
Các bạn ơi. mình dag rất buồn ai có thể tâm sự và chia sẻ với mình đc k?
đó là chuyện tình của mình. mình và cô ấy wen nhau rất tình cờ.m dag là sv của 1 trường cao đẳng trong sài gòn. đợt nghỉ hè vừa rồi m về nhà chơi ở gia laivà tình cờ wen cô ấy vì cô ay vào trong nhà người họ hàng chơi.còn nhà cô ấy ở ngoài bắc. rất tình cờ các bạn ah. và chuyện tình của mình bắt đầu từ đây.tuy mới gặp nhau lần đầu nhưg bọn m cứ như đã biết nhau từ rất lâu.nhưg thời gian m va cô ấy bên nhau không đc bao lâu.đc khoảng nửa thag thì m fai vào sg học và cô ấy cũng phải về quê.bọn m rất buồn vì ty vừa chớm nở thì đã phải xa nhau.nhưg điều đó không cách trở đc 2ng yêu nhau.những ngày cuối khi bắt đầu xa nhau m đã làm tất cả có thể,luôn bên cô ấy và m thấy đc niềm hp thật sự của ty.cuối cùng thì cũng đến ngày m và cô ấy phải xa nhau.buồn lắm các ban ah.từ khi bắt đầu xa nhau m và cô ấy k khi nao k liên lac với nhau qua diên thoại.bọn m cug đã lớn rồi và cảm nhân được ty thật sự.khi xa nhau m dt cho cô ay cô ấy đã khóc rất nhiều. những ngày xa nhau,dt m k khi nào k có tin nhắn của cô ấy moi khi đi ngủ và buổi sáng thức dây.m thấy rất hp va cug yêu cô ấy rất nhiều,cô ấy cũng vậy.cứ mỗi buổi tối m lại dt nói chuyện với cô ấy,tâm sự nhưg chuyện thường ngày va ca chuyện gd,chuyện quá khứ của hai ng nữa. thất sự là những ngày đó rất hp,m và cô ấy đã hứa hẹn rất nhiều,đó là ty thật sự m cảm nhận đc điều đó từ cô ấy.và m cũng rất yêu cô ấy,m đã nghĩ cô ấy đã là cuộc sống cua m,m sẽ không sống đc nếu khôg có cô ấy. vì cô ấy đã nghỉ học rồi nen nhiều lúc cũng bận việc m hiểu và thông cảm điều đó.nhiều lúc cả ngày cô ấy k nt ch m,m cũng buồn và trách nhiều lắm nhug cô ấy đưa ra những ly do thuyết phục nên m lại không trách nữa. cô ấy đã nói 2ng fai đặt niềm tin vào nhau,cô ấy yêu m rất nhiều,m biết điều đó nhưng 1ngay k liên lạc với cô ấy m thấy buồn và nhớ rất nhiều. bây giờ chuyện tình của m cũng chỉ đựoc vài thag thôi nhug những ngày qua thật là những ngày hp với m và cả cô ấy nữa.m và cố ấy đã dặt niềm tin vào nhau vì ty khi xa nhau rất cần điều đó. rồi bỗng nhiên tối hôm trứoc m dt cho cô ấy cô ấy nói ngủ với mẹ nên k nghe máy đc,lý do đó cũng nhiều lần cô ấy đã nói với m và m cũng hiểu nên m nói nt thì cô ấy nói thấy mệt muốn đi ngủ sớm. vậy là m chúc cô ấy ngủ ngon và không quên kèm theo nhưng lời yêu thương.cô ấy cũng vậy.đến sang hôm sau m nt chúc buối sag nhưng lại thấy tắt máy,m thấy lo lắng và m đi học đen trưa về thì nhận dc tn cua cô ấy,co ấy k nói ly do sao tắt máy,cô ấy nói chỉ nói giờ có việc bận và m thử dt thì cô ấy k nghe,nt thì cô ấy nói bận việc,cô ấy chỉ nt mấy lời khuyên m đừng buồn,ty cô ấy trao cho m là rất nhiều,đừng có nghi ngờ gì về cô ấy,m cũng đã đỡ buồn và cô ấy nói tối về sẽ nt cho m va m cũng chờ điều đó,nhưng thất vọng lại dên voi m,tối m dt cho cô ấy như thường ngày thì dt cô ấy k liên lạc dc,đến 9jo tối thì m nhân dc 1 tn từ số cô ấy nhung đó là lời nhắn của chị gái cô ay,nói với m là cô ấy đi với bố mấy ngày nữa mới về nói m đừng lo nghĩ,vì bố cô ấy có đi làm ở xa nhà nên m cũng k suy nghĩ nữa,m nghĩ cô ấy đi với bố co ấy sẽ liên lạc với m,nhưng cũng k thấy,điện lại số cô ấy dùng thì k thấy nghe máy,dù chị cô ấy có nói khi đi cô ấy đã đưa dt cho chị cô ấy dùng,m cố găg chờ đợi xem cô ấy có liên lạc với m k nhưng đến nay đã là ngày thứ 3 kể từ tối hôm chi cô ây nói với m.m vẫn k thấy cô ấy liên lạc,m thấy lo k biết có chuyện gì sảy ra k,và m cũng rất nhớ cô ấy.nhớ nhiều lắm.các bạn cho mình 1 lời khuyên đi.tại sao cố ấy lại làm vậy với m,chẳng nhẽ cô ấy đi với bố mà lại k có chiếc dt nào để nhắn cho m 1tin,cô ấy rất yêu m,m biết và tin điều đó,nhưn mấy ngày nay k liên lạc đc với cô ấy m thấy buồn quá. liệu m có nên nghi ngờ gì không. m phải làm sao bây giờ các bạn??? con gái khi nói những lời yêu thương ra có bao giờ là chót lưỡi đầu môi k,m k nên nghi ngờ nhưg k liên lac với cô ấy mấy ngày đã khiến m nghĩ rất nhiều.dù xa nhau nhưg m vẫn yêu cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng đã nói diều đó với m.m tin và coi xa nhau chỉ là thử thách của ty.cô ấy cũng nói như vậy. giờ chuyện tự nhiên ra như vậy tại sao lại vậy các ban. giờ m k có cách nào liên lạc đc với cô ấy chỉ biết ngồi chờ thôi,nhug như vậy m lo và nhớ cô ấy quá.k biết cô ấy có nhớ m nhiu k mà tại sao k liên lạc với m. m phải nghĩ ntn bây giờ các bạn.cho m 1 lời khuyên đi.m cảm ơn rất nhiều !!

ban a!dung qua nong long nhu vay..cang roi tinh len chang giai quyet dc gi dau,cu binh tinh ban nhe,hay co niem tin vao ty nha,ban hay xem xet nghi lai tatc a nhung dieu ng con gai ay noi gi,nhung minh noi that con gai cung co thay doi ma,minh thay co dieu gi do hoi la ban a.vi minh thay nhiu li do qua,ma chac cung co chuyen gi do,hon nua chi gai co ay nt,ban chac dieu do ko,sao ma ban goi ko nnghe may,cung nghi ngo that,cung kho lam ban a,bay jo ban chi can biet cho doi ma thoi,vi ban da lam het suc minh ui ma,ty ma phuc tap lam,den minh cung the ma,nhiu khi met moi ma,thoi ban a,cu co gang len nhe...minh chuc ban hp nha