
Mọi người tư vấn cho em chuyện này với.em đang không biết phải làm sao nữa.
Mình đang là sinh viên khoa du lịch đại học Đà Lạt
Chuyện là thế này mình đang yêu cô bé dễ thương trong lớp,khi mình hỏi,cô ấy nói với mình là ''em đã có người yêu rồi,em với anh đó cũng đã yêu được gần hai năm rùi'',cô ấy hay kễ với mình về anh đó nhiều lắm,không đẹp trai nhưng rất tốt,với lại có một thời gian vì vấn đè tài chính cô ấy đã sống chung với người đó,nhưng giờ thì hết rùi.nhưng không biết sao mình vẫn cứ liều nói là mình yêu cô ấy.zậy rồi mấy ngày sau mình hẹn cô ấy đi chơi sau mỗi giờ học,rùi nói chung tiến triển của mối quan hệ cứ tốt dần và cuối cùng cô ấy nói yêu mình chỉ chưa được 10 ngày ,cô ấy còn qua nhà mình học bài rùi có đêm đó do ham coi phim quá nên 2 đứa coi tới 3h sáng lun,rùi từ đó xảy ra chuyện đó,bửa đó tụi mình ngủ với nhau và đã có chuyện đó.sau đó thì bạn ấy hay qua em chơi,còn ngủ lại nữa và cứ thế thì lại có chuyện đó xảy ra.đến tối hum đó thì có chuyện,bạn trai của cô ấy bắt quả tang bạn ấy ở phòng mình,thế là xảy ra đánh nhau,có điều bạn trai cô ấy rất tốt anh ta tha thứ hết cho cô ấy dù đã biết hết sự thật,theo mình biết vì cô ấy với gia đình có chút chuyện nên thời gian qua anh ta đã lo cho cô ấy ăn học,dù anh ta phải đi làm thêm cũng như vay mượn.
Vấn đề ở đây là mình vẫn còn thích cô ấy,mình sẽ tha thứ hết tất cã quá khứ của cô ấy.mình thương cô ấy nhiều lắm,mình thật sự rât yêu và muốn có cô ấy,nhưng thấy anh đó thương cô ấy nhiều mình thấy chạnh lòng,nên mình chỉ biet câm nín chờ đợi,giờ thì cô ấy đã quay về với anh đó(vì anh đó rất sok cũng như gia đình anh đó rất buồn sau khi cô ấy chia tay với anh đó),cô ấy đề nghị mình làm bạn,thế là hết.bạn bè thì cũng chỉ nói cô ây tham lam chọn 1 lúc 2 người rùi xảy ra chuyện cô ấy cũng đâu mất mát gì đâu,nhưng mình biết sự thật cô ấy cảm thấy có lỗi và nợ tình cảm của anh đó nhiều nên mới như vậy.hic!
Người ta hay nói người trong cuộc lúc nào cũng mù quán.Em có nên chờ đợi một người như vậy không nhĩ,vì dù sao em cũng rất yêu người ta? xin hãy cho em lời khuyên. Em chân thành cảm ơn.

hjx chuyện tình của bạn mình thấy khó xử thật. nhưng theo mình nghỉ cô ấy sao sao á. nghỉ sao đã có người yêu rồi. mà còn đi yêu thêm 1 người nữa? còn nữa mới yêu nhau chỉ có 10 ngày mà cô ấy đã đồng ý làm chuyện ấy rồi thì.....(cảm nghỉ nông cạn của mình thôi chứ mình không biết thực tế như thế nào nên hook dám đánh giá chắc chắn 100%)