt cho chồng. Em không mê tín lắm nhưng cái gương trước mặt là bố mẹ em lấy nhau không hợp nhau nên bệnh tật suốt. Em cũng lo lắm ạ.
Em thì thấy chán nản, thấy phân vân lắm ạ. Các bạn có nhiều kinh nghiệm thì cho em vài lời khuyên ạ. Gấp lắm rồi ạ

Bạn ghi rõ ra giấy 2 vấn đề nhé.
1/ Bạn chấp nhận cưới vì những gì.
2/ Những gì sẽ là những chướng ngại vật khi bạn sẽ cưới.
Cho dù trước mắt có những việc chấp nhận được hay không, nhưng nếu một khi có khả năng thay đổi (thuyết phục) thì bạn nên thử.
Bạn gi 2 vấn đề này ra giấy, sau đó bạn bàn lại những vấn đề bạn cho rằng khả năng mình khó thay đổi bàn với anh ấy.
Cuối cùng là bạn đem 2 thứ ra cân, cái nào nặng hơn thì bạn chọn cái đó.
Tui chỉ góp ý được vậy thôi, vì người quyết định phải là bạn.