
Nào, cùng điểm danh những địa điểm la cà vỉa hè của giới trẻ Hà Nội

Người Hà Nội ăn uống ko đơn giản. Chỉ có điều những người HN trẻ (và những bạn trẻ ở HN) thích không gian gặp gỡ bạn bè là những nơi giản dị, gần gũi, thân quen và ít gò bó nhất mà thôi. Ở đó, những cốc trà chanh, những đĩa hướng dương, xoài cóc là những thứ để đưa đẩy câu chuyện. Và hầu hết sẽ ko ai coi việc ngồi những quán cóc này để thưởng thức đồ ăn thức uống cả. Họ tới những quán này để cảm nhận tình bạn, tình thân, không khí Hà Nội về đêm và cảm nhận một không gian rất riêng của Hà Nội - không gian vỉa hè!
Vote 1 phiếu cho trà bát bảo Cát Linh nha! mình ngồi uống ở đây 4 niên rồi

Thiếu trà đá ở bốt Hàng Đậu, vuờn hoa Hàng Đậu nữa. Chỗ này cũng mát mà rẻ mà. Rồi cả hàng trà đá ngồi trên cỏ ở trên Mỹ Đình nữa. Biết 2 điểm đầu cả điểm cuối còn 2 điểm giữa chưa từng ngồi luôn.

Trà đá nhà thờ thỉnh thoảng lại còn được mấy chú công an cho một bữa buffe nữa.Dưng mà vẫn vui, mình thik nghe tiếng chuông nhà thờ lắm, thêm vào không gian đêm của Hà Nội... Mình yêu Hà Nội của chúng mình thế ko biết

Những địa điểm này đã quá quen thuộc với giới trẻ Hà Thành, đặc biệt trong những buổi tối mùa hè tụ tập bạn bè hóng mát. Cùng bọn tớ lượn một vòng và chấm điểm 5 địa điểm hot nhất này nhé.
Là vỉa hè của những con phố đã quá thân thuộc với giới trẻ Hà Nội! Là những địa điểm yêu thích để tụ tập bạn bè những khi rảnh rỗi lượn lờ phố xá! Ngồi ngắm phố, ngắm người qua lại, uống cốc trà đá, cắn hạt hướng dương, buôn dưa lê rôm rả thì chẳng gì thích bằng. Thậm chí, nhiều người đi quen thành "nghiện".
Đặc điểm chung của những địa điểm này là đồ uống đồ ăn vặt rất đơn giản, thường là trà đá, hạt hướng dương, xoài ổi củ đậu... mấy cái ghế nhựa. Mọi người ngồi san sát bên nhau. Tuềnh toàng thế nhưng chẳng ai phàn nàn gì cả, vì có thể mới ra chất la cà vỉa hè.
1. Trà chanh Đào Duy Từ
Miêu tả: hai hàng trà chanh (thực ra là một chủ nhưng có hai hàng) ở phố Đào Duy Từ, đoạn từ Lương Ngọc Quyến rẽ vào. Vỉa hè và phố khá nhỏ.
Đặc sản: trà chanh. Đây được coi như là địa điểm đầu tiên "sản sinh" ra món trà chanh ở Hà Nội. Pha rất ngon. Ngoài ra còn có cả chè để bạn đổi vị nữa đấy.
Giá cả: 6k/ cốc trà chanh, 12k/ bát chè, 10k/ đĩa hướng dương.
Điểm cộng:
- Nơi để bạn thưởng thức một cốc trà chanh đúng kiểu nhất đấy.
- Chè trân châu và chè khoai ở đây rất ngon.
Điểm trừ:
- Chỗ ngồi không được thoáng mát, sạch sẽ lắm.
- View ở đây không đẹp vì phố khá nhỏ. Quán cũng nhỏ luôn.
2. Trà chanh Nhà Thờ
Miêu tả: Bao gồm rất nhiều hàng trà chanh, đá me tập trung quanh khu vực Nhà Thờ Lớn (ngã tư Lý Quốc Sư, phố Nhà Thờ, Nhà Chung)
Đặc sản: view đẹp và Hà Nội nhất trong số 5 địa điểm được chấm điểm.
Giá cả: 6k/cốc trà chanh; 10k/ đĩa hướng dương. Ngoài ra bạn còn có thể gọi nem chua nướng, mỳ hộp... toàn thứ ăn vặt nhanh gọn nhẹ.
Ở Nhà Chung còn có đá me với giá 7k/ cốc.
Điểm cộng:
- View đẹp nhìn ra nhà thờ, đúng chất phố cổ. Bảo đây là địa điểm vỉa hè "đắt" nhất Hà Nội thì chắc cũng không quá. Thậm chí nhiều người bạn Sài Gòn có dịp ra Hà Nội đều tâm sự với chúng tớ là trước khi ra đã được gợi ý là ra Hà Nội thì phải ngồi trà chanh Nhà Thờ, nếu không thì coi như là chưa ra. Vì thế mặc dù trà chanh ở đây có sau Đào Duy Từ nhưng nổi tiếng nhanh và giờ thì hot hơn nhiều.
- Thời gian mở cửa ở đây là từ sáng tới đêm khuya. Nên bất kể lúc nào thích đều có thể alo bạn bè ra "trà chanh Nhà Thờ" nhé.
- Đây đang là địa điểm hot nhất của giới trẻ Hà Nội.
- Tập trung rất nhiều hàng trà chanh, đá me... nên bạn có nhiều lựa chọn.
Điểm trừ:
- Rất đông. Đặc biệt là buổi tối. Nên bạn có thể gặp tình trạng là hết chỗ.
- Phải thanh toán tiền ngay khi vừa gọi một món đồ nên khá là khó chịu nếu bạn gọi nhiều, phải trả tiền lắt nhắt liên tục.
- Chỗ để xe ít nên đôi khi bạn cũng cảm thấy bất tiện khi tìm chỗ gửi xe.
- Vào những lúc đông khách thì các cô chủ ở đây tỏ ra hơi khó tính và "chảnh".
Nhà Thờ
Nhà Chung
3. Trà đá Metropole:
Miêu tả: Nằm ngay cạnh khách sạn Metropole, đầu phố Lý Thái Tổ. Đây cũng là địa điểm tụ tập rất đông đúc của giới trẻ đấy nhé. Ngay đối diện cũng là trà đá vỉa hè lâu năm luôn.
Giá cả: 2k/ cốc trà đá; 4k/ đĩa hướng dương; 12k/ quả xoài.
Điểm cộng:
- View thì nhất rồi. Một trong những con đường sang trọng nhất Hà Nội còn gì.
- Vỉa hè rộng rãi.
Điểm trừ:
- Mở cửa khá muộn (sau 8h tối). Nhưng nếu qua đây tầm sau 9h thì rất có khả năng hết chỗ.
Miêu tả: dọc vỉa hè Trần Nguyên Hãn (sát cạnh cung thiếu nhi Hà Nội), ăn ra cả Lý Thái Tổ.
Đặc sản: trà đường (Trà đá cho đường í)
Giá cả: 4k/ trà đường; 6k/ trà chanh; xoài ổi củ đậu từ 7k - 10k; hướng dương - 6k đến 10k tùy to nhỏ.
Điểm cộng:
- Ngắm đường xá chỗ này khá thích.
- Tiêu chí tự phục vụ: từ lấy ghế, order nước và đồ ăn rồi bê ra nên bạn khá chủ động chọn chỗ và chọn đồ.
Điểm trừ:
- Phải tự trông xe, xe để chỗ nào người phải ngồi gần chỗ đó nên lơ là một cái thì cũng hơi ghê.
Miêu tả: nguyên một dãy trà bát bảo đã quá quen thuộc ngay trên phố Cát Linh, ăn thêm cả vào phố Bích Câu.
Đặc sản: trà bát bảo, mực - cá chỉ vàng - cá bò.
Giá cả: 2k/ cốc trà bát bảo; 3k/ con cá chỉ vàng, 6k/ con cá bò, 45k - 70k -100k/ mực tùy con to nhỏ.
Điểm cộng:
- Là địa điểm duy nhất không loanh quanh khu vực Bờ Hồ, phố cổ nên trà Bát Bảo Cát Linh trở thành địa điểm tụ tập lý tưởng cho các bạn học sinh, sinh viên ở khu vực Cầu Giấy, Ba Đình...
- Một số món ở đây cũng khá riêng biệt so với các địa điểm còn lại như trà bát bảo, có cả cá mực... Nên ngoài phục vụ nhu cầu ăn vặt tụ tập thì còn có thể nhậu lai rai khá vui miệng.
- Tổ hợp của nhiều quán nên cũng thoải mái lựa chọn.
Điểm trừ:
- View không đẹp.
- Phục vụ trông không được sạch sẽ lắm.
Cà phê vỉa hè Nguyễn Du sát bờ hồ Thuyền Quang cũng là một gợi ý thú vị.
Chúc các bạn có những buổi hóng mát lượn lờ cùng bạn bè thật vui!