
Một cuộc tình tay ba, Mình là người đến sau ( Giờ Mình Phải Làm Sao )?
Theo yahoo

Trùi ui !!! ngocxuyen sao giống mình vậy? y chang chẳng khác tí gì hết.

Minh là một trường hợp giống như bạn. mình hiểu là một người đến sau nó đau khổ thế nào.
Mình muốn cuộc đời của cô ấy không lại vấp phải vết xe đổ như cuộc tình trước. Nhưng bên cạnh đó mình luôn tự cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi, không biết rồi sau này thế nào, mình vẩn thường lên mạng , mua sách đọc --> "để làm một người đàn ông tốt" . Nhưng thật khó bạn à. Nghĩ về cô ấy mình rất thương, nhiều lần muốn chia tay nhưng nghĩ mình làm thế liệu cô ấy có đau khổ không? nếu cô ấy có điều gì mình cố thể sống mà không bị cắn rứt lương tâm không? nghĩ đến điều này thôi mình đả không dám suy nghĩ gì đến 2 chử "chia tay" rồi . Người ta nói đời là " bể khổ" lâu nay minh vô tư hồn nhiên không hiểu được câu nói này . Nhưng nay mình đả hiểu thật sự 2 chử này :H . Có lẽ số kiếp đả đưa hai con người lại với nhau rồi nhưng trước đó còn gieo chi bao nhiêu đau khổ nửa làm chi . Mặc dù có nhiều người con gái khác đem lòng yêu mình nhưng mình đả gạt đi để đến với cuộc tình tay 3 này , tại sao vậy :H . Vì thế mình nói với bạn , bạn nên làm anh cô ấy đi, đừng chuốc lấy phiền muộn sau này . ..v.vv...!

Dù sao đi nữa, nếu theo quan điểm của một kẻ si tình thì yêu đâu có phải là tội lỗi mà là một quyền năng. Vâng, dù bạn là người đến sau đi nữa, nếu bạn có thể chinh phục người kia bằng tình yêu thì có gì sai trái, anh chàng kia có lợi thế về thời gian đi nữa nhưng chính thế mà bạn lại có lợi thế về mặt tình cảm. Tuy nhiên cần nhắc lại một điều rằng mọi thứ điều nằm trong tay cô ấy. Tình yêu mà, khó mà đoán biết, nó cũng thích đùa giỡn, và làm bạn thiếu sáng suốt nữa. Ai đó có thể tin vào duyên số ở trường trường hợp này, nhưng mình khuyên là đừng tin, con trai mà, phải dành lấy sự chủ động, hãy điều khiển số phận của mình. Bằng cách nào ư? Đó là sự khác nhau giữa bạn và bill gate ^^
Còn theo quan điểm khác, nếu ai đó có ác cảm với bạn ^^ sẽ bảo bạn là kẻ ... ( tóm lại là xấu) đí cướp người yêu của kẻ khác thì quá xấu rồi, thế là họ sẽ đưa ra một số li do: Bạn thật sự đang ngộ nhận rồi! Làm gì có chuyện cô ta yêu bạn kia chứ hoặc Chỉ là nhất thời co ta nói vậy thôi, chứ tình yêu kéo dài 5 năm thì làm sao có thể phá vỡ bằng một tình yêu non nớt như của bạn, tình yêu của bạn là một sự sai lầm và vụng trộm... Bạn nghĩ sao về những lời đó, nếu bạn dễ dàng đánh sụp nó thì hãy tiếp tục nhé, còn không thì bạn sẽ chuốc lấy phiền muộn mà thôi. Sự chinh phục sẽ khiến bạn hưng phấn, nhưng nó là một quá trình không biết chắc chắn kết quả ở một thời điểm cho trước trong tương lai, bạn sẽ tốn năng lượng, bạn hưng phấn nhưng cũng có cả sự một mỏi và cảm giác tội lỗi.
Về một phương diện khác nữa, như mình đã nói về cái gọi là tính cách di truyền của giới nữ. Vâng, rất có thể bạn chỉ là một nạn nhân cho sự tham lam của cô ta mà thôi, ai chẳng muốn được yêu nhiều, được quan tâm mà người yêu của cô ta có phải khi nào cũng quan tâm như mức mà cô ta mong muốn, vậy bạn là một sự bổ sung cần thiết. Có thể bạn sẽ gạt phắt ngay câu nói đó của mình. Nhưng đó là một khả năng đáng được xem xét và hoàn toàn có khả năng xảy ra dựa trên thực tiễn hẳn hoi. Phụ nữ vẫn tham lam chẳng kém gì đàn ông đâu, chỉ là thứ mà họ quan tâm lại khác tẹo so với đàn ông.
Con tim là một thứ khó thuyết phục, thế nên thật khó để giải quyết một cách thỏa đáng ở trương hợp này. bạn có thể tiếp tục làm một người anh trai tốt, và chỉ ngang đó thôi, ấy có thể xem là một sự hy sinh, nếu suy nghĩ tích cực thì cũng là sự hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc, cao thượng lắm chú ^^ ít ra người ta cũng không phải áy náy, nếu suy nghĩ tiêu cực ấy là một sự từ bỏ, thất bại.^^ Nhưng bạn có thể tìm một người khác, hãy chấp nhận sự thật rằng người ta đã có một người khác quan tâm rồi và sự quan tâm của bạn là không cần thiết nữa, hãy dành cho một người có thể thực sự thuộc về mình.


Làm sao bạn có thể cho rằng cô ta yêu bạn thật sự được ? Có lẽ bạn hơi ảo tưởng đó.
Cô ta từ chối bạn một cách tế nhị mà thôi. Ý cô ta muốn nói bạn là người con trai tốt, hoản toản xứng đáng được yêu, không có gì để chê cả nhưng số phận an bài bạn là kẻ đến sau mà thôi.
Tôi nghĩ bạn có hai lựa chọn : hoặc chấp nhận làm người bạn tốt thì cũng nên làm quen với người bạn trai cô ta để chứng tỏ mình là người cao thượng. Nếu không thì nên rút lui hẳn, chỉ quan hệ như bạn học chung bình thường thôi.
Điều quan trọng là đừng nên chen vào phá vỡ hạnh phúc ngưởi khác. Thử tưởng tượng đặt mình vào vị trí người con trai kia thì bạn sẽ suy nghĩ như thế nào ?