Câu hỏi

25/05/2013 08:00
Em đang yêu một cô bạn đó lại yêu môt nguời đó là bạn thân của em em phải làm gì hả anh chị hãy giúp em em cần một lời khuyên?
Danh sách câu trả lời (1)

Khi gửi thư cho chúng tôi chắc rằng bạn đã suy nghĩ rất nhiều? Nhưng người có thể quyết định cho tình cảm của bạn không ai khác mà chính là bạn đó! Bạn ạ! Tình yêu là một tình cảm rất đặc biệt và thiêng liêng được xuất phát từ hai phía. Qua thư bạn, Tuvantuoihoa biết tình yêu của bạn chỉ được xuất phát từ một phía - đó là bạn.Tình yêu đơn phương làm cho con người ta rất buồn và đau khổ. Tuvantuoihoa hiểu rằng bạn cũng đang ở vào hoàn cảnh như vậy ! Bạn yêu cô gái đó nhưng cô gái ấy lại yêu người bạn thân của bạn, quả thật rất éo le phải không bạn? Bạn yêu cô ấy nhưng cô ấy có biết được tình cảm đó của bạn không? Đã bao giờ bạn thể hiện tình yêu của mình với cô ấy chưa? Bạn có nghĩ rằng, bạn sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết không? Nếu bạn có ý nghĩ như vậy thì Tuvantuoihoa mong bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đi đến quyết định đó. Bởi nếu trong lòng cô ấy mà không có chỗ đứng cho bạn thì sự xuất hiện của bạn chỉ là một "kẻ thứ ba" mà thôi. Liệu bạn có thể làm thay đổi được tình cảm của cô ấy không? Biết đâu "sự xuất hiện" của bạn rất có thể còn làm ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè của các bạn? Nếu giả sử bạn "chiến thắng" được người bạn của mình và có được tình yêu của cô ấy thì bạn có cảm thấy hạnh phúc vì điều đó không?
Bạn thân mến ! Người ta vẫn thường nói rằng, khi yêu ai thì hạnh phúc của người mình yêu cũng là hạnh phúc của chình mình. Nếu sự lựa chọn của cô ấy mà mang đến cho cô ấy niềm vui và hạnh phúc thì chẳng lẽ bạn laị không chúc mừng cho cô ấy sao? Hơn nữa người mà cô ấy lựa chọn lại chính là người bạn thân của bạn. Năm nay bạn mới 19 tuổi, bạn thực sự còn rất trẻ, tất cả mọi tương lai và sự nghiệp của bạn còn đang ở phía trước, bạn còn rất nhiều cơ hội để tìm được cho mình một người "tâm đầu ý hợp" thực sự. Chúc bạn luôn là một chàng trai mạnh mẽ và tự tin.
Bạn thân mến ! Người ta vẫn thường nói rằng, khi yêu ai thì hạnh phúc của người mình yêu cũng là hạnh phúc của chình mình. Nếu sự lựa chọn của cô ấy mà mang đến cho cô ấy niềm vui và hạnh phúc thì chẳng lẽ bạn laị không chúc mừng cho cô ấy sao? Hơn nữa người mà cô ấy lựa chọn lại chính là người bạn thân của bạn. Năm nay bạn mới 19 tuổi, bạn thực sự còn rất trẻ, tất cả mọi tương lai và sự nghiệp của bạn còn đang ở phía trước, bạn còn rất nhiều cơ hội để tìm được cho mình một người "tâm đầu ý hợp" thực sự. Chúc bạn luôn là một chàng trai mạnh mẽ và tự tin.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip