
Mình có nên chia tay cô ấy?
Mình đã yêu cô ấy hơn 3 năm. đợt vừa rùi cô ấy có nói rúi m đề đi chơi ,m phát hiên có gọi điện gia đình cô ấy vì giận và vội vàng có nói vài câu quá đáng gia đình, phần này m pít lổi gọi điên xl ba me cô ấy đều kg sao.còn cô ây khi gần mình m nói gì nghe ,tu lúc xay ra cô ấy về chỗ chị cô ây bị mọi,thì lúc đó cô khác quá .lỗi lầm ai trà có nhưng cho 1 cơ hội sưa sai . m làm mọi cách đề cố sửa sai càng làm càng nàn ,giờ cô ay về quê có nói để suy nghỉ lại , nhưng m gọi điện nhưng vài câu cô ấy kg muốn nói ,m yêu cô ấy nhiều lắm m cần cô ấy cho m 1 cơ hội nhưng chắc khó hy vọng.giờ m làm sao đây ? có lên tiếp tục hay dừng lại , nếu cô cho m 1 hy vọng m có thể làm mọi việc đế hàn gắn sự im lặng lạnh nhạt đến mức m lo sơ thời gian yêu nhau 3 năm co bao giờ cô ấy thay đôi đến vậy.mình rất nhớ cô ấy muốn gọi điện nói chuyện cô ấy nhưng m sợ làm cô ấy giấn thêm ,giờ m làm gi giúp m với.thật sự m yêu cô ấy ,m lại kg pít làm gì đề hàn.

sao kg ai vô giúp mình vói