
Giờ đây em buồn lắm, hãy cho em lời khuyên!!!!
em và bạn trai quen nhau đã được 1 năm nhưng người đó đã có vợ và 1 đứa con trai, em yêu anh ấy rất nhiều nên đã kéo dài cho đến bây gìơ , thật sự không phải vi vật chất mà em đến với anh ấy mà là tình cảm chân thật của 1 người con gái chưa nếm trải cuộc đời như em ở lứa tuôi 22, em vẫn còn tỉnh táo để không trao cho anh ấy cái quý giá nhất của đời con gái. Từ khi bắt đầu quen em , anh ấy rất ân cần,chu đáo lo lắng cho em tùng chút,từng chút một và lo cho cả gia đình em nữa,lúc đầu anh ấy như 1 thành viên trong nhà em vậy.cho nên em đã quen có anh ấy bên cạnh lo lắng.Em nghĩ em sẽ không gặp được người đàn ông yêu thương mình đến như vậy..Nhưng.. nỗi đau của người thứ ba cứ dằn vặt em mãi,vì anh ấy mà em đã rơi nước mắt rất nhiều khi đêm về suy nghĩ,thật sự em không muốn mình trở thành người phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng số phận lại trớ trêu cho em yêu 1 người đã có gia đình.Nhiều lần em quyết định chia tay nhưng đều thất bại vì anh ấy không chịu chia tay nói là sẽ không bao giừo bỏ rơi em..Cảm giác bơ vơ, tủi hờn lại 1 lần nữa em làm cho anh ấy rời xa em, và cho đến lần này chúng em đã thật sự chia tay
Em và anh ta đã cãi nhau ,anh ấy cũng không lên nhà,điện thoại em nữa.và em đã nói dối là em đã đi lên thành phố không về nữa.Thế là anh ta nhắn tin kêu em trả máy điện thoại và tiền cho anh ấy ( điện thoại anh ấy đưa em xài,và cũng thường cho tiền em để đi học nhưng những thứ đó em không hề lên tiếng xin mà tự động anh ấy đưa cho em).Khi nhận được tin nhắn đó và em đã khóc rất nhiều , khóc vi em quá thất vọng về anh ta không ngờ anh ấy là 1 con người như vậy,mọi suy nghĩ của em về anh ấy từ trước giờ đã bị sụp đổ hoàn toàn,em cảm thấy hụt hẵng và đau lắm.Chia tay em không buồn nhưng em đau khi nhận được những dòng tin đó
mấy ngày sau em nói đã về cà mau và em bị bệnh.vậy là anh ta có lên nhưng lại hỏi máy lúc đó em đã noi điện thoại đã bị người ta lấy mất rồi thế là anh ta nói trong tuần phải kiếm máy trả để trả lại cho vợ anh.Em không biết anh ta noi đùa hay thật nữa nhưng em đã không còn tin vào tai mình .giọng anh ta noi với em giờ đây không còn ngọt ngào như xưa nữa.cách mấy ngày anh ấy lại đòi điện thoại..giờ đây em buồn lắm,em đau khi nghĩ về ngày xưa anh đối với em tốt cở nào.Vậy mà giờ đây em quyết tâm chia tay thì anh ấy lại có biểu hiện như vậy.Khi nhớ lại em nhói lòng quá,trách mình khờ dại đã yêu 1 người không nên yêu. trách sao anh ấy nhẫn tâm như vậy chẳng lẻ tinh cảm 1 năm qua,những lời nói của anh ta chỉ là giả dối hay sao? .em phải làm gì đây? quên 1 người sao khó quá....xin cho em 1 lời khuyên

phải chia tay thôi bạn à,bạn đừng nên đâu buồn vì 1 người như vậy mà làm gì không đáng đâu bạn à;mình là men nhưng không bao giờ tưởng tượng thậm chí có ý định tưởng tượng là sẽ đối xử với người iu của mình như vậy , đừng bao giờ buồn vì những chuyện như vậy

sao jong tam trang tui the,tui thi lai nguoc lai.jo day biet nen lam the nao?danh pai mac cho so phan thoi,pai co quen di va chap nhan su that !