
Hà Nội Ăn tối 2 người ở đâu ngon ngon , xịn xịn Giúp em với, gấp gấp gấp lắm rồi
Em với bạn gái em yêu nhau cũng đc 1 time rùi ạ. Tình hình là từ trước đến nay đi chơi toàn em bỏ tiền, có lần mất mấy trăm k, xót ơi là xót. Nhưng mà em ko dám kêu.
Chiều nay gặp nhau, bạn gái em rủ em tối mai đi ăn tối, bạn gái em mời vì mới lĩnh lương. Em muốn tìm chỗ nào đó thích hợp một chút, tiêu chí là: ngon, đẹp, xịn . Các anh chị tư vấn cho em với . Em cảm ơn.

Bạn hãy đến ngay My Way 60 Lý THái Tổ để thưởng thức và xua ngay cái mệt mỏi nhé.
Đây là một nhà hàng cao cấp, thuộc hệ thống nhà hàng My Way-một thương hiệu ẩm thực nổi tiếng đó.
Không chỉ vậy, mà ở đây đang có chương trình Buffet Quốc tế cuối tuần hay lắm nè:
vào các ngày Thứ Bảy & Chủ nhật hàng tuần, lần đầu tiên tại đất Hà Thành, thực khách được thưởng thức bữa tiệc Buffet Quốc Tế cuối tuần với thực đơn cao cấp như tôm hùm bebe, Hào, Ghẹ, Mực, Cua, Cừu Úc, Bò Úc, cá hồi… chỉ với giá 180.000đ++/1 suất (buổi trưa) và 220.000đ++/1 suất ( buổi tối); trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí hoàn toàn.

Bạn có thể tham khảo nhà hàng Hà Nội Hà Nội, 43 Tràng Tiền. Hôm nọ mình vừa ăn ở quán này, thấy rất đáng quay lại. Mình lượn phố Tràng Tiền bao năm nay mà không hề biết có 1 nhà hàng ở đó. Không gian rất lãng mạn, ấm cúng, yên tĩnh, không ồn ào xô bồ vì đông khách, phù hợp với các đôi hoặc để mời khách VIP. Đồ ăn ở đây chế biến ngon, hôm mình ăn hết khoảng 250-300K/ người. Nếu bạn chọn cá mặt quỷ, tôm hùm và cao lương mỹ vị khác thì giá sẽ lên tiền triệu, phù hợp với tiêu chí "$ không phải nghĩ" của gái nhà bạn.
Người con trai mà mình thích nhất định không để mình trả tiền lần nào cả. Anh trả tiền ăn nhưng cũng không cho mình mời cafe. Lần nào mình giành trả tiền cũng không được. Anh cứ trả tiền như vậy mình không thoải mái chút nào, nhiều lúc muốn rủ đi đâu lại thấy ngại nên thôi. Cuối cùng mình nghĩ ra phương án đề nghị góp cổ phần anh 60 mình 40 cho tất cả những lần đi ăn chơi. Vậy là 2 bên đều thoải mái vì anh vẫn là cổ đông chính, mình không ngại nữa nên tha hồ rủ anh đi chơi
Tự nhiên nhắc đến lại nhớ Anh quá, haizzzz