
Em nên làm thế nào bây giờ ?
Em và người yêu chia tay được 18 ngày, hôm nay em quyết định gặp anh ấy và đưa hết tâm sự của em cho anh ấy đọc bọn em vào quán uống nước để nói chuyện 20 phút nhưng không nói được nhiều chỉ hỏi thăm nhau rồi anh ấy khóc trước em, mẹ anh ấy mất được 24 ngày anh ấy nói lời chia tay với em vì lý do sợ sau này em khổ vì 3 năm sau anh ấy mới lấy vợ và vì anh ấy sợ trong 3 năm chờ đợi lỡ đâu anh ấy thay đổi nên chia tay là tốt nhất. EM thấy buồn lắm các bác cho em lời khuyên với ah, anh ấy sn 1985 còn 1988, em vẫn yêu anh ấy nhiều đến giờ em cũng không biết anh ấy khóc vì chuyện của chúng em hay khóc vì chuyện mẹ anh ấy mất vì anh ấy không thể hiện tình cảm của mình bằng tâm sự của anh ấy cho em biết, anh ấy ít nói lắm ah! các bác cho em lời khuyên với ah cảm ơn các bác

cảm ơn lời động viên của các bác nhiều ah. Em và anh ấy làm cách nhau 40km nhưng do tính chất công việc của em không thể về với anh ấy được em làm 5 ngày nghỉ 5 ngày và em còn phải về nhà cách chỗ anh ấy làm 14km nữa nhưng đường khó đi vì em ở miền núi mà, ngày trước 2 đứa làm gần nhau nhưng giờ em mới chuyển chỗ làm

Chắc là có 1 lý do gì khác. Trong tình yêu thì 3 năm chờ đợi đâu có gì ...
Bạn hãy quan tâm anh ấy nhiều hơn,hỏi han,chia sẻ với anh ấy những lúc anh ấy buồn nhất .... dù sao anh ấy cũng vừa trải qua 1 cú sốc nặng ...
Mình nghĩ bạn ko nên bỏ anh ấy vào lúc này,bây giờ chính là lúc anh ấy cần có người quan tâm hơn lúc nào khác. Và người đó chình là bạn ...
Cố gắng lên nhé bạn !!!