
Tư vấn giúp em chuyện tình cảm với ?
Các bác ạ! bọn e yêu nhau được 2 tháng, bọn e ở gần nhau nhưng ít khi gặp nhau, nhắn tin và gọi điện cho nhau, e luôn để anh ấy ở trạng thái chủ động liên lạc với e mà e ko mấy khi chủ động liên lạc với anh ấy. Buổi tối 2 đứa đi u nước bình thường nói chuyện vui vẻ lắm nhưng 9h30 bọn e đã về rùi, về được 1 lúc thi anh ấy nhắn tin với e là chúng mình tạm dừng ở đây chúng mình là anh e e nhé, cả tuần ko gặp e mà anh cứ thấy dửng dưng, anh yêu e nhưng tình cảm anh dành cho e a cảm thấy kô đủ lớn để đi đến một qd về sau, a ấy nói sống khô khan và lạnh lùng có thể do chia tay với mối tình đầu , a ấy nói ngày xưa a sống tình cảm lắm, a ấy sợ sau này có lấy nhau e sẽ khổ a ấy ko mún như thế, e là 1 cô gái tốt, hiền lành,..nhưng e sống nội tâm, trầm tính, nguyên tắc, ko mấy khi e làm cho người khác bất ngờ, cười và a ấy cảm thấy sợ, a sống theo cảm tính, lúc thích lúc ko a cũng ko hiểu nổi a nữa bởi vì e biết anh ấy như vậy là do ảnh hưởng của mối tình đầu chia tay cách đây 2 năm (chị ấy đi lấy chồng và có con rồi) e nói e tôn trọng qd của anh và e ko níu kéo những gì ko thuộc về e đâu nhưng các bác ạ e vẫn yêu a ấy, bọn e chia tay dc 5 ngay, cả 2 đứa đều sống trầm tính, k chịu bộ lộ, tâm sự và chia sẻ với nhau nên đã ko hiểu nhau bọn e nói chuyện qua mạng cũng hiểu nhau hơn, a ấy xin lỗi e và bảo: gì mà e phải bùn như vậy còn nhiều người tốt, sống tình cảm hơn a mà. a ấy còn nói anh làm gì anh ít khi suy nghĩ trước nghĩ sau a thích là a làm, a nói là a làm nên làm người khác bùn, a ko mún vậy, a soạn tin, gửi cho e lun mà ko suy nghĩ khi e nhắn tin lại a mới thấy đó là điều tồi tệ. hôm qua e đã rất bứt rứt và qd nhắn tin cho anh ấy là: Nếu a thực sự còn tình cảm với e e sẽ vẫn dành chỗ đứng của anh trong trái tim e mặc dù vết thương của a gây ra cho e vẫn còn đau, e sẽ k níu kéo nếu a ko y e đâu bởi sau khi nói chuyện với a hôm nay e thấy rằng a ko quá tệ như e nghĩ. a ấy nhắn lai: a rat vui khi nhan duoc tin nhan cua e da cho a them co hoi de den voi e. e la mot nguoi co long vi tha. de tranh sau nay lam e ton thuong them 1 lan nua e cho phep a mot chut thoi gian de suy nghi nhe, e như vậy có phải là níu kéo ko và nếu quay lại với nhau a ấy có tôn trọng e kô?.. a ấy vẫn chưa trả lời e. e thấy phân vân và bối rối quá!

Nếu chia tay bạn cũng đừng buồn nhiều.
"Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác mở ra". Vì vậy đừng quá buồn khi bạn "bị đá", các cơ hội khác thậm chí còn tốt hơn đang chờ đợi bạn.
Dù rất đau khổ sau một cuộc tình thất bại thì bạn cũng không thể chìm đắm mãi trong những suy nghĩ buồn chán, day dứt. Để sớm tiễn biệt nỗi đau thất tình, bạn hãy thử làm theo các bước sau. Nhìn thẳng vào thực tế
Bạn đã mất người ấy. Đó là điều không thể chối cãi. Đừng tìm cách tự an ủi mình rằng: "Rồi một ngày, người ta sẽ quay trở lại" hay dùng mọi biện pháp để níu kéo trong vô vọng. Để vượt qua nỗi đau trước hết bạn phải biết chấp nhận nỗi đau. Cứ thoải mái... đau khổ và khóc nếu cần
Không cần lẩn tránh hay cố kìm nén sự đau khổ. Hãy chia sẻ, tâm sự thật lòng mình với một người bạn tin tưởng. Dù có là hotgirl hay hotboy thì cũng đừng cho rằng điều đó khiến bạn mất hình ảnh và trở thành kẻ bi lụy, vì trong tình yêu đâu có khái niệm "độc cô cầu bại". Trái lại chỉ cách ấy mới giúp bạn "xả" bớt nỗi đau tích tụ bấy lâu trong cơ thể. Thậm chí, bạn là đàn ông thì cũng đừng ngại khóc. Nước mắt là cách giải tỏa stress tốt nhất. Định mức thời gian cho sự đau khổ
Như đã nói, bạn cứ sùi sụt khóc lóc thả phanh, thậm chí tự cho phép mình làm những điều hơi "điên rồ" như say xỉn, gào thét... (tất nhiên ngoại trừ hành động dại dột). Nhưng cần phải xác định, chuyện đó sẽ chỉ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định là 1 tuần, 2 tuần hoặc cùng lắm là một tháng thôi! Khi "hết hạn" buồn đau, hãy gạt nước mắt, tự nhủ: "Như thế là quá đủ! Mình phải đứng dậy bước tiếp thôi!". Có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh
Nếu lúc này bạn vẫn nhớ thương người ấy và khó thoát ra khỏi nỗi đau thì nên tự nhắc nhở: "Tại sao mình phải khổ sở nhiều đến vậy? Cứ thế này, người ta sẽ chỉ càng coi thường mình mà thôi". Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh bản thân sẽ là động lực giúp bạn đứng dậy sau cú vấp ngã tình cảm. "Người đó cũng chẳng ra gì!"
Khi đã dồn hết tâm tự tình cảm cho người ta nhưng lại chẳng được đáp trả xứng đáng thì bạn có thể đưa ra kết luận trên. Nghe có vẻ như "không ăn được là đạp đổ" song đừng bận tâm, giờ không phải lúc để bạn cao thượng, suy nghĩ tốt về người ấy. Hãy cứ "bới lông tìm vết", miễn sao để bạn thấy rằng mất đi người ấy chẳng có gì đáng tiếc. Vứt bỏ quá khứ
Bằng mọi cách bạn hãy tống khứ mọi thứ liên quan đến người cũ. Từ món quà kỉ niệm thiêng liêng cho tới các vật dụng bình thường, thậm chí là cái nick chat hay tên trong danh bạ điện thoại. Nên nhớ, phải vứt bỏ cái cũ thì bạn mới hi vọng tìm ra cái mới.
Lạc quan
Tuyệt đối không được bi quan với những lối suy nghĩ như: "Mình sẽ chẳng yêu được ai hơn thế?" hay "Rồi đây ai sẽ chấp nhận một cô gái không còn 'nguyên vẹn' như mình?"...
Kết thúc một tình yêu không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là dấu mốc đánh dấu cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới. Hãy suy nghĩ một cách tích cực như: "Giờ mình có thể thoải mái tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp khác", "Ngoài kia còn khối chàng trai thú vị hơn đang muốn săn đón mình"... Có vậy bạn sẽ thấy đời thật đẹp. Để trái tim "nghỉ ngơi"...
Đừng cố tìm ngay một đối tượng thay thế với hi vọng nhanh chóng hàn gắn trái tim tan nát. Điều đó chỉ khiến bạn tiếp tục mắc sai lầm và thêm tổn thương mà thôi. Trái tim của bạn cần có thời gian "dưỡng thương". Hãy để nó "lành lặn", khỏe mạnh hơn trước khi đón nhận những cuộc phiêu lưu tình ái mới.
Thời điểm này bạn nên làm những công việc mình yêu thích như shopping, du lịch hoặc dành thời gian cho gia đình, công việc. Và "tái xuất" ngoạn mục
Chỉ cần một đến hai tháng tĩnh dưỡng thôi, không nên triền miên vùi đầu vào những công việc "chỉ riêng mình ta". Giờ bạn phải thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, năng tụ tập bạn bè, luôn là thành phần nòng cốt trong các "party"...
Rồi sẽ có một ngày bạn giật mình nhận ra: "Ơ, mình quên người đó từ bao giờ không biết!". Lúc này, xin chúc mừng vì bạn đã vượt qua nỗi đau thất tình rồi đó! Việc cuối cùng là chờ một nửa đích thực đến với bạn mà thôi.

Chào bạn
Nếu anh ấy thực sự muốn quay lại, yêu đương thì bạn cũng nên làm mới TY của mình, hãy:
Đừng tỏ ra thờ ơ, đòi hỏi và khiến chàng phải ghen tuông. Nhưng cũng đừng tỏ ra quá quan tâm tới chàng và hãy cho chàng biết bạn có sức hút với người khác phái.
Tỏ ra khác biệt so với những cô gái khác…
Hãy làm nổi bật những ưu điểm của mình để trở nên “tỏa sáng” trong đám đông. Hãy biến mình trông thật xinh đẹp, ngay cả khi bạn không như thế, bằng cách trang điểm và ăn mặc thật đẹp nếu cần.
… nhưng không quá khác biệt, mà hãy dễ gần
Đàn ông yêu những phụ nữ mà họ có thể đem đi giới thiệu với gia đình và bạn bè. Điều đó có nghĩa bạn không thể tỏ ra cách biệt. Một cô gái quá khác biệt so với người khác sẽ khó hòa nhập với những người xung quanh. Do đó, hãy hãy thể hiện cho chàng thấy bạn khác biệt chứ không cách biệt. Luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người, chàng sẽ thích dẫn bạn đi theo mọi nơi.
Luôn thay đổi chính mình
Không ai thích ở bên cạnh một người tẻ nhạt và lúc nào cũng như lúc nào. Hãy luôn khiến mình luôn mới mẻ trong mắt người khác, đó là bí quyết khiến bạn luôn thú vị và có sức cuốn hút với người khác.
Có nhiều cách để thực hiện điều đó, chẳng hạn thử nhiều kiểu tóc khác nhau, hôm nay để xõa thì hôm sau búi tóc, buộc cao. Hoặc hôm nay trang điểm gam màu hồng thì hôm sau trang điểm theo gam màu xanh. Đồng thời, chịu khó cập nhật thêm những thông tin mới, chẳng hạn nếu trước giờ bạn chỉ rành về âm nhạc thì giờ chịu khó tìm hiểu thêm về phim ảnh….
Cho chàng biết bạn sẽ không bắt chàng thay đổi
Bằng cách nói rõ với chàng rằng, bạn yêu chàng vì chính chàng và không hề có ý định thay đổi chàng, chắc chắn bạn sẽ làm chàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi chàng cảm thấy có người thật sự hiểu mình và cái tôi của chàng không bị đe dọa.
Nếu có thay đổi thì người đó chính là bạn mà thôi. Bạn sẽ phải thường xuyên thay đổi để luôn hấp dẫn trong mắt anh ấy.
Khiến chàng sợ mất bạn
Hãy nói với chàng rằng lý do bạn muốn yêu là vì bạn không muốn một mình. Nếu chàng cũng cởi mở thừa nhận điều tương tự thì chàng sẽ sợ mất bạn. Sự khao khát và phụ thuộc vào nhau có sức hấp dẫn rất lớn.
Kiêu kỳ vừa đủ
Đó là những thứ gì? Bất kỳ thứ gì. Mọi thứ. Hãy giúp chàng thoát ra những khó khăn của mình. Giúp chàng nhớ những điều chàng quên. Giúp chàng có cuộc sống tốt hơn. Về cơ bản, bạn sẽ giúp chàng như mẹ chàng, chỉ khác ở chỗ không càu nhàu và không thể thiếu sex.
Con người ta không ai hoàn hảo. Chính vì thế, đừng tỏ ra bi quan, buồn chán nếu bạn không hài lòng về cơ thể mình, đừng tỏ ra tự ti về hoàn cảnh xuất thân không hoàn hảo của mình. Thay vào đó, hãy vui vẻ đón nhận điều đó và tìm cách để làm mọi thứ tốt đẹp hơn.
Bạn hãy nhớ rằng, ai cũng thích được ở bên những người vui vẻ. Những người biết yêu quý bản thân mình là những người có sức hút đặc biệt. Và một khi bạn yêu chính mình, người khác cũng sẽ phải yêu quý bạn.