
Hãy cho mình lời khuyên ?
Mình và H yêu nhau được 6 năm. H có cờ bạc, có nhậu nhẹt, nói chung là người ... đàn ông bình thường! Sau này khi biết ảnh có "đi lại" với người khác mình đã rất buồn, chán nản. Đối với mình, phản bội là không thể tha thứ được. Ba mẹ anh ấy không thích mình (có vài lần mình chào nhưng ba ảnh không thèm trả lời). Có lẽ do nhà mình nghèo, ba mình từng đi tù. Thời gian lục đục dây dưa cả năm trời. Rồi thấy anh ấy có phần thờ ơ. Quá nhiều áp lực, đến khi mình chịu không nổi mình đã quyết định lấy 1 người mình không thương và xa xứ. Mình nghĩ đi xa thì sẽ quên hết được kỉ niệm buồn và có cơ hội kiếm tiền phụ gia đình và tương lai. Mình may mắn có gia đình chồng thương yêu, chồng cũng thông cảm và yêu mình (mình nghĩ vậy). Bất ngờ anh ấy liên lạc và cầu xin mình quay trở lại và cho anh ấy cơ hội và hứa sẽ lo cho mình. Ảnh giải thích ảnh là đàn ông, khi mình đi làm xa, ảnh "chịu" không nổi, phải "giải quyết". Ảnh nói không có ai thương ảnh bằng mình...ảnh nói nhiều lắm! Sao giở ảnh lại muốn mình quay về? Ảnh đã biết mình lấy chồng và đang mang thai mà. Ảnh nói sinh xong để con cho chồng nuôi hoặc thậm chí đem về cùng ảnh cũng chấp nhận hết và sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện em đã có chồng.. Mình có nên tin tưởng không? Vì còn yêu H, nghe H khóc...mình đã hứa là tháng 6 này sẽ quay về. Thực sự thì...bây giờ ảnh cũng có qua lại với 1 người nhưng nói chỉ là quen cho vui, thỉnh thoảng đi uống nước nói chuyện (mình biết là do ảnh tự nói chứ không phải nghe từ người khác). Sống xa nhà buồn lắm! Ngôn ngữ không rành, không gia đình, bạn bè, không biết tâm sự cùng ai! Mình thấy rất cô đơn và lạc lõng! Nhiều lúc ra đường bất ngờ nghe tiếng Việt Nam mình đã ráng nán lại ...nghe cho đỡ nhớ nhà. So với người bên này chồng mình không giàu (có thể nói là nghèo). Mình đọc trên mạng nói là tuổi mình và anh ấy không hạp, kết hợp sẽ có cảnh biệt ly giữa chừng, nghèo hèn suốt đời. Còn tuổi mình và H thì hợp, được giàu sang phú quý. Còn khỏang 2 tuần nữa là mình sanh. Mình phải quyết định sao đây? Quay về Việt Nam sống với người mình yêu hay là tiếp tục sống ở đây như một cái bóng lay lắt như bây giờ?

Nếu như bạn quay về việt nam thì người chồng bạn sẽ thế nào đây. Chồng bạn không làm gì có lỗi nhưng vẫn phải chịu cảnh bị vợ mình phụ bạc. Rồi chồng bạn lại tự trách bản thân là do mình nghèo (như bạn đã nói). Bạn chấp nhận bỏ 1 người ko có lầm lỗi gì với bạn để quay lại với 1 người từng có lỗi với bạn. Nếu như bạn ở lại bạn sẽ cô đơn xa xứ nhưng bạn sẽ có 1 mái ấm bên chồng con và gia đình chồng cũng thương yêu bạn. Mong bạn đưa ra quyết định sáng suốt, hãy suy nghĩ thật kỹ. Chúc bạn hạnh phúc !