Câu hỏi

19/05/2013 14:34
Dễ dãi với bạn trai quá, liệu có bị chán không?
Chào các anh chị, em có chuyện này muốn hỏi anh chị có kinh nghiệm ạ, e mới có bạn trai mới, anh ấy ko đẹp trai lắm nhưng rất dễ thương ngoan hiền, vì là con nhà gia giáo nên rất hay để ý. lần đầu đi chơi riêng anh ấy đòi hôn em, em đã đẩy anh ra, anh ấy dỗi ạ, thực ra e ko có ý từ chối chẳng qua em sợ anh là người đứng đắn, nên sợ mình dễ diãi quá thì người ta coi thường và đánh giá là chai sạn trong yêu đương. lần tiếp theo anh ấy cầm tay em và ôm em, em ko dám đẩy ra nữa, anh hôn em cũng để yên, sau đó anh ấy rủ em về nhà riêng và chuyện ấy đã xẩy ra. em thì ko còn trong trắng nữa vì đây là mối tình thứ 3 mà, nhưng với anh ấy là lần đầu tiên ạ. anh ấy buồn lắm vì cho là em hư hỏng, lừa dối anh ấy.
bình thường em vẫn dc kêu là đanh đá, là ghê gớm, nhưng lần này em ko dám nói lại anh ấy, vì thấy mình yêu thật lòng và có cảm giác xấu hổ khi trước đó em trao thân cho người mình ko yêu, giờ gặp dc người yêu lại ko còn nữa. anh ấy bảo em là dễ dãi và buông thả, em buồn chán lắm. theo anh chị em có nên tiép tục ko ạ? và em đã có gì sai lầm khi yêu mà ko còn trong trắng ko? em fải làm gì để giữ tình cảm như ban đầu với bạn trai em? vì em sợ thái độ thất vọng của anh lắm.
xin mọi người cho em lời khuyên trong khi em đang bấn loạn, ko biết nói và làm gì với bạn trai cho phải cả.
Câu Hỏi của bạn P. N. T .V
Handoivodoi
19/05/2013 14:34
docnhatvonhi
19/05/2013 14:34
phongtho
19/05/2013 14:34
ngyenvanminh
19/05/2013 14:34
ML_112
19/05/2013 14:34
bình thường em vẫn dc kêu là đanh đá, là ghê gớm, nhưng lần này em ko dám nói lại anh ấy, vì thấy mình yêu thật lòng và có cảm giác xấu hổ khi trước đó em trao thân cho người mình ko yêu, giờ gặp dc người yêu lại ko còn nữa. anh ấy bảo em là dễ dãi và buông thả, em buồn chán lắm. theo anh chị em có nên tiép tục ko ạ? và em đã có gì sai lầm khi yêu mà ko còn trong trắng ko? em fải làm gì để giữ tình cảm như ban đầu với bạn trai em? vì em sợ thái độ thất vọng của anh lắm.
xin mọi người cho em lời khuyên trong khi em đang bấn loạn, ko biết nói và làm gì với bạn trai cho phải cả.
Câu Hỏi của bạn P. N. T .V
Danh sách câu trả lời (6)

Anh khuyên gái thật lòng, bỏ thằng này đi, ko sau này lâu dài cũng không có hạnh phúc, nó sẽ đay nghiến em suốt đời, hẹp hòi mà, nó rủ đc em quan hệ, thế nó nghĩ nó tốt đẹp khi hành xử như thế sao,..2009 rồi..mà còn có những kiểu đàn ông thế này đáng buồn..

Bạn thì ko cần nói nữa, bạn quá kinh nghiệm thực tế rồi , đâu phải nói là sợ lần đâu cho hôn ngta nghĩ bạn quá dễ dãi . Dễ dãi là bản chất của bạn rồi giò bạn đang hối tiêc .Ở đây chỉ cần xét anh ta , lần đầu đi chơi đòi hôn là hơi quá , nhưng ko hôn dc dỗi thì anh ta quá xoàng ,và lần thư 2 đã quan hệ thì anh ta cũng chẳng coi bạn ra gì , chẳng qua cũng chỉ vì qh xác thịt mà thôi. Mình thấy cà 2 người cũng chả ra gì. yêu thật chả bao giò vậy

Chỉ sợ và chán thậm chí bỏ chạy khi bạn gái mình dễ dãi với người khác.
Câu chuyện của bạn thực không vui nhưng mình nghĩ nếu đã có người lăn tăn về người kia về những chuyện kiểu như vậy thì sẽ không đến với nhau đc và có thể miễn cưỡng rồi sẽ khó có hạnh phúc.
Thực sự là các cô gái không nên đánh mất mình nhưng bạn trai cũng không nên quá đòi hỏi sự trong trắng của cô gái.
Nếu bạn trai yêu thương bạn gái mình thực sự thì nên hiểu cho các bạn ấy vì có thể cũng không dễ dãi đâu nhưng nhiều người xấu lừa nhau lắm. Nhiều bạn trai cũng đâu còn được lần đầu với người mình yêu hay lấy nữa đâu. Nam nữ cũng nên được đối xử bình đẳng tương đối hơn một chút.
Câu chuyện của bạn thực không vui nhưng mình nghĩ nếu đã có người lăn tăn về người kia về những chuyện kiểu như vậy thì sẽ không đến với nhau đc và có thể miễn cưỡng rồi sẽ khó có hạnh phúc.
Thực sự là các cô gái không nên đánh mất mình nhưng bạn trai cũng không nên quá đòi hỏi sự trong trắng của cô gái.
Nếu bạn trai yêu thương bạn gái mình thực sự thì nên hiểu cho các bạn ấy vì có thể cũng không dễ dãi đâu nhưng nhiều người xấu lừa nhau lắm. Nhiều bạn trai cũng đâu còn được lần đầu với người mình yêu hay lấy nữa đâu. Nam nữ cũng nên được đối xử bình đẳng tương đối hơn một chút.

Mình cứ thắc mắc mãi câu này của bạn... "Ex" của bạn mà bạn "ko yêu", nhưng rồi "vẫn mất"?! Rồi "ân hận" vì bây giờ mới là "yêu thật lòng"?!
Mình thấy bạn nên suy nghĩ kỹ lại trước khi quyết định điều j, kể cả với anh ng` yêu bạn bây giờ. Biết đâu sau này bạn lại tiếp tục... hối hận vì đã để "mất" thêm nhiều lần với lại 1 ng` bạn ko yêu nữa (là anh ng` yêu hiện tại)
Cảm giác anh ng` yêu bạn vừa ăn cắp vừa la làng chứ chẳng gà qué j đâu. Ngay 1, 2 lần đầu đã đến z được rồi thì... quá giỏi
Nhưng tất nhiên bạn cũng ko phải thỏ non j nên coi như 2 ng` huề. Rút lại là mọi chuyện chẳng có j to tát cả. Cứ bình thường thôi, trước thế nào sau cứ thế ấy là tốt nhất.
Mình thấy bạn nên suy nghĩ kỹ lại trước khi quyết định điều j, kể cả với anh ng` yêu bạn bây giờ. Biết đâu sau này bạn lại tiếp tục... hối hận vì đã để "mất" thêm nhiều lần với lại 1 ng` bạn ko yêu nữa (là anh ng` yêu hiện tại)
Cảm giác anh ng` yêu bạn vừa ăn cắp vừa la làng chứ chẳng gà qué j đâu. Ngay 1, 2 lần đầu đã đến z được rồi thì... quá giỏi
![[:))]](/images/wys/yahoo_laughloud.gif)

Bỏ đi gái ạ! Đàn ông mà yêu thật sự thì dù nó có đau nhưng nó sẽ chấp nhận và chẳng bao giờ nói vào mặt cái con bé mình đang yêu là em dễ dãi, hư hỏng đâu. Mà gái nói với nó là mình từng yêu rồi chứ? Nếu nói rồi thì thôi, chả có lỗi với phải gì đâu, nó biết mà vẫn nhào vô rồi day sang đá cho một phát như thế thì tự nó phải lấy làm xấu hổ chứ, con trai mà chả khác đàn bà là bao nhỉ? Còn như gái chưa nói thì xem như gái có lỗi vì thiếu thành thật vậy, nhưng chỉ có lỗi đó thôi chứ ko phải có lỗi vì đã ko giữ đc tem cho nó bóc nhé. Gái nào càng tự thấy mình thấp kém đi, xấu xa đi vì từng yêu (chân thật chứ ko phải kiểu yêu 1 cho 10) thì nó càng thấy gái thấp kém. Gái ko tự tôn trọng mình thì chẳng thể đòi hỏi ai khác tôn trọng mình đc hết. Nếu nó chấp nhận đc, bỏ cái kiểu lèm bèm của đàn bà thì quen tiếp, còn như cứ một hư hỏng hai xấu xa thì bỏ nó đi. Biết là khó cho gái, nhưng gái yêu vài lần rồi, cũng thừa biết bỏ chú nay thì sẽ yêu đc chú khác thôi cứ có tuyệt đường đâu. Nhưng lần sau rút kinh nghiệm, chọn cho khéo vào, xem thằng đàn ông bản lĩnh đến đâu, yêu mình đến đâu hẵng đâm đầu vào. Đừng chọn đàn ông chỉ vì trông nó ngoan hiền, gia đình gia giáo hay cái của khỉ gì đó đc thể hiện ra bề ngoài mà bỏ qua những phẩm chất khác cần thiết của người có thể gắn bó với mình dài lâu.
Còn câu hỏi tên topic có thể trả lời gái thế này (hơi ko liên quan gì đến nội dung của thớt): Dễ dãi với bạn trai quá có thể bị chán nếu nó ko yêu mình sâu đậm, nhất là ngoài việc dễ dãi với trai ra gái đó ko còn gì có thể hấp dẫn trai cả thì nó chán rồi đá là chuyện tất nhiên. Thằng nào vì trách nhiệm chắc sẽ gánh, nhưng sau hôn nhân chẳng còn gì là lãng với mạn vì còn gì đâu để khám với phá, rồi một ngày đẹp trời nó sẽ gặp đc một con đàn bà khác, hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn mà dù có thể chẳng còn tem mợ gì thì nó vẫn hờ hững với vợ con đc như thường dù vì lễ giáo và dư luận nó vẫn ko bỏ vợ. Các gái VN có một nhược điểm chủ yếu chính là coi nặng cái màng hơn là lo trau dồi bản thân. Các gái có thể giữ rịt lấy đến năm 25,26 nhất nhất ko cho trai đụng vào đến tận đêm tân hôn. Lẽ dĩ nhiên trai thích chứ, cái gì chưa có thì người ta càng háo hức mà. Nhưng sau đêm tân hôn, cái duy nhất đó cũng chẳng còn thì gái đó cũng chẳng còn gì để duy trì đc sự háo hức của trai trong suốt cả cuộc đời nữa, và trong trường hợp trai ngày càng thành công (một phần do sự ủng hộ và trợ giúp hết lòng từ gái) nhưng gái thì nghìn năm ko đổi, đi ra ngoài trông ko còn tương xứng với người đàn ông thành đạt đó cả về thân hình lẫn kiến thức xã hội thì đừng hỏi tại sao nó lại đi say nắng con khác. Lan man sang phạm trù cao siêu quá, nhưng nhắn gửi gái thế này: Dù ko còn là gái gin nhưng ko nên vì thế mà làm giảm đi giá trị của mình. Hãy đọc thật nhiều, học hỏi thật tốt cách ăn mặc, phong thái duyên dáng, cử chỉ đoan trang (ko nhất định đã xxx rồi thì phải tỏ vẻ mình sẵn sàng, ăn nói thiếu sự tế nhị cần thiết của gái) và trau dồi nhiều kiến thức để hễ giai nào gặp cũng phải thấy mình có nhiều cái để tìm hiểu và khám phá chứ ko chỉ như bình hoa di động. Đừng nhận lời dễ dàng, phải biết nhu và cương, đàn bà có cái giá của nó. Vài lời nhắn gửi thế thôi, chúc gái sớm vui và câu đc cá lớn.
Còn câu hỏi tên topic có thể trả lời gái thế này (hơi ko liên quan gì đến nội dung của thớt): Dễ dãi với bạn trai quá có thể bị chán nếu nó ko yêu mình sâu đậm, nhất là ngoài việc dễ dãi với trai ra gái đó ko còn gì có thể hấp dẫn trai cả thì nó chán rồi đá là chuyện tất nhiên. Thằng nào vì trách nhiệm chắc sẽ gánh, nhưng sau hôn nhân chẳng còn gì là lãng với mạn vì còn gì đâu để khám với phá, rồi một ngày đẹp trời nó sẽ gặp đc một con đàn bà khác, hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn mà dù có thể chẳng còn tem mợ gì thì nó vẫn hờ hững với vợ con đc như thường dù vì lễ giáo và dư luận nó vẫn ko bỏ vợ. Các gái VN có một nhược điểm chủ yếu chính là coi nặng cái màng hơn là lo trau dồi bản thân. Các gái có thể giữ rịt lấy đến năm 25,26 nhất nhất ko cho trai đụng vào đến tận đêm tân hôn. Lẽ dĩ nhiên trai thích chứ, cái gì chưa có thì người ta càng háo hức mà. Nhưng sau đêm tân hôn, cái duy nhất đó cũng chẳng còn thì gái đó cũng chẳng còn gì để duy trì đc sự háo hức của trai trong suốt cả cuộc đời nữa, và trong trường hợp trai ngày càng thành công (một phần do sự ủng hộ và trợ giúp hết lòng từ gái) nhưng gái thì nghìn năm ko đổi, đi ra ngoài trông ko còn tương xứng với người đàn ông thành đạt đó cả về thân hình lẫn kiến thức xã hội thì đừng hỏi tại sao nó lại đi say nắng con khác. Lan man sang phạm trù cao siêu quá, nhưng nhắn gửi gái thế này: Dù ko còn là gái gin nhưng ko nên vì thế mà làm giảm đi giá trị của mình. Hãy đọc thật nhiều, học hỏi thật tốt cách ăn mặc, phong thái duyên dáng, cử chỉ đoan trang (ko nhất định đã xxx rồi thì phải tỏ vẻ mình sẵn sàng, ăn nói thiếu sự tế nhị cần thiết của gái) và trau dồi nhiều kiến thức để hễ giai nào gặp cũng phải thấy mình có nhiều cái để tìm hiểu và khám phá chứ ko chỉ như bình hoa di động. Đừng nhận lời dễ dàng, phải biết nhu và cương, đàn bà có cái giá của nó. Vài lời nhắn gửi thế thôi, chúc gái sớm vui và câu đc cá lớn.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip