VicoTas
Câu hỏi
avatar ngocanh
31/05/2013 11:49

Giờ em rất bấp bênh không biết phải làm sao hãy giúp em???

em và người đó yêu nhau được 2 năm rồi.chúng e đã xác định là về quê ra mắt để cưới.nhưng giờ nhà anh đang làm lại nhà nên chúng e phải chờ.mà gia đình e và anh ấy lại xa nhau.bố mẹ anh ấy rất quý e.nhưng thời gian xa nhau đó chúng em lại cãi nhau.em nói lời chia tay và nói những lời không hay.mỗi lúc nóng lên là e toàn vậy.mặc dù trong lòng vẫn yêu nhiều lắm và không muốn chia tay đâu.nhưng e ko hiểu tại sao mình lại nói ra những lời đó.đây là lần thứ 3 khi chúng e xa nhau 4 tháng nhưng lần đầu thì anh đã bỏ qua cho e.nhưng lần này e đã xin lỗi nhưng anh không nói gì cả.chỉ im lặng.em nói nhiều nhiều nhưng gọi anh ko thèm nge máy anh còn chặn hết số điện thoại mà e gọi đến.em đã nói nếu anh ko tha lỗi cho e hay muốn chia tay cũng phải nói ra.nhưng anh ko nói.cứ im lặng.em tức cứ phá nt liên tục.nhưng anh chi nói "để yên tôi làm" "cứ làm như cô nói đi".e bảo em sẽ để yên cho anh làm nhưng anh hãy trả lời dứt khoát cho e.nhưng anh ấy vẫn im lặng.đã gần 1 tháng rồi anh chị a.giờ em phải làm sao đây.có phải là anh ấy muốn cạn tình với e không hả anh chị.có phải anh ấy không còn yêu em nữa không a!nếu đã vậy sao lại không nói thẳng cho em bít.cách đây 2 ngày e cảm thấy mệt mỏi quá em muốn anh co câu trả lời tại cùng gần tết rồi.e thì rất nhớ anh ấy chỉ muốn anh cầm máy nghe e nói chuyện.hoặc có câu trả lời cho em biết.nhưng anh vẫn chặn cuộc gọi của em.em nhắn tin bảo"giờ không ai liên quan đến cuộc sống của ai nữa.e sẽ tự đi tìm cuộc sống cho riêng mình.e đã xin lỗi nhưng anh cũng chỉ thế mà thôi.nếu đã yêu e thì anh không đẻ em buồn nhiều đến thế. e đã quá mệt mỏi rồi"anh chỉ nhắn lại có câu."lại đổi giọng mất dạy, bản chất vẫn không thay đổi".em giờ thực sự không biết nên làm thế nào cả.e đã muốn có câu nói dứt khoát để có thể nhẹ nhàng chia tay nhưng anh cũng không nói.e biết bản chất của em không xấu xa.anh cũng thùa biết vậy.trước khi xa nhau anh cũng bảo la e ở xa la hay gây chuyện lắm đó e bỏ cái tính trẻ con đó đi.ma đúng the e cứ xa anh la kiếm cớ gây chuyện.yêu nhau được 2 năm chúng em đã luôn đặt ra sóng gió đẻ thử thách nhau.tất cả những lần đó em và anh lại càng yêu nhau hơn.nhưng lần này thực sự e không biết thế nào.tình cảm có thể cứu vãn được không.và tại sao anh không tha lỗi cho em mà cũng không nói cho e biết.anh chi giúp em nhé


Danh sách câu trả lời (1)
avatar taimuoi 31/05/2013 11:49

Thật sự bạn cũng rất giống mình,mình cũng yêu nhau gần 2 năm trong 2 năm đó mình cũng nói rất nhiều lần chia tay nhưng a ấy đều tha thứ và bỏ qua hết bởi anh hiểu mình không muốn thế mà chỉ vì xa nhau lên mọi chuyện trở lên rắc rối hơn thui...cũng có lần anh ấy cũng không nhắn tin hay không nghe máy khi nghe mình nói chia tay,cũng để mình phải khóc nhưng anh ấy cũng yêu mình và hiều mình vì thế mà chỉ vài ngày là lại đâu vào đấy...vì thế mình nghĩ bạn hãy để cho cả 2 khoảng không gian riêng để suy nghĩ và hiểu nhau hơn...còn nếu ngay lúc này bạn vẫn cứ như mình trước đây nóng vội là không được...giờ bạn trai bạn có thể bị tổ thương va mất lòng tin về bạn nhưng nếu còn yêu bạ thì bạn trai sẽ vẫn quay về với bạn thui,nhưng trước hết  bạn cũng lên xem xét lại xem người yêu bạn trong thời gian cãi nhau có thích ai không và lên gặp nhau trực tiếp nói chuyện thì có lẽ mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết tốt hơn...

Mình hiểu tâm trạng bạn lúc này nhưng bạn đừng nóng vội lúc này...hay suy nghĩ thật kĩ...

mong bạn hạnh phúc

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto tôi làm vậy đúng hay sai ???

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên anh ấy đây?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Chip chip Em biết mình còn bé nhưng thật sự tình cảm em dành cho bạn ấy thì rất nhiều! làm sao đây các anh chị ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em biết mình còn bé nhưng thật sự tình cảm em dành cho bạn ấy thì rất nhiều! làm sao đây các anh chị

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi có nên tự tin và chờ đợi anh ấy quay lại ko?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em có nên tiếp tục hay ko ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để người yêu ko chán mình?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Theo các bạn có lên tán tiếp hay ko?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu cô ấy có thích mình ko ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cái “Tôi” trong tình yêu

Đăng lúc: 07:07 - 26/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên tặng bài hát nào cho người yêu cũ nhân dịp sinh nhật ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm gì vượt qua nỗi đau này ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto 3 đời yêu được không

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Manh Linh Tuổi mèo với tuổi chuột có lấy được nhau ko ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Anh bảo:" mình không hiểu anh và chúng mình nên dừng lại". Mình phải làm sao để anh lại yêu mình đây?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để anh ấy không đau khổ khi chia tay ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao đánh bại kẻ thứ 3 trong tình yêu ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Gia đình mình ko đồng ý mình yêu cô ấy. Mình phải làm sao bây giờ ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bây giờ mình phải làm sao ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu nàng có cho tôi cơ hội không?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip