
Em nên chọn lựa công việc nào để đi làm
Em hay đọc bài tư vấn của các chị, các mẹ ở trong diễn đàn webtretho này lắm. Nhưng chưa đăng ký. Hôm nay em có 1 chuyện muốn nhờ các chị tư vấn giúp em. Cảm ơn các chị nhiều.
---------
Em học Thương mại điện tử, nhưng có lẽ do ngày trước chọn trường chỉ vì để chọn thôi, chứ không phải vì sở thích, nên giờ cũng phải theo lao. Em ra trường được 1 năm rồi các chị ah. Phải đến hàng trăm cái thư xin việc, hồ sơ rồi đi phỏng vấn nhưng đều trượt. Hồi đầu lý do là tại bản thân em khi phỏng vấn trượt là vì em chưa có kinh nghiệm phỏng vấn, nên đòi lương cao hơn so với mức mà em có thể mang lại cho họ, với cả em hay run nữa. Sau thì em biết thêm 1 số lý do là vì em giọng địa phương rất khó để làm nhân viên kinh doanh, có lần họ còn bảo vì em là Người Thanh Hóa (cái vụ này là ức nhất cơ)
--
Sang đầu năm nay thì có 1 công ty gọi em đi làm nhân viên bán hàng trực tuyến. em đi được 1 thời gian, thì lại phải nghỉ vì giọng em địa phương ko thích hợp để tư vấn bán hàng qua điện thoại
Thế là lại vác hồ sơ đi xin việc, em nghĩ là xin những công việc không cần nhiều đến giao tiếp, đi lại như làm văn phòng or làm marketing online sẽ phù hợp (vì em ko có xe máy, nhà em chưa đủ đk để mua được), nhưng cũng nộp hồ sơ cả những nơi làm Kinh doanh nữa vì xin được việc nào thì tốt việc đó, chứ giờ không đi làm, mà thuê nhà rồi bao nhiêu thứ ko tiền làm được gì.
Cuối cùng thì sau bao ngày đi phỏng vấn em cũng nhận được 2 cuộc gọi bảo trúng tuyển đi làm. 1 cái là làm nhân viên văn phòng, 1 cái là làm nhân viên kinh doanh.
Làm nhân viên văn phòng thì nhàn, nhưng lương thấp có 2tr thôi, mà em thấy công ty tư nhân nó không có điều kiện để phát triển sau này, khó mà làm lâu dài được, làm tạm thời thì được.
Việc thứ 2 làm nhân viên kinh doanh thì, như các chị biết đó làm KD làm được nhiều ăn nhiều, công việc nó mang lại nhiều kinh nghiệm, và cái công ty đó xem chừng cũng có tương lai. Tuy nhiên, em lại sợ, vì em chưa làm kinh doanh bao giờ cả, rồi phương tiện đi lại em không có, giọng nói của em ko hay... Các chị thấy em yếu đuối lắm phải không ah? Em cảm giác mình rất tự ti với bản thân
--------
Em nghĩ là em sẽ chọn công việc làm KD, thử việc trong 1 tháng mà, em sẽ cố gắng hết sức để làm, biết đâu em sẽ thành công, và yêu thích nó. (tất nhiên là sau 1 tháng nếu em ko kiếm được doanh thu cho họ thì cũng bị out thôi mà, lúc đó em cũng biết là mình có phù hợp làm kinh doanh hay không).
Nhưng em lại sợ nếu sau 1 tháng mình bị out, mình lại phải vác hồ sơ đi xin việc. Làm thế nào để em có thể lấy lại niềm tin vào chính mình được?

CV kinh doanh ko đơn giản đâu gái ạ và ko phải ai cũng có duyên khi làm sale gái à ,làm sale phần duyên may cũng chiếm kha khá %
Theo c gái nghe theo lời khuyên của mẹ tumay đi gái ,tg đi làm rảnh thì học thêm kế toán chẳng hạn ,hoặc ngoại ngữ .Rồi thời gian có kinh nghiệm nhiều hơn ( kinh nghiệm là những va chạm trong giao tiếp ,trong công việc ,trong hoạt động kinh doanh của cty ) gái sẽ hiểu nhiều hơn
Lúc ấy sẽ biết nên lựa chọn việc nào ,việc nào phù hợp với mình