
Tình yêu và số phận liệu pháp nào cho cả hai?
Tôi đang yên ổn trong cuộc sống hiện tại, tôi đang yêu và được yêu, nhưng có lẽ rằng tôi là người thương em nhiều hơn, cũng đúng trong tình yêu là không thể nói là ai yêu ai nhiều hơn ai có phải không? miễn sao người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc là đã đủ rồi hay là điều gì nữa?
Một ngày gần đây tôi biết được rằg mình bị một căn bệnh vẫn có thể điều trị được, tinh thần tôi suy sụp hẳn không biết mình phải làm sao nữa và tôi có nên nói với em về chuyện của tôi hay không và nếu cô ấy vẫn không quan trọng về vấn đề này mà vẫn chấp nhận yêu tôi thì tôi phải làm sao, chẳng lẽ tôi sẽ tiếp tục tình yêu này hay sao? như thế em sẽ không được như tôi mong muốn lúc nào cũng cười, lúc nào cũng được hạnh phúc, tôi không muốn những buồn phiền phải đến với em có thể vì tôi thương yêu em thật nhiều, một câu chuyện nghe ra giống trong phim quá há các bạn, nhưng điều đó lại là sự thật tôi không biết mình phải làm sao nữa đây?
Mong các bạn có thể tư vấn giúp tôi và tôi phải làm gì, cảm ơn!

Chào bạn
Nếu cô ấy yêu bạn thật lòng thì dù bạn có bệnh gì thì cô ấy vẫn 1 lòng yêu thương bạn và vấn hạnh phúc khi bên bạn, bạn ko nên lo lắng, bạn hãy cố gắng dưỡng bệnh và ăn uống nghỉ ngơi, hãy để cô ấy chăm sóc bạn để bạn mau khỏe nhé. Chúc 2 bạn hạnh phúc.