
Em hỏi xíu về cái lẩu Sĩ Phú
Tình hình là dạo này ăn uống do kinh tế thụt giảm nên kham khổ lắm,mấy ngày nữa là coi như kỉ niệm một số năm em về nhà chồng,định rủ ông xã đi làm 1 quả bồi bổ sức khoẻ thế nên...em định qua lẩu sĩ phú ,ăn một lần cho nó mở mang đầu óc và vị giác.
Nhưng thú thực là nhà hàng này em search trên mạng toàn thấy quảng cáo của chính nhà hàng,nên mạo muội làm cái thớt, nhờ các chị em đã đi vào đây ăn chỉ cho em tí về chất lượng và cái rổ giá.Em thấy bảo là vào đây ăn phải đặt trước 1 tuần,chẳng biết thực hư sao....thôi thì không dấu dốt
các bạn các chị cho em ý kiến nhá

VP tớ ngay gần lẩu Sĩ Phú nè. Mọi người ko thích lẩu SP à, tớ rất thích đấy. Tớ nghĩ lẩu SP hợp cho những người ko thích ăn nhiều thịt (những người như vậy sẽ thấy ăn buffet hợp hơn). Tớ tả cho bạn chủ topic dễ hình dung nhé. 1 cái lẩu standard của SP sẽ bao gồm 1 đĩa thịt bò nhỏ(Úc hay bò Kobe gì đó), 1 đĩa hải sản nhỏ bao gồm 3 con tôm, 3 con ngao, 1 khúc cá hồi, 1 ít mực, 1 đĩa rau (3 loại rau) và 1 ít đồ chay và 2 khúc ngô ngọt. Nói chung tớ thấy ăn như vậy vừa đủ cho 1 người bình thường, ăn xong ko cảm thấy ngấy và cảm thấy mệt như ăn buffet. Quán rất sạch sẽ, lịch sự, điều hòa mát lạnh. Đồ uống cũng khá phong phú. Giá thì tớ ko nhớ rõ lắm, khoảng 200k gì đó. Dân vp bọn tớ toàn nữ và cũng hay đi ăn với người nước ngoài nên rất thích kiểu lẩu như vậy.
Tớ nghĩ trời nóng như thế này vào đó ngồi mát mẻ, sẽ rất thích đấy!

Ko cần đặt, bạn cứ đến ăn thôi. Giá thì mình thấy trung bình 250-300k/người tùy theo bạn uống nhiều hay ít. 1 nồi lẩu đã gần 200k rùi.
Mình thì thấy ăn no và ngon, sạch nữa, chỉ choáng nhất là năm ngoái ăn ở đấy, có gọi 2 đĩa bưởi tráng miệng, họ mang ra mỗi đĩa khoảng gần 10 múi, tính giá 150k cho 2 đĩa đấy, vì bọn mình có 10 người, và họ tính tráng miệng 15k/người.