VicoTas
Câu hỏi
avatar duc_tam379
31/05/2013 11:49

Mình cần sự giúp đỡ của mọi người trong việc này. Mình đang vô cùng bối rồi!

Đúng là dao sắc không gọt được chuôi. Mình học Công tác xã hội sau đi tư vấn giúp mọi người có thể tự giúp mình, nhưng chính chuyện của mình, mình lại không thể tự giải quyết nổi. Nên bạn nào có thời gian và kinh nghiệm có thể bỏ chút thời gian giúp mình thì mình thật có phúc, chắc đã tu nhiều kiếp mới có được phúc phận này. Xin cảm ơn các bạn trước.
Thật sự thì mình thấy đây là một câu chuyện rất khó giải quyết ngay cả với người đã có kinh nghiệm tình trường chứ đừng nói tới hạng gà mờ mới mò mẫm học yêu như mình.
Mình thích, có lẽ phải nói thật là đã yêu một cô bé học kém 2 khoá và cũng kém 2 tuổi. Phật pháp nói có duyên tương ngộ, ắt là ít nhiều mình cũng có duyên với cô bé đó.
Bạn chịu khó đọc hết bài viết này chắc mới có thể hiểu được đôi phần mà giúp đỡ mình, còn không chắc việc đưa ra lời khuyên đúng đắn cũng thật sự là rất khó khăn.
Đại thể là cô bé đó cũng không xinh đẹp xuất chúng, chiều cao con gái Việt Nam, cũng chẳng giỏi giang hơn ai, mồm miệng cũng chưa đến nỗi là sắc sảo, tính cách thì nhìn chung cũng gọi là có cá tình, nhưng mà mình coi cũng lanh lợi, tình cảm và rất nhiệt tình trong công tác Đoàn- chắc mình là cán bộ Đoàn nên thích phẩm chất này.
Thích ngay từ lần đầu tiên theo kiểu sét đánh cái "đùng" thì cũng không đúng như có lẽ cũng thuộc dạng mưa giầm thấm nhanh nhanh. Mình nói chuyện với cô ấy chủ yếu qua tin nhắn, gặp gỡ không được nhiều vì điều kiện học tập, công tác cũng như việc riêng của cả 2 bên. Tính ra là cũng đi chơi riêng với nhau được 3-4 lần gì đó, nói chuyện tâm sự chủ yếu qua tin nhắn.
Khi mình bắt đầu có tình cảm với cô ấy thì thật không may là cô ấy đồng ý yêu một đứa học kém mình 1 khoá, vụ yêu đương mình thua nó về vụ ga lăng, chải chuốt và mặt cũng hơi nhiều vết thâm trứng cá một chút, song so về kinh nghiệm công tác Đoàn thì nó kém mình nhưng cấp bậc thì ngang nhau vì mình đen đủi trong bầu cử - Khoa mình là khoa chính trị, vụ này ảnh hưởng cả tới công tác Đoàn, các thầy trên khoa chia bè phái đấu đá tùm lum, thành ra mình là nạn nhân. Hơi buồn nhưng không sao, trong sinh viên mình vẫn có chỗ đứng nhất định.
2 đứa yêu nhau, mình cũng tôn trọng và quyết định rút lui, dùng đủ mọi cách để tự tách mình khỏi cô bé đó, nhưng làm thì như vậy, tâm lại chẳng muốn, tại mình cũng giúp đỡ cô bé rất nhiều, rất là quan tâm vì cô bé gặp rất nhiều vấn đề về tâm lý, mình tranh thủ thực tập luôn những cái đã học về công tác xã hội để giúp cô bé ấy vững vàng hơn. Sơ bộ là như vậy.
Nhưng có lẽ tình cảm của cô bé ấy với thằng kia chưa có gì sâu đậm, chắc tại nó tán tỉnh tốt thôi, nên khi mẹ cô bé biết - do đứa bạn cũng phòng mật báo thì đã gọi điện cấm cô bé yêu đương. Thế là cô bé ấy quyết định chia tay với thằng kia chỉ sau vài ngày đồng ý, chưa được nổi 1 tuần thì phải.
Sự thể gia đình cô bé thế này, không nói ra thì mọi người chắc không thể hiểu và biết khuyên gì cho đúng được. Nhà cô bé có truyền thống là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, trách nhiệm tìm chồng cho cô ấy được giao cho 2 bà chị họ cũng theo "phong cách" đó mà kiếm được một tấm chồng giàu sang thành đạt, cuộc sống cũng sung túc, còn nội bộ thì ai mà biết được. Nên số phận của cô ấy được giao cho 2 bà chị họ kia, lâu lâu 1 bà ở Hà Nội lại gọi cô ấy lên chất vấn, và lần nào cô bé cũng nhắn tin cho mình biết, có lần nhờ mình đưa đi. Thực ra nhà cô bé ấy cũng không được hạnh phúc, bố chạy xe khách Bắc-Nam rồi thì có bồ rồi con riêng trong Nam, mẹ thì làm phó chủ tịch Hội phụ nữ huyện(cũng to to) nhưng mà ghen khủng khiếp, cô ấy kể là có người trêu thôi mà cũng cho là thật, có lần có bà gần nhà(chắc do nhờ bố cô ấy chuyển hộ ít hàng không được) tức mình quay ra vu oan giá hoạ là ông ý đòi lăng nhăng với bà ấy, đến tận nhà làm um lên khiến cho bà và mẹ cô ấy. Căn bản là bố cô ấy là tay bợm rượu có hạng hay say sưa nên cũng khó nói chuyện gì sảy ra nhưng đợt đó ông ấy đã quỳ trước 2 người đàn bà dập đầu chảy cả máu thề là không phải nhưng họ không tin. Nhà cô ấy có một đứa em trai 6 tuổi, bây giờ thành vật cản lớn không lay chuyển được của mình đây. Nhìn chung gia đình cô ấy cũng thuộc hạnh trung lưu kha khá một chút, nhưng bà mẹ nắm quyền, gia phong thì khó nói nhưng quá khứ từng có 2 người trong họ được khắc tên bia đá Văn Miếu chắc cũng không vừa. Sơ bộ là như vậy.
Trong thời gian 2 đứa chia tay mình đang đi thực hành gần nửa tháng ở Hải Dương, mọi thứ chỉ có thể trao đổi qua điện thoại. Được biết cô ấy nói kết thúc với thằng kia nhưng mà sau này mình thấy hình như nó chưa đứt hẳn nhưng trước thằng kia nhận làm "anh trai" cô ấy nên vẫn qua lại quan tâm tốt. Ít nhất là cũng có cớ. Theo mình là nó muốn nối lại nhưng mà cô ấy không ngã ngũ. chắc cũng tại mình là vật cản đường vì thường xuyên quan tâm trò chuyện, gần như là hằng ngày bằng tin nhắn.
Nhưng bây giờ mình thấy mình thực sự dại dột, khi đó mình nửa tin nửa ngờ, thích nhưng không nói là thích, cứ nửa nạc nửa mỡ nên chưa gọi là đi đến đâu, vài ba ngày 2 bên lại "có cớ" để giận nhau một lần, mình thì lòng không giận nhưng lại thể hiện ra như vậy khiến cho chẳng khác nào đồ thị hình Sin cứ lên rồi lại xuống chẳng đâu vào đâu, nhưng ít nhất cũng có tiến triển dần dần. Mình cũng thấy năm nay là một năm cực kỳ không may mắn với mình nên không muốn nói ra, đợi đến tết sẽ nói, sợ ảnh hưởng nhiều tới cái mà mình đang cố để giữ. Mình thấy thật dại vì không biết nắm thời cơ để giờ hối hận vì những gì cô ấy có về mình chắc không đủ 1/100 trọng lượng để so với việc gia đình.
Có lần sau khi mình đi Hải Dương về, ngày nào cô ấy cũng đòi gặp mình, mình thì muốn gặp lắm nhưng chẳng hiểu sao lại cứ viện cớ này, lý do kia tránh gặp. Cô ấy nằng nặng đòi gặp, mình chỉ nói vào KTX họp đội tình nguyện mà cô ấy vào luôn KTX đợi mình họp xong, cuối cùng thì cũng gặp nhưng mình lại chẳng nói được cái gì chỉ im lặng đưa cô ấy về nhà. Hôm sau cô ấy lại đòi gặp, mình lại từ chối, cô ấy bảo đợi ở thư viện, có đứa bạn gặp cô ấy bảo với mình, mình nhờ đưa cô ấy về nhà, cuối cùng nó đi với ng yêu, nhờ thằng kia đưa về, cô ấy đi nửa đừng quay lại đợi ở thư viện ngồi cả đêm trong giếng cạn ở thư viện đợi mình. Khổ thân! Đến 5h sáng cô ấy ngủ quên tỉnh dậy với đi về, 7h sáng mình hỏi mới biết cô ấy đợi ở đó cả đêm.
Sau đó thì mọi chuyện vẫn bình thường, mình thi cuối kỳ nhưng vẫn trò chuyện như trước, sau đó đến cô ấy thi, mình giúp cô ấy ôn môn cô ấy sợ nhất còn mình rất khá là Logic học. Đen đủi học được 1 buổi cô ấy bị lên Thủy đậu, chẳng chịu cho mình biết, mình lại chưa biết phòng trọ cô ấy, hôm dạy buổi đầu đưa cô ấy ra bưư điện ngó được địa chỉ nhà trọ nhưng không biết phòng nào. Hôm tìm đến phòng nào cũng đóng im ỉm, mà mấy chục phòng không biết ở đâu, hỏi chủ nhà thì không biết. Đành quay về gọi điện. Sau khi mò các kiểu cuối cùng tìm được nhà trọ cô ấy, nhưng nhất định không chịu mở cửa, giục mãi đứa bạn mở ra thì lại chùm kín chăn, chắc sợ mình với thằng kia nhìn thấy mặt bôi thuốc xanh lè(mình đi cùng thằng kia, không mò cũng chẳng ra được). Lợi thế là mình bị thủy đậu rồi không sợ còn thằng kia chưa bị chẳng dám tới gần. được 15' 2 đứa di về, mình lại nói chuyện qua tin nhắn với cô ấy. Cuối cùng sắp xếp được 2 buổi để ôn luyện cho xong Logic học trước khi thi tại phòng trọ cô ấy. Kết quả thi chưa có nên không biết kết quả thế nào.
Mình cũng hơi dài dòng quá. Bây giờ mới vào chuyện chính của mình.
Có lẽ tình cảm 2 đứa cũng gắn bó thêm 1 chút chút. Đến ngày 9/1, thằng kia rủ cô ấy lên CV Thống Nhất nhận danh hiệu Cán bộ HSV giỏi của thành phố(nó được nhì cấp trường, còn mình ở ban tổ chức, không đi thi vì thi vòng 1 đúng đợt đi Hải Dương), cô ấy nhận lời rồi không tới và "báo cáo" hết với mình. Sau hôm đó thằng kia chắc hết hi vọng nên quyết định tuyên bố chia tay. Vậy là tạm xong vụ của nó với cô ấy. Chắc mình cũng là tác nhân không nhỏ.
Còn đến chuyện của mình mới thật sự khó khăn. Ban đầu cô ấy định không về quê ăn tết tại có xích mích với mẹ. Nhưng chắc do bố mẹ có dấu hiệu giục dịch ly dị hay mẹ cô ấy mưu sâu kế hiểm chủ động kết thúc xích mích để cô ấy về quê là 2 lý do hoàn toàn có thể hoặc cả 2.
Thật đen đủi là đến lúc này mình mới nhận rõ tình cảm của mình với cô ấy và cũng thầy hình như không còn vật cản nào nữa, nhưng số phận thật khó nói trước điều gì.
Sau khi cô ấy chia tay, chắc cũng buồn vì ... mình cũng chẳng dám phán đoán bừa, chị cô ấy tự nhiên ở đâu lại lôi ra một thằng nào đó và xắp xếp một cuộc gặp để mong 2 người làm quen, nhưng may thay là cô ấy chẳng hứng thú tí tẹo nào. Mình cũng chẳng hỏi tên thằng đó là gì để xem có phải thằng đang cản trở mình hay không.
Hôm trước khi cô ấy về quê, mình có gặp cô ấy và nói chuyện rất thoải mái, mình thấy là thật dễ chịu, dù đùa nhau cô ấy cắn mình 1 nhát vào bắp bàn tay cái đau kinh nhưng cũng chẳng sao, mình dọa trêu sau tết đòi nợ cắn lại cô ấy. Cô ấy bảo "anh sẽ không gặp lại em nữa đầu", mình biết nếu bố mẹ chia tay cô ấy sẽ đi miền Nam với bố mình mới nói "Dù có phải vào Nam ra Bắc, lên Tây Nguyên xuống Đà Nẵng anh cũng sẽ tìm ra em, em không chạy thoát đâu". Cô ấy trả lời "Em vào Nam" mà mình hoảng hết cả người, lòng chơi vơi như người mất hồn, đi đón đứa em, tắc đường đứng im nhưng mình chẳng để ý lắm, về nhà hỏi lại thì cô ấy bảo em đùa thôi mà mình thấy thật nhẹ nhóm, cuộc đời thật tươi đẹp. Mình khuyên cô ấy về cố gắng hòa giải bố mẹ không ly dị vì thằng em còn bé tí mà cô ấy lo ly dị sẽ ảnh hưởng tới thằng em, mà nếu ly dị thật thì cô ấy vào Nam mình thật không biết làm thế nào.
Nhưng đúng là tai họa từ trên trời ập xuống, đen đủi từ dưới đất chui lên, cô ấy về quê và mẹ cô ấy xắp xếp để cô ấy gặp "bố mẹ chống tương lai". Nhận được tin này mình như bị sét đánh ngang tai. Mẹ cô ấy còn mua sẵn 2 cái váy trắng để trưng diện tạo lợi thế. Cô ấy mặt vẫn còn vài tàn tích của thủy đậu để lại nhưng "ông bà "kia bảo"không sao, vẫn xinh chán". Thôi từ đây là mình xui tận mạng rồi. 2 hôm liền cô ấy rất buồn, nói chuyện với mình qua tin nhắn vô cùng ngắn gọn xúc tích chỉ có "vâng" là chính. Hỏi ra mới biết, mẹ cô ấy ra điều kiện không ly dị là phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Ông trời thật không công bằng, vì chọn 1 trong 2 phương án đấy thì mình sẽ mất cô ấy. Nhưng ít nhất là nếu cô ấy đi miền Nam thì mình còn có 1/100 cơ hội .
Cô ấy rất buồn, tối chỉ biết đi lang thang cho thoải mái. Được 2 hôm, sau khi biết rõ các tình tiết, mình cũng thật nóng vội là nói hết tất cả suy nghĩ và tình cảm của mình dù biết rằng nói lúc này thật là vô ích và chỉ nhận được sự phản ứng ngược về tâm lý của cô ấy. Đến bây giờ mình vẫn thấy sai lầm này rất lớn, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô ấy nói rằng người con trai mà cô ấy quan tâm duy nhất lúc này chỉ là thằng em cô ấy - Mình coi như mất chỗ đứng, cho nên cô ấy sẽ chấp nhận mọi chuyện sắp đặt để bố mẹ không ly dị. Sau một hồi "tranh luận" không ra đâu vào đâu mình nói như là mọi việc đã kết thúc. Mình cố hỏi tới quan điểm của bố cô ấy là người cô ấy luôn nghe theo xem có cứu vãn được gì không thì, ông ấy thật vô dụng đã bị vợ điểu khiển, mất hết quyền lực gia đình khuyên con gái: "Mẹ con có thể không khéo nhưng chỉ có mẹ mới có thể lo được cho các con tốt nhất". Vậy là xong! Mình không còn biết vin vào đâu để cứu vãn được nữa. Sự việc diễn ra 3 hôm nay nhưng mình thấy cả ngày cứ như bị bệnh đau tim vậy!
Tối hôm kia mình có nhắn 3 tin hỏi han nhưng để là cho khỏi đứt hoàn toàn liên lạc thôi.
Trưa nay mình bào đi uống rượu cô ấy cũng chỉ "vâng" cho qua chuyện.
Nhưng tối nay, đột nhiên cô ấy gửi 1 tin nhắn kể về 1 đội vợ chống trẻ mới cưới được 5 năm, đứa con 1 tuổi cạnh nhà đã chia tay 2 tháng trước và bảo đứa bé thật khổ. Mình gần như thấy một tia hi vọng trong 1 triệu cơ hội(thật lòng thì nó bé tới nỗi mình cũng chẳng dám nói là cơ hội hay không). Mình sauy nghĩ rằng lúc này cần tỉnh táo và phải cân nhắc cẩn thận từng lời nói nếu không thì thật sự mình sẽ mất cô ấy vĩnh viễn. Mình trả lời đại ý rằng nếu đứa bé đó phải sống trong một gia đình bố mẹ luôn cái nhau thì còn ảnh hưởng xấu hơn đến tâm lý nó. Chia tay nhưng cuộc sống nó sau này tốt hơn còn hơn là cứ giữ mãi như vậy. Lúc này mình mong bố mẹ cô ấy chia tay hơn lúc nào hết (thực sự là rất ích kỷ nhưng mình cũng nghe cô ấy nói chuyện về gia đình, trước đây mình cũng cho rằng chia tay cũng hợp lý, mình khuyên cô ấy hòa giải chẳng qua không muốn cô ấy vào Nam thôi. Còn như bây giờ, thà rằng cô ấy vào Nam còn hơn). Mình lấy triết lý "Tái Ông mất ngựa" ra nói rằng mọi thứ chỉ là tương đối, chủ ý là ngầm ý bảo là giữ quan hệ kiểu này thì còn tệ hại hơn.
Mình nhắn tin nói chuyện hỏi han lung tung rồi bày ra trò cho cô ấy trêu tức mẹ cô ấy mà cũng hi vọng là có được ảnh hưởng nhất định tới mẹ cô ấy. Cách đó là cho bà ấy xem phim Hàn Quốc mà có nội dung bố mẹ cản trở tình yêu của con cái, rồi nhân lúc bà ấy bức xúc về ông bố bà mẹ kia mà tranh thủ xoáy vào mấy câu để cho bà ấy liên tưởng tới con mình. Còn nói chuyện là bà và chị cô ấy vi phạm pháp luật "phòng chống bạo lực gia đình", mình viện dẫn cả luật, nhưng xem ra là tư tưởng của cô ấy chưa đủ cứng rắn hay là hơi thiếu sự đấu tranh nên vẫn lấy cớ "phép vua thua lệ làng" để chiếu lệ phản bác lại.
Mẹ cô ấy tự nhiên lại bảo sẽ mua điện thoại mới cho cô ấy- hồi mới vào đại học đòi thì chẳng mua, mình nói với cô ấy chắc để tạo điều kiện cho thằng kia liên lạc với cô ấy. Mình ức chế lắm, chỉ muốn cho nhà thằng kia ra tro ngay lập tức thôi. Mình cũng cố moi móc thêm thông tin về thằng mà 2 nhà đang cố gán ghép. Nhà thằng kia cũng giàu có, bố mẹ làm dược sĩ, nhà có địa vị(cô ấy nói thế), thằng kia lại đẹp trai học giỏi(chắc vụ này hơn mình), moi mãi mới biết nó học Học viện Ngân hàng. Theo mình chắc mẹ với chị cô ấy muốn kết giao với nhà giàu có, có địa vị, vừa sướng con mà làm gì cũng dễ- tâm lý chung(nhà mình thì ở Hà Nội nhưng cũng chỉ xoàng xoàng chẳng có mấy của ăn của để). Nhưng mà cô ấy cũng quen chia sẻ thông tin với mình nên moi tin không khó. Hiện tại cô ấy mặc kệ hết, chỉ quan tâm đến đứa em trai - mục đích duy nhất lúc này, còn mọi người muốn sao cũng được, làm gì cũng xong. Gặp thì gặp, mong là bảo cưới đừng cưới là được. Bố mẹ 2 bên cũng bảo 2 đứa còn trẻ nên cho tìm hiểu trước đã. Mình bảo là "em phải mở cửa cho thằng kia không thì không sớm thì muộn cũng chuyển đối tượng" cô ấy bảo kệ. Mình hỏi cô ấy biết chuyện tình cảm của vụ gán ghép bà chị kia không, sau một hồi cũng hỏi ra, cô ấy bảo là yêu mấy năm thì cưới. Như vậy mình đoán ít nhất thì cô ấy cũng có chút quyền quyết định lấy ai chứ không đến nối bị ép buộc. Nếu mà bà ta định ép thật thì chắc mình sẽ đi mời luật sư xử lý bà ta luôn
Nhưng đau đớn hơn là nếu thằng này không được thì chị với mẹ cô ấy còn có "N" thằng khác để giới thiệu. E mình muốn giành lại cô ấy chắc chỉ có nước bố mẹ cô ấy ly hôn thôi. Dù nghĩ ra cách là kiếm một đứa người yêu cho thằng kia thì chắc cũng chỉ được thằng là cùng, N thằng khác thì kiếm sao ra.
Mọi người ơi! Ai có thể giúp mình thì giúp mình với! Bây giờ thật sự là mình không có được cách gì, mà chắc mình yêu cô ấy thật mật rồi. Nghĩ về cô ấy bây giờ mình không cam tâm tí nào hết. Thà cô ấy yêu một thằng nào đó trong số N thằng kia, dù không phải mình mà được hạnh phúc còn hơn là mình hỏi "em coi em là đồ chơi để cho họ muốn nhấc lên đặt xuống thế nào cũng được à? Thằng kia chỉ có được thể xác của em thôi" mà cô ấy trả lời là "Họ còn đòi hỏi gì nữa" làm mình đau lòng lắm!
Ai có thể giúp mình với! Mình hết cách rồi!

 



Danh sách câu trả lời (1)
Manh Linh manhlinh 31/05/2013 11:49

hic nghe ban nói mà mình thấy như trong phim vậy.giờ là thời buổi nào rùi chứ.hjc

nhưng mình nghĩ mọi quyền quyết định vẫn ở bạn gái đó thui,mình là con gái mình biết con gái rất hay nghĩ cho gia đình và thường sẽ buông xuôi vì gia đình nhưng khi đã yêu ai đó thật lòng và toàn tâm toàn ý thì sẽ có cách giải quyết tốt hơn

Mình nghĩ bạn gái đó vẫn còn di học,ban và bạn gái đó nếu yêu nhau thật lòng và cùng nhau cố gắng thì sẽ dùng thời gian để thuyết phục mọi người dần dần theo kiểu mưa dầm thấm lâu(mình cũng từng như thế và giờ thì không ai phản đối nữa.hi),hãy thường xuyên gặp gỡ gia đình và tìm hiểu tâm lý gd bạn gái

còn về phần bạn gái thì mình nghĩ con gái chỉ cần người con trai quyết đoán và thực sự thể hiện bạn là chỗ dựa cho cô ấy thì mọi chuyện sẽ tót hơn thui...bạn lên dành nhiều thời gian giúp bạn gái mình hiểu hạnh phúc là điều chúng ta phải đấu tranh chứ không phải là sự sắp đặt...

mình cũng không biết khuyên bạn như thế nào chỉ biết nơi như thế thui..mong rằng bạn và bạn gái mình sẽ có tương lai thật tốt

 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Giờ em rất bấp bênh không biết phải làm sao hãy giúp em???

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto tôi làm vậy đúng hay sai ???

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên anh ấy đây?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Chip chip Em biết mình còn bé nhưng thật sự tình cảm em dành cho bạn ấy thì rất nhiều! làm sao đây các anh chị ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em biết mình còn bé nhưng thật sự tình cảm em dành cho bạn ấy thì rất nhiều! làm sao đây các anh chị

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi có nên tự tin và chờ đợi anh ấy quay lại ko?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em có nên tiếp tục hay ko ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để người yêu ko chán mình?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Theo các bạn có lên tán tiếp hay ko?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu cô ấy có thích mình ko ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cái “Tôi” trong tình yêu

Đăng lúc: 07:07 - 26/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên tặng bài hát nào cho người yêu cũ nhân dịp sinh nhật ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm gì vượt qua nỗi đau này ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto 3 đời yêu được không

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Manh Linh Tuổi mèo với tuổi chuột có lấy được nhau ko ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Anh bảo:" mình không hiểu anh và chúng mình nên dừng lại". Mình phải làm sao để anh lại yêu mình đây?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để anh ấy không đau khổ khi chia tay ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao đánh bại kẻ thứ 3 trong tình yêu ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Gia đình mình ko đồng ý mình yêu cô ấy. Mình phải làm sao bây giờ ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bây giờ mình phải làm sao ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip