
Yêu nhau 1 ngày. có sai không?
Có ai điên như mình.
Thích nhau gần 1 năm, nhưng chỉ là bạn, không yêu nhau vì bạn sẽ phải đi biệt xứ.
Nhưng 1 ngày trước khi bạn ý ra đi, cả 2 vì quá thích nhau, đã bốc đồng quyết định yêu gấp nhau trong 1 ngày. (a,b,c... trừ z)
Rồi hôm sau chia tay và là bạn bình thường ( mình chủ động chia tay để giữ tình bạn).
Nhưng là bạn rồi vẫn không yên.
Bây giờ thì đau khổ quá, mình đã khóc rất nhiều, vì bạn ý sau này mỗi lúc cãi nhau đã vô tình bộc lộ suy nghĩ ... không giống như mình nghĩ. ( có lẽ bạn ý nghĩ mình dễ dãi). Bạn ý không nói thẳng, nhưng hình như nghĩ thế.
Mình suy sụp, và khóc rất nhiều từ vài tháng nay, vì mình nghĩ hồi đó bạn ý coi mình là rau của bạn ý quá, chứ không phải bạn của bạn ý.
Tiếc là bạn ý không ở gần đây, để không phải mơ hồ đau khổ như thế này.

Một ngày , cũng như 10 năm , cũng như cả đời , duy chỉ người trong cuộc là biết !
Nếu hai bạn cảm thấy thoải mái , vui vẻ thì chúc hai bạn có một tình yêu đẹp .

chài! tình bạn theo kiểu giả tạo đây mà. 2 người yêu nhau như vậy sao phải chia tay? t/y đâu có phân biệt khoảng cách đâu bạn.