
Làm sao để cô ấy tha thứ và cho mình một cơ hội
Mình năm nay (20 tuổi) và cô ấy(21 tuổi).chúng minh quen nhau được hơn một năm rồi,tình cảm cũng rất tốt,chúng em rất yêu nhau.lúc trước cô ấy sống ở nhà trọ,con bây giờ qua o với chị và anh rể.không biết sao từ lúc qua đây tình cảm của tụi em lại khác hẳn lúc trước mặt dù ở gần nhau hơn nhưng cũng ít gặp mặt hơn khi cô ấy ở bên kia.
Qua đây ở cô ấy phải làm đủ thứ chuyện hết,từ chuyện nấu cơm,giặt đồ đến giữ cháu,chẳng khác gì người ở.Nhiều lúc thấy cô ấy cực khổ như vậy lòng em xót xa lắm.Nói hoài thì sợ cô ấy buồn,tính em cũng hay nóng,nhiều lúc giận lên có những lời lẽ không hay lắm làm cô ấy buồn,nhiều lúc như vậy em nói chia tay,nhưng chỉ là nhắn tin thôi.nhiều lần như vậy rồi cô ấy cũng tha thứ cho mình.nhưng lần này cô ấy đã nói chia tay với mình.mình thật sự đau lòng lắm.mình đã xin lỗi cô ấy rấ nhiều,hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa,lần này mình thật sự biết lỗi rồi.nhưng cô ấy vẫn không cho mình một cơ hội dù la cuối cùng nữa.cô ấy nói mình không quyết đoán,không dám đồi mặt,không cho cô ấy điểm tựa vững chắc,cô ấy nói đã quyết định rồi dù mình có nói gì đi nữa cũng không thay đổi đươc quyết định của cô ấy đâu.
Cô ấy nói với em là không có người khác,cô ấy còn yêu em.nhưng do cô ấy không chịu nổi thôi.em rất đau lòng,chỉ mong cô ấy cho mình mộ cơ hội dù là cuối cùng thôi,minh sẽ thay đổi thật sự nhưng cô ấy đã không đồng ý.
Đêm 20/10.em hẹn cô ấy,tặng hoa cho cô ấy,cô ấy nhận và còn cười lam duyên với em nữa,nhưng không nói gì hết liền đuổi em về.cô ấy nói chủ nhật(31/10) là sinh nhật em,cô ấy sẽ qua chúc sinh nhật em rồi lúc đó gặp luôn chứ bây giờ cô ấy không muốn gặp em.
Thật sự em không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa,nếu vậy sao cô ấy lại nhận hoa va cười với em nữa.cô ấy nói”nếu ba năm sau gặp lại mà anh và em đếu chưa quen người khác thí mình quay lại”
Nhưng mính nghĩ như vậy khó lắm,thời gian mà,thật sự em còn rất yêu cô ấy và em nghĩ cô ấy cũng vậy,cô ấy là một cô gái tốt,thật sự em không muốn mất cô ấy.làm sao để cô ấy cho em một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của em.để cô ấy tin tưởng em một lần nữa.em thật sự rất hối hận vì những gì em đã làm cô ấy buồn,làm sao để cứu vãn tình yêu của em đây?

Chào bạn!
Hình như là bạn đang gặp tình huống jiong mình trước đây thì phải,mình đã chờ và rồi mình...mất cô ấy.Lúc này phải thật sáng suốt bạn ak bạn chắc chắn là cô ấy còn yêu bạn đúng không?và chẳng phải cô ấy cũng nói 3 năm gì đó quay lai mà...ý là cô ấy cũng muốn quay lại với bạn đó nhưng cố ấy muốn bạn có thời gian để suy nghĩ lại mình, đừng hứa ngay lập tức hãy chứng tỏ bằng hành động cụ thể,hãy thể hiện cho cô ấy biết là bạn thật sự cần cô ấy.sắp tới sn ban phải không...đó là cơ hội quan trọng của bạn đó,đừng bao jio nghi là sẽ có lần sau ,nếu bạn không nắm bắt thì có lẽ bạn sẽ phải ân hận đó.
Đừng để đánh mất người mình yêu bạn nhé,mình tin chắc bạn không muốn thử cảm giác đó đâu
Mình mới mất cô ấy tối ngày hôm qua,nếu cho mình trở lại lúc đó mình sẽ không để mất cô ấy đâu nhưng điều đó bây jio la không thể rồi, còn bạn bạn có thể ...
Chúc bạn thành công
Liên hệ vs mình wa yahoo nhoxkho_penguin cho mình biết kết quả nếu rảnh nhé.