
Nên tấn công người kia tiếp hay nên quay về làm lành với người cũ ?
Chả là tôi vứa mới ct người yêu sau 1 tuần vì lí do chung tôi không hợp nhau.tôi và cô ấy wen nhau 2 năm rồi.Tôi cũng cảm thấy mình nên để cho cô ây tìm đc hp mới và tôt hơn mình.nhưng vì minh cảm thấy bùn wa nên quyết định yêu người khác.và người ấy cũng pik mối quan hệ trước đó của tôi.sau tg làm wen tôi đã tỏ tình nhưng cô ấy ko châp nhận và nói là bạn.Nhưng lúc đó tôi cảm thấy có lỗi vs người yêu cũ wa' ko pik tại sao? vậy các bạn cho tôi lời khuyên. Nên tấn công người kia tiếp hay nên quay về làm lành với người cũ cho dù người ấy ko chịu làm lai mối tình???

Chào bạn
Theo mình tạm thời bạn ko yêu ai cả, hãy tĩnh tâm, xem xét lại xem bạn thực sự yêu ai, liệu người yêu cũ của bạn có đồng ý cho bạn quay lại ko?
Chọn người nào do chính trái tim của em lên tiếng. Tìm một người yêu phải cần nghĩ suy bằng lý trí và dựa trên rung động đích thực của trái tim chứ không thể giống như việc mua hàng hay mua tặng phẩm đâu em. Trong lòng em rung động với ai, ở gần ai em cảm thấy tự tin và có những rung cảm giới tính mãnh liệt, ở bên ai em có cảm giác rất hòa hợp và dự định người ấy sẽ cùng em suốt cuộc đời thì đó là người yêu của em.
Tại sao em phải chọn một trong hai người này mà không phải là một người khác? Dường như với những gì em mô tả thì chương trình chưa nhận ra được rung động đích thực và bền vững của em. Không muốn em quyết định một cách vội vàng và càng không muốn em làm bất kỳ người nào khổ sở, chính em phải kiểm tra lại trái tim mình. Đo hay cân cũng đều cần nếu như em thẩm định một cách nghiêm túc dựa trên những gợi mở của chương trình. Nếu thực sự em ứng xử một cách nghiêm túc thì không ai nỡ làm em buồn và khó xử.
Đừng làm khổ mình và khổ người em ạ! Yêu vội chỉ làm cho chính em căng thẳng mà thôi. Hãy thực sự lắng nghe tiếng lòng của mình trước khi quyết định. Đừng vì tội người ta, đừng vì lỡ hứa để làm mọi chuyện rối tung hơn nữa. Suy nghĩ phải “đàng hoàng” và nghiêm túc của em nên được biến thành hiện thực nếu em công tâm lắng nghe nhịp đập của trái tim mình và tìm thấy sự đồng cảm đích thực với người mình gặp gỡ, chứ không có nghĩa là chọn người tốt hay người xinh!

Chào bạn
Theo mình tạm thời bạn ko yêu ai cả, hãy tĩnh tâm, xem xét lại xem bạn thực sự yêu ai, liệu người yêu cũ của bạn có đồng ý cho bạn quay lại ko?
Chọn người nào do chính trái tim của em lên tiếng. Tìm một người yêu phải cần nghĩ suy bằng lý trí và dựa trên rung động đích thực của trái tim chứ không thể giống như việc mua hàng hay mua tặng phẩm đâu em. Trong lòng em rung động với ai, ở gần ai em cảm thấy tự tin và có những rung cảm giới tính mãnh liệt, ở bên ai em có cảm giác rất hòa hợp và dự định người ấy sẽ cùng em suốt cuộc đời thì đó là người yêu của em.
Tại sao em phải chọn một trong hai người này mà không phải là một người khác? Dường như với những gì em mô tả thì chương trình chưa nhận ra được rung động đích thực và bền vững của em. Không muốn em quyết định một cách vội vàng và càng không muốn em làm bất kỳ người nào khổ sở, chính em phải kiểm tra lại trái tim mình. Đo hay cân cũng đều cần nếu như em thẩm định một cách nghiêm túc dựa trên những gợi mở của chương trình. Nếu thực sự em ứng xử một cách nghiêm túc thì không ai nỡ làm em buồn và khó xử.
Đừng làm khổ mình và khổ người em ạ! Yêu vội chỉ làm cho chính em căng thẳng mà thôi. Hãy thực sự lắng nghe tiếng lòng của mình trước khi quyết định. Đừng vì tội người ta, đừng vì lỡ hứa để làm mọi chuyện rối tung hơn nữa. Suy nghĩ phải “đàng hoàng” và nghiêm túc của em nên được biến thành hiện thực nếu em công tâm lắng nghe nhịp đập của trái tim mình và tìm thấy sự đồng cảm đích thực với người mình gặp gỡ, chứ không có nghĩa là chọn người tốt hay người xinh!