
Anh ấy nói chia tay?
Em và anh ấy yêu nhau được 6 tháng, Mẹ anh ấy vừa mất vì bị tai biến mạch máu não được 2 tuần và cách đây một tuần thì anh ấy nói lời chia tay với em mặc dù em đã yêu anh bằng cả trái tim nhưng thú thật là em yêu lần đầu nên còn bỡ ngỡ không biết cách thể hiện tình yêu lắm. Anh ấy nói rằng 3 năm sau anh mới lấy vợ và anh ấy bảo không muốn em chờ đợi anh ấy 3 năm vì những lý do sau: anh ấy nói đối với anh ấy hai chữ yêu thương và gia đình thật xa vời và tâm trạng anh ấy đang nặng chĩu như có đá đè lên nên anh ấy sợ em sẽ càng khổ hơn khi anh anh cố giữ em ở bên anh ấy, trong thời gian chờ đợi lỡ có vấn đề gì xảy ra không đến được với nhau em sẽ là người thiệt thòi, anh ấy nói anh ấy là người sống theo cảm tính nên không chắc chắn điều gì nếu như em chờ đợi anh ấy, anh ấy nói vì em là người sống tình cảm cần được quan tâm và chia sẻ anh ấy không làm được điều đó, biết đâu trong thời gian chờ đợi tình cảm càng ngày càng nhạt nhòa đi thì chẳng lẽ vẫn phải lấy nhau nên tốt nhất là mỗi người một đường, anh ấy không muốn sự ràng buộc, em còn nhiều cơ hội khác tốt hơn khi nghe tất cả những điều này em đã đau lòng và tự ái lắm vì em yêu anh ấy nhiều và vì em cũng tin tưởng ở anh ấy em không biết giờ mình nên làm gì nữa, em muốn níu kéo nhưng vì lòng tự trọng của em nó cao quá nên một tuần nay em nt một lần rằng tại sao anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo mà anh không giữ em lại thì em vẫn nhận được lý do mà anh ấy đưa ra, em đau lòng lắm các bác ah gia đình anh ấy thì ai cũng hộ cho anh ấy đến với em! Đau lòng thay cho em là trước đó 5 ngày thôi anh ấy còn nhắn tin trả lời em " anh rất tự hào khi có em ở bên" khi em chúc mừng sinh nhật anh ấy, anh ấy thương mẹ anh ấy lắm nên mất mẹ cũng là cú sốc với anh ấy nhưng không hiểu tại sao lúc anh ấy đau buồn nhất thì anh ấy lại nói lời chia tay với em mặc dù em đã nói là em có thể chờ đợi anh ấy 3 năm, anh ấy sinh nam 1985 còn em 1988, cảm ơn các bác khi chia sẻ và giúp em giải quyết vấn đề hệ trọng này!!!!!!!!!!!!

Bạn à ? Chuyện của bạn thì cũng bình thường như bao người khác mà thôi. Biết nghĩ thực tế về hiện tại, biết nghĩ về tương lai. Bạn trai của bạn chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Vậy bạn hãy nói hết tất cả những gì trong lòng bạn ra. Nếu như bạn muốn sống với anh ấy tới hết cuộc đời thì sao lại phải để anh ấy nghĩ quen bạn sẽ sợ bạn khổ. Nếu có khổ thì khổ 1 thời gian đầu thôi, còn khi đã yêu nhau thì chuyện gì cũng vượt qua đc bạn à. Nên bạn hãy khuyên nhủ anh ấy nhé. Chúc bạn may mắn

Bạn đã yêu người ta thì bạn đặt tự ái lên đầu làm j.pải tin vào trái tim mình.nếu bạn còn y a ấy thì tại sao không níu kéo họ lại.để ng ta ra đi bạn khong buồn sao,ra đi hay o lai đó la quyết đinh của bạn.minh chỉ khuyên bạn đã yêu nhau thi pải sông cho thật lòng mình vàhãy tin vào tình yêu của 2 ng chứ

Hãy là chính mình những lúc mình cảm thấy yếu đuối nhất, nếu vẫn còn một chút động lực khi bạn nói bạn yêu anh ấy bằng cả trái tim, và bạn cũng nói bạn tin tưởng ở anh ấy.
Nếu đúng như thế, trong chuyện này, thì anh ấy là người đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai, có thể anh ấy sợ bạn phải khổ về sau thật.
vậy nên nếu thấy vần còn một tia sáng nào đó, bạn hãy là chính mình và an ủi thật nhiều vỗ về anh ấy.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc.
Dear quangkhanhcopy!