
Món ngon, quán ngon vào mùa hè nóng
Mùa hè, thời tiết oi bức, nắng nóng, ăn gì mình cũng ko thấy ngon.
Vì điều kiện khách quan nên mình hay phải đi ăn tối ở ngoài. Quanh đi quẩn lại với mấy quán quen cũng chán. Giờ mình đang bí quá, vì ăn gì cũng ko thấy ngon, nhất là vào mùa hè nắng nóng này. Vậy nên mình lập topic này, mong mọi người sẽ chia sẻ những món ăn ngon, thích hợp với mùa hè / những quán ăn ngon, giá cả hợp lý .... để cùng biết, cùng thử, và cùng cảm nhận nhé :)
Thanks tất cả mọi người.

Một quán bún Cá rất ngon, giá rẻ ở khu phố cổ muốn giới thiệu
Chào bạn,
Mình biết một quán ăn rất ngon ở Hà Nội, muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là bạn nào hay đi ăn ngoài và đã chán phở, muốn thử thêm các món khác. Đó là quán Bún cá Hải Phòng ở 48 Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gần ngã tư Hàng Bông giao Phủ Doãn. Nói là bún cá nhưng quán cũng có cả bún ốc, bún riêu, bún bò, bún tôm, miến trộn, bánh đa đỏ... đủ cả. Mình đã ăn thử hết, món nào cũng ngon nhưng mình đặc biệt kết món bún Cá (với lại miến trộn), ngon lành nhất, đặc sản nhất của quán. Mình để ý thấy nhiều khách đến cũng ăn bún cá nên recommend với các bạn. Nói là quán ăn nhưng thực chất là quán vỉa hè phố cổ, ở gốc cây ngay trước cửa hàng quần áo OVO. Mình phải nói rõ thế vì ở đấy có 2 quán bán bún cá. Theo mình thì quán này làm ngon lành + sạch sẽ hơn hẳn, giá cũng rẻ 20k/ bát đầy đủ no căng, nước dùng lúc nào cũng sôi ùng ục ăn xong rồi vẫn còn nóng, cô bán hàng tên Phượng (hay Phương?) cũng rất niểm nở, hiếu khách và vui tính. Mới nhìn bát bún ngon lành, thơm ngời ngợi với từng miếng cá rán dòn, nước dùng chua chua thôi đã đủ chảy nước miếng rồi! Có một điểm hơi bất tiện là vì quán vỉa hẻ nên không có nhiều chỗ đỗ xe, với lại cũng nhiều người ăn nên khuyến cáo là các bạn đi 2,3 người thì đi tầm chiều được (quán bắt đầu bán từ 5h chiều đến 12h tối), Còn nếu đi đông, nhiều xe thì nên đi muộn một chút, tầm 8h30, 9h để đảm bảo đến có đủ chỗ ngồi luôn.
Theo mình, nếu chịu khó lùng tìm + nghe bạn bè tư vấn thì mình có thể tự tìm được những quán vỉa hè giá rẻ, chất lượng đảm bảo sạch sẽ, thậm chí ăn ngon hơn khối hàng quán đắt tiền (nhưng ăn chả ra gì, tốn tiền!). Mình cũng là một người hay đi ăn ngoài nên muốn chia sẻ một địa điểm yêu thích của mình cho các bạn giống mình. Mình hay ăn ở đây và thú thật cũng vui vui nói với cô bán hàng là giúp cô ấy quảng cáo không công trên mạng cho nhiều khách nữa đến ăn món bún Cá của cô :). Mọi người ủng hộ nhé.

Chè xoài, caramen số 2 Hàng Than
chè Malaysia Tô Hiến Thành giao với Bà Triệu
miến cá, bánh đa cá trộn Ngô Thì Nhậm ( Hàm Long rẽ fải, nằm fía tay fải)
chè caramen ở chợ Nguyễn Công Trứ
sữa chua đánh đá ở gần nhà tớ (phố Phan Đình Giót, nhưng mình k nhớ tên quán :D) cực ngon luôn, mình dẫn bao nhiêu người đến rồi, ai cũng khen ngon

Nộm bò khô ở Hàm Long ăn ngon hơn ở Hồ Hoàn Kiếm hoặc nộm cuốn ở Lê Văn Hưu.
- Kem Fanny ( ko biết bây giờ có còn buffet kem như ngày trước ko)
- Phở cuốn ở Bà Triệu , nước chấm có dứa thái nhỏ, ngon
- Hoành thánh, hủ tíu Trần Hưng Đạo
- Bún đậu Ngõ Gạch hoặc ở Yết Kiêu ( thèm quá má ơi!)
- Bánh cuốn Hàng Bồ
Sách bí kíp vỉa hè của tớ còn nhiều quá, tạm vậy đi.

Nóng thế này chỉ thèm ăn kem ăn chè thôi
* mở đầu kem nhé
- Paris Gâteaux : Mặc dù cửa hàng chuyên về bánh nhưng kem ở đây cũng ngon ko kém
- Kem funny : nổi tiếng với phúc bồn tử nhưng nhiều người lại ko thích
- Kem Trung Nguyên : Mình vẫn thích kem này nhất ^^
- Kem Newzealand: Kem nhanh chẩy... hic thế thì chẳng còn gọi là kem được nữa.
- Kem Thủy tạ : Ngon ăn xong nhìn tiền hoa cả mắt
- kem xôi chè thái ở Kim Mã: vẫn ngon như hồi xưa
* Chè
- Chè sương sa hạt lựu ở quán Ngon ^^
- Chè Thái ở Đội Cấn, chợ Nam Đồng
- Chè Thập cẩm ở trần Hưng đạo
- Chè Bobochacha
Tạm thời thế nhé chứ ko thèm muốn chết luôn

Mỳ vằn thắn ở Cầu Gỗ
Cháo ngao - ngõ chợ Thành Công
Miến lươn trộn - Đê La Thành
Bún cá - Hàng Đậu