
Yêu như vậy là thế nào???
Chuyện là ở con nhỏ bạn thân của em,vì em chơi thân với nó nên em biết rất rõ về nó,nó và một anh kia yêu nhau từ năm nó học lớp 11 giờ thì nó đang học đại học,tuy nhiên trong lúc yêu anh đó nó vẫn lén yêu và quan hệ với người khác,nó đã yêu như vậy 2 người rồi và yêu ai nó cũng ngủ qua đêm với người đó hết. Và...thằng bạn thân của em với nó cũng đã từng là người yêu của nó,dù lúc đó nó đã là người yêu của anh kia,nhưng trong thời gian anh đó đi vắng nó vẫn qua ở với thằng bạn em suốt 5 ngày.
Nhưng theo em biết thì nó cũng là người biết suy nghĩ và thấy nó cũng thương anh đó nhiều,có lần nó khóc với em vì thấy có lỗi với anh đó,nhưng sao nó lại dễ dàng yêu người khác như vậy?Em biết chắn chắn nó yêu người khác không phải vì tiền hay lợi dụng gì hết. Khi biết chuyện anh đó dù rất buồn nhưng vẫn chấp nhận và sau mỗi lần như vậy anh đó đều tha thứ cho nó,có lần anh đó chia tay nó nhưng lại ra bờ hồ ngồi suốt đêm rùi nhịn ăn 3 ngày,sau đó lại xin lỗi nó và xin nó làm lại từ đầu.
Thêm tí thông tin là cô ấy khá thiếu thốn tình cảm của gia đình,cô ấy thì khá xinh,học giỏi và anh đó chỉ được cái thương cô ấy nhiều đến si luôn,chứ ngoài ra thì về học vấn,ngoại hình đều tệ,phải chăn đó là nguyên nhân để nó dễ động lòng với một người con trai khác?Hiện giờ anh đó vẫn biết chuyện hằng ngày nó thường nhắn tin với người tình cũ một cách tình cảm nhưng sao anh đó biết mà không hề ghen,bộc lộ thái độ,hay ngăn cấm gì hết?.Vì thấy ít có thằng con trai nào lại như vậy nên mình mới hỏi mọi người xem anh đó đang nghĩ gì?Ở chổ mấy anh chị có thằng con trai nào cũng yêu như anh đó không?.
Mình cũng là con trai nên thấy nhục cho anh đó quá,chỉ có thể nói anh đó là người tốt nhưng yêu si tình với một người con gái như vậy liệu có hạnh phúc chắc chắn không?chắc do mình suy nghĩ nông cạn nên mới thế, mấy anh chỉ nghĩ sao về anh này?

Sự nhàm chán trong tình yêu cũng khiến cho người ta dễ xa nhau. Bạn không nên lặp đi lặp lại những tác phong cử chỉ, lời nói... Hãy thay đổi tùy từng hòan cảnh, tạo yếu tố bất ngờ... như cách ăn mặc, cách thể hiện tình cảm, những suy nghĩ, những câu hỏi để anh ấy biết rằng bạn rất quan tâm và rất cần anh ấy.
Giữ người yêu theo kiểu "lạt mềm buộc chặt", phù hợp với tâm lý và tính cách của bạn gái. Lời nói nhỏ nhẹ, thấu tình đạt lý, biết chọn thời điểm để nói, biết cương - nhu đúng lúc, đó là cách tốt nhất để bạn gái giữ gìn người yêu.
Bạn hãy nói những điều đó cho bạn trai bạn nhé. Còn nếu cô gái đó ko thể sửa đc tính đó thì bạn trai bạn nên chia tay.