
Tư vấn cho em về TY?
ANH CHI giúp em với ? Em cô ấy yêu nhau hơn 2 năm thời gian chúng em gần nhau tình cảm rất tốt. có 1 lần có người thứ 3 sen vào chuyện chúng em có chuyện xày ra , hồi đó cô ấy ngây thơ cô ấy cần em lên 2 đứa em vẩn sống tốt , em ngĩ từ đó se kg có gì xay ra nữa vậy mà vài bữa trước cô ấy nói rúi em về ngủ rùi đi chơi người khác em có gen trong luc nóng dận em nói câu súc phạm gia đình cô ấy ,khi bình tĩnh cô giải thích chì chơi bạn bè sợ em gen kg nói thật em van tin cô ấy chúng em bên nhau mấy ngày thì cô ấy đòi về quê , em ngĩ tôn trọng quyết định cô ấy lên kg dữ lại , em thấy minh có lỗi vì câu nói đò lên sl cô ấy .cũng lỗi tại em mà chuyện xay ra , nhưng cô chở lên khác lạ thường từ khi xa em , lúc gần em cô kg muốn xa em và khóc thật nhiểu cũng tại em tại câu nói đó , em muốn hàn gắn lại nhưng cô kg chịu , giờ em kg pít làm gì đến dt cô nói vài câu rùi kêu thui nhằn tin kg trà lời .mẹ cô ấy rất mến em muon em về quê cô ấy . em muốn về lắm em còn thắc mắc cô giận em vì cấu nói đó kg hay con lý do nao khác .hôm về quê 1 ngày cô có nói câu em kg con yêu em như trước nữa ,liệu đúng kg hay cô thư em , lúc gần em cô ấy khóc rất nhiều nge mẹ cô ấy nói đọc tin em cô khóc , nói còn yêu em nhiều , nhưng cô khác qua khiến em kg pít làm gì em lên về quê cô ấy hàn gắn kg hay trả lại cô ấy sự tụ do. liệu cô còn yêu em kg ? vì giơ em kg pít cô ấy nghỉ gì nữa , và em kg pít m lên chọn cach nào . giúp em với và cho em lời khuyên em làm gì.

Em hãy làm theo đúng cảm xúc của mình nếu em còn nghi ngờ tốt nhất em nên tìm hiểu rõ nguyên nhân. Hãy về quê cô ấy mọttt lần và tâm sự để mọi việc trở nên rõ ràng em ạ!
Chúc em may mắn và thành công!