
Em phải làm sao đây ?
Tình cảm 1 năm đã đủ để hiểu nhau không? tình yêu có phải không có khoảng cách. khi một người muốn được sự quan tâm của người ta thì như thế nào? đó có phải là yêu cầu quá đáng với người mình yêu không ?khi vẫn còn yêu nhưng không nhận thấy ty từ người ấy. khoảng cách quá xa, để có thể gần gũi, có thể chăm sóc nhau, nhưng đến những cú dt hỏi thăm cũng dần tẻ nhạt, cũng 1 ngày một cuộc dt, nhưng sao cảm thấy buồn quá, bởi những câu nói, những câu hỏi thăm lặp đi lặp lại: em ăn chưa?, giờ đang làm gì vậy?... rồi kết thúc một cuộc dt. và cả ngày ai cũng có việc của mình và chẳng biết suy nghĩ của người kia như thế nào, những suy nghĩ không biết có giống nhau không nhưng chẳng ai dám hỏi" tại sao càng dần tc của chúng ta ngày càng tẻ nhạt, đó có phải là ty không ? e không thể chăm sóc a những lúc a ốm, những lúc e buồn a cũng chẳng thể ở bên chia sẻ.. bởi vì chúng ta ở quá xa nhau., chia tay để giải thoát cho nhau, nhưng e không muốn mất a. e muốn a thể hiện sự quan tâm, e hỏi a: " a suy nghĩ về e như thế nào?; a chỉ trả lời: " a suy nghĩ về e như e suy nghĩ về a".Chỉ thế thôi sao. ? câu trả lời em muốn biết thực sự khhoong phải là như thế.Lúc nào a cũng nói y em nhưng e không cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ a. em phải làm sao đây? hẫy cho em lời khuyên.

Có thể trả lời với bạn thế này:
1, Tình yêu trong một năm với người này thì có lẽ là đủ dài, nhưng với người khác thì lại không. Nếu với một tình yêu hai đầu nam- bắc, một năm chỉ có thể gặp nhau được một vài lần, tuy có đem lại hạnh phúc cho nhau( trong suy nghĩ) nhưng làm sao hiểu được nhau nhiều?( vì thiếu yếu tố thực tế).
2,Trong tình yêu, nếu không có khoảng cách thì làm sao ta có nhu cầu được gần nhau? Muốn được sự quan tâm từ người mình yêu là hiện tượng tâm lí bình thường. Ta cần được quan tâm từ người khác phái( cả về cảm xúc lẫn thực tế nhé) nên ta mới tìm đến tình yêu và nhờ sự quan tâm về nhau mà tình yêu mới vượt qua được năm tháng. Sự đòi hỏi ấy vốn dĩ không có sự quá đáng, nhưng một khi những gì ta đòi hỏi quá lớn, nhiều hơn cho một tình yêu thì ta đang quá đáng. Quá đáng với người yêu, quá đáng với chính mình.
Các câu sau suy nghĩ rồi tự đúc rút nha.Ai lại hỏi nhiều thế.