Câu hỏi

05/06/2013 06:29
Em định đi Huế-Quảng Bình 30/4, có anh em nào ở đó không?
29/4 này em lên tàu từ HCM đến Đồng Hới là 7pm tối 30/4
Nhận phòng xong chưa biết đi đâu, nhờ các anh giúp đỡ một số địa chỉ ăn uống ạ.
Sáng 01/05 em đi động Phong Nha chơi định đến chiều thì nhảy tàu về Huế.
(Đồng Hới còn chỗ nào hay hay, đẹp đẹp em muốn ghé thử trước khi về Huế)
Lại nhận phòng xong chưa biết đi đâu.
- Ca Huế
- Xích lô dạo Thành Nội ban đêm
- Các quán ăn buổi đêm
- Quán ca fe kiểu Huế...
Sáng 02/05 em đi một vòng Lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, chùa Thiên Mụ... ngoài ra nên đi đâu nữa?
Em còn nguyên sáng 3/5 và 6pm thì lên máy bay về lại Sài Gòn.
Có nên đi núi Bạch Mã không?
Mong các anh em chỉ giáo.
Hiện tại Huế em đã đặt khách sạn Thăng Long, 18 Hùng Vương. Đặt qua mạng vì thấy đánh giá 1 sao và giá cũng mềm, không biết bác nào có thông tin về khách sạn này không.
(Rút kinh nghiệm đi Đà Nẵng, đặt phòng qua mạng, đến nới hỡi ôi)
Giá cả thuê xe máy và món ăn ở Huế có cao không?
Mua gì về làm quà thì gọn nhẹ
P/S: Bọn em đi 2 người
ngyenvanminh
05/06/2013 06:29
Nhận phòng xong chưa biết đi đâu, nhờ các anh giúp đỡ một số địa chỉ ăn uống ạ.
Sáng 01/05 em đi động Phong Nha chơi định đến chiều thì nhảy tàu về Huế.
(Đồng Hới còn chỗ nào hay hay, đẹp đẹp em muốn ghé thử trước khi về Huế)
Lại nhận phòng xong chưa biết đi đâu.
- Ca Huế
- Xích lô dạo Thành Nội ban đêm
- Các quán ăn buổi đêm
- Quán ca fe kiểu Huế...
Sáng 02/05 em đi một vòng Lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, chùa Thiên Mụ... ngoài ra nên đi đâu nữa?
Em còn nguyên sáng 3/5 và 6pm thì lên máy bay về lại Sài Gòn.
Có nên đi núi Bạch Mã không?
Mong các anh em chỉ giáo.
Hiện tại Huế em đã đặt khách sạn Thăng Long, 18 Hùng Vương. Đặt qua mạng vì thấy đánh giá 1 sao và giá cũng mềm, không biết bác nào có thông tin về khách sạn này không.
(Rút kinh nghiệm đi Đà Nẵng, đặt phòng qua mạng, đến nới hỡi ôi)
Giá cả thuê xe máy và món ăn ở Huế có cao không?
Mua gì về làm quà thì gọn nhẹ
P/S: Bọn em đi 2 người
Danh sách câu trả lời (1)

Lâu rồi không đóng góp gì cho mọi người nên chủ yếu chỉ đọc để học hỏi thôi. Hôm nay thấy có anh hỏi về núi Bạch Mã (BM) nên tôi mạo muội đăng ký vào để góp vài câu. Tôi đã đi cũng nhiều nơi nhưng BM là một địa điểm mà tôi rất muốn được quay lại.
Lúc trước, khi một mình rong ruổi trên đường du lịch bụi dọc miền Trung, BM còn hoang sơ lắm, hoang sơ tới mức chưa có điện, phải chạy máy phát và đến 21giờ mỗi ngày thì phải tắt máy phát điện để tiết kiệm nhiên liệu. Cả khu vực chìm vào bóng tối mịt mù, màn đêm âm u dày đặc. Không gian miền núi cao tĩnh lặng tuyệt đối. Ngoài trời lập lòe những ánh đom đóm li ti, gió thổi lạnh như cắt da. Một mình đứng ngòai ban công, đi chậm rãi dọc hành lang vắng ngắt của khách sạn, thấy bóng mình in lên tường đá lạnh lẽo, chập chờn theo ánh nến trên tay khi tỏ lúc mờ…Đấy là cảnh đêm thanh bình hiếm có nơi phố hội (Bây giờ trên đấy chắc đã có điện rồi. Không lo). Ban ngày thì khỏi phải nói. Không khí trong lành đến mức cứ muốn hít vào mãi cho căng tràn buồng phổi (ở thành phố, các bác có dám thế không). Một mình đi vào rừng, đến suối Ngũ Hồ, ra thác Bạc, xuống thác Đỗ Quyên (mùa này chắc đã hết hoa Đỗ Quyên nở rồi. Hơi tiếc)... Đi mỏi chân lắm đấy nhưng rất bõ công. Cảnh nào cũng đáng chiêm ngưỡng. Mà đường đi vào rừng cũng thật thú vị. Trên đầu có tán cây rừng mát rượi, dưới chân có tiếng lá xào xạc. Suối reo róc rách, chim véo von (lần đầu được nghe tiếng chim kêu “bắt cô trói cột” là ở đây nè)…Có đọan đường đi rất khó khăn, phải bám vào sợi dây kẽm treo lưng chừng vách núi mà lần hồi từng bước chân. Có đoạn phải bước cả trăm bậc thang để xuống thác…Nếu vào rừng thì nên đi theo những đường mòn đã có sẵn, không nên đi lung tung và ra khỏi rừng trước 17h để tránh sương mù. Còn đường lên Vọng Hải Đài nữa. Nhớ dậy thật sớm mà đi nhé, bạn sẽ được thiên nhiên chiêu đãi một buổi bình minh huy hòang và rực rỡ ngập tràn ánh nắng sớm mai trên sân trước Vọng Hải Đài . Đứng đấy mà phóng tầm mắt ra vịnh Chân Mây, đầm Cầu Hai, thấy nước non ngàn dặm cẩm tú xiết bao…
Bây giờ Bạch Mã chắc đã tiện nghi hơn nhiều rồi nhưng mong rằng vẫn nguyên vẻ đẹp như xưa. Tôi nghĩ rằng không nên đi vào mùa du lịch hay đi theo đoàn đông người vì khi đó bạn không thể tận hưởng được vẻ đẹp và sự thư thái trọn vẹn giữa thiên nhiên. Đi một nhóm nhỏ hoặc nếu can đảm thì độc hành luôn. Một nơi đáng để đi, đến và nhớ.
Muốn đi, một cách tiết kiệm và cũng rất tiện nghi là khi ở Huế, bạn mua vé xe bus của Sinh café. Đến Cầu Hai thì đi xe ôm vào núi. Lúc trở ra cũng vậy. Hồi trước, trên đấy có 2 khách sạn, một của ban quản lý rừng (?) – là khách sạn đầu tiên trên đường lên núi, giá rẻ và cũng tiện nghi, một là của Morin-khách sạn này ở Huế là ks 5 sao, giá đắt hơn, phải leo cao hơn nhưng địa điểm đẹp hơn nhiều. Vào rừng, lên núi, xuống núi tất nhiên là đi bộ nhưng cũng có những đọan bạn có thể xin quá giang xe chở lương thực của ban quản lý (chạy khỏang trưa lúc 10-11g gì đấy), cũng trả tiền nhưng rẻ rất nhiều so với việc bạn phải thuê xe zeep (có dịch vụ). Ăn uống thì nên order trước với khách sạn nhưng không có thức ăn cho bạn chọn đâu vì lương thực trên núi khó khăn mà, khách sạn cho gì ăn nấy thôi . Bạn đặt số suất ăn và số bữa ăn là được rồi (bây giờ chắc tốt hơn trước). Ăn uống là chuyện nhỏ nhưng có một món rất thèm là…nước đá mà trên đó không có.
Lần nữa, một nơi đáng để đi, đến và nhớ.
Lúc trước, khi một mình rong ruổi trên đường du lịch bụi dọc miền Trung, BM còn hoang sơ lắm, hoang sơ tới mức chưa có điện, phải chạy máy phát và đến 21giờ mỗi ngày thì phải tắt máy phát điện để tiết kiệm nhiên liệu. Cả khu vực chìm vào bóng tối mịt mù, màn đêm âm u dày đặc. Không gian miền núi cao tĩnh lặng tuyệt đối. Ngoài trời lập lòe những ánh đom đóm li ti, gió thổi lạnh như cắt da. Một mình đứng ngòai ban công, đi chậm rãi dọc hành lang vắng ngắt của khách sạn, thấy bóng mình in lên tường đá lạnh lẽo, chập chờn theo ánh nến trên tay khi tỏ lúc mờ…Đấy là cảnh đêm thanh bình hiếm có nơi phố hội (Bây giờ trên đấy chắc đã có điện rồi. Không lo). Ban ngày thì khỏi phải nói. Không khí trong lành đến mức cứ muốn hít vào mãi cho căng tràn buồng phổi (ở thành phố, các bác có dám thế không). Một mình đi vào rừng, đến suối Ngũ Hồ, ra thác Bạc, xuống thác Đỗ Quyên (mùa này chắc đã hết hoa Đỗ Quyên nở rồi. Hơi tiếc)... Đi mỏi chân lắm đấy nhưng rất bõ công. Cảnh nào cũng đáng chiêm ngưỡng. Mà đường đi vào rừng cũng thật thú vị. Trên đầu có tán cây rừng mát rượi, dưới chân có tiếng lá xào xạc. Suối reo róc rách, chim véo von (lần đầu được nghe tiếng chim kêu “bắt cô trói cột” là ở đây nè)…Có đọan đường đi rất khó khăn, phải bám vào sợi dây kẽm treo lưng chừng vách núi mà lần hồi từng bước chân. Có đoạn phải bước cả trăm bậc thang để xuống thác…Nếu vào rừng thì nên đi theo những đường mòn đã có sẵn, không nên đi lung tung và ra khỏi rừng trước 17h để tránh sương mù. Còn đường lên Vọng Hải Đài nữa. Nhớ dậy thật sớm mà đi nhé, bạn sẽ được thiên nhiên chiêu đãi một buổi bình minh huy hòang và rực rỡ ngập tràn ánh nắng sớm mai trên sân trước Vọng Hải Đài . Đứng đấy mà phóng tầm mắt ra vịnh Chân Mây, đầm Cầu Hai, thấy nước non ngàn dặm cẩm tú xiết bao…
Bây giờ Bạch Mã chắc đã tiện nghi hơn nhiều rồi nhưng mong rằng vẫn nguyên vẻ đẹp như xưa. Tôi nghĩ rằng không nên đi vào mùa du lịch hay đi theo đoàn đông người vì khi đó bạn không thể tận hưởng được vẻ đẹp và sự thư thái trọn vẹn giữa thiên nhiên. Đi một nhóm nhỏ hoặc nếu can đảm thì độc hành luôn. Một nơi đáng để đi, đến và nhớ.
Muốn đi, một cách tiết kiệm và cũng rất tiện nghi là khi ở Huế, bạn mua vé xe bus của Sinh café. Đến Cầu Hai thì đi xe ôm vào núi. Lúc trở ra cũng vậy. Hồi trước, trên đấy có 2 khách sạn, một của ban quản lý rừng (?) – là khách sạn đầu tiên trên đường lên núi, giá rẻ và cũng tiện nghi, một là của Morin-khách sạn này ở Huế là ks 5 sao, giá đắt hơn, phải leo cao hơn nhưng địa điểm đẹp hơn nhiều. Vào rừng, lên núi, xuống núi tất nhiên là đi bộ nhưng cũng có những đọan bạn có thể xin quá giang xe chở lương thực của ban quản lý (chạy khỏang trưa lúc 10-11g gì đấy), cũng trả tiền nhưng rẻ rất nhiều so với việc bạn phải thuê xe zeep (có dịch vụ). Ăn uống thì nên order trước với khách sạn nhưng không có thức ăn cho bạn chọn đâu vì lương thực trên núi khó khăn mà, khách sạn cho gì ăn nấy thôi . Bạn đặt số suất ăn và số bữa ăn là được rồi (bây giờ chắc tốt hơn trước). Ăn uống là chuyện nhỏ nhưng có một món rất thèm là…nước đá mà trên đó không có.
Lần nữa, một nơi đáng để đi, đến và nhớ.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Du lịch trong nước
Rao vặt Siêu Vip