VicoTas
Câu hỏi
Link whiteroses
31/05/2013 11:50

Em phải làm sao đây ?

E và người yêu đang cãi nhau vì mẹ anh í. E không yêu cầu anh í vì e mà làm mẹ anh í không vui. E luôn tôn trọng mẹ anh í. E biết có mẹ anh í thì mới có anh í để e yêu. Nhưng con người phải biết khéo léo, hoặc phải biết suy nghĩ. Phải để mẹ hoặc vợ (người yêu) biết là mình yêu họ, họ đều là người quan trọng đối với mình. Nhưng người yêu e thì lại khác. Anh í nói với e: "mẹ anh là tất cả đối với anh, chỉ cần mẹ anh vui thì anh sẽ làm tất cả, kể cả việc chia tay em"  Như vậy thì có đau lòng không. Chúng e đã yêu nhau được 1 năm. Lúc mới yêu anh không bao giờ nhắc đến chuyện đó, còn nói không bao giờ anh dời xa e.

Chúng em cũng nhiều lần tranh cãi về vấn đề này, nhưng e chỉ muốn anh í hiểu là e cần anh í, e muốn anh í là chỗ dựa của e, e muốn anh í biết suy nghĩ độc lập, không phải chuyện gì cũng từ mẹ. Nhưng thế vẫn là bình thường. Mấy hôm trước, anh í tự dưng cắt liên lạc với em, không nói là nguyên nhân tại sao. E cố gắng lắm mới liên lạc được với anh í. Anh í nói vì mẹ anh í không thích e (nhưng chưa hề cấm anh í yêu e), anh muốn yên tĩnh 1 thời gian để suy nghĩ lại. Anh nói chỉ cần mẹ anh muốn, a sẽ chia tay với em. Em phải làm sao đây! Mẹ anh í mới không thích e mà anh í đã làm vậy. Nếu mẹ anh í cấm anh í yêu e thì thế nào chứ?E thấy thất vọng và đau lòng!

Trước đây tình cảm giữa e và mẹ anh í vẫn bình thường nếu không nói là tốt. Do 1 lần, cách đây khoảng 3 tháng, e đã mất điểm. Tuy lý do không phải quá to tát nhưng lúc đó là do e sai

Nói thật trước đây mẹ e cũng từng cấm e yêu anh í. E cũng đã từng vật vã, đau khổ để thuyết phục bố mẹ e chấp nhận anh í. Và đền giờ anh í lại phũ phàng với em như vậy

E phải làm thế nào đây? Em hoang mang lắm! Cứu em với

Là con gái mà, yêu là yêu hết lòng. Giờ mà chia tay chắc em chết mất.

 



Danh sách câu trả lời (3)
avatar phongtho 31/05/2013 11:50

Chào bạn

Nếu mình là bạn thì mình chia tay ngay vì anh ấy ứng xử kém, ko tôn trọng bạn. Chưa lấy  mà ko coi bạn ra gì thì lấy rùi sẽ ra sao. Bạn còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn, đừng buồn nhé.

"Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác mở ra". Vì vậy đừng quá buồn , các cơ hội khác thậm chí còn tốt hơn đang chờ đợi bạn.

Dù rất đau khổ sau một cuộc tình thất bại thì bạn cũng không thể chìm đắm mãi trong những suy nghĩ buồn chán, day dứt. Để sớm tiễn biệt nỗi đau thất tình, bạn hãy thử làm theo các bước sau.


Nhìn thẳng vào thực tế


Bạn đã mất người ấy. Đó là điều không thể chối cãi. Đừng tìm cách tự an ủi mình rằng: "Rồi một ngày, người ta sẽ quay trở lại" hay dùng mọi biện pháp để níu kéo trong vô vọng. Để vượt qua nỗi đau trước hết bạn phải biết chấp nhận nỗi đau.

Cứ thoải mái... đau khổ và khóc nếu cần

Không cần lẩn tránh hay cố kìm nén sự đau khổ. Hãy chia sẻ, tâm sự thật lòng mình với một người bạn tin tưởng. Dù có là hotgirl hay hotboy thì cũng đừng cho rằng điều đó khiến bạn mất hình ảnh và trở thành kẻ bi lụy, vì trong tình yêu đâu có khái niệm "độc cô cầu bại". Trái lại chỉ cách ấy mới giúp bạn "xả" bớt nỗi đau tích tụ bấy lâu trong cơ thể. Thậm chí, bạn là đàn ông thì cũng đừng ngại khóc. Nước mắt là cách giải tỏa stress tốt nhất.

Định mức thời gian cho sự đau khổ


Như đã nói, bạn cứ sùi sụt khóc lóc thả phanh, thậm chí tự cho phép mình làm những điều hơi "điên rồ" như say xỉn, gào thét... (tất nhiên ngoại trừ hành động dại dột). Nhưng cần phải xác định, chuyện đó sẽ chỉ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định là 1 tuần, 2 tuần hoặc cùng lắm là một tháng thôi! Khi "hết hạn" buồn đau, hãy gạt nước mắt, tự nhủ: "Như thế là quá đủ! Mình phải đứng dậy bước tiếp thôi!".


Có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh


Nếu lúc này bạn vẫn nhớ thương người ấy và khó thoát ra khỏi nỗi đau thì nên tự nhắc nhở: "Tại sao mình phải khổ sở nhiều đến vậy? Cứ thế này, người ta sẽ chỉ càng coi thường mình mà thôi". Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh bản thân sẽ là động lực giúp bạn đứng dậy sau cú vấp ngã tình cảm.

"Người đó cũng chẳng ra gì!"

Khi đã dồn hết tâm tự tình cảm cho người ta nhưng lại chẳng được đáp trả xứng đáng thì bạn có thể đưa ra kết luận trên. Nghe có vẻ như "không ăn được là đạp đổ" song đừng bận tâm, giờ không phải lúc để bạn cao thượng, suy nghĩ tốt về người ấy. Hãy cứ "bới lông tìm vết", miễn sao để bạn thấy rằng mất đi người ấy chẳng có gì đáng tiếc.

Vứt bỏ quá khứ

Bằng mọi cách bạn hãy tống khứ mọi thứ liên quan đến người cũ. Từ món quà kỉ niệm thiêng liêng cho tới các vật dụng bình thường, thậm chí là cái nick chat hay tên trong danh bạ điện thoại. Nên nhớ, phải vứt bỏ cái cũ thì bạn mới hi vọng tìm ra cái mới.

Lạc quan

Tuyệt đối không được bi quan với những lối suy nghĩ như: "Mình sẽ chẳng yêu được ai hơn thế?" hay "Rồi đây ai sẽ chấp nhận một cô gái không còn 'nguyên vẹn' như mình?"...

Kết thúc một tình yêu không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là dấu mốc đánh dấu cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới. Hãy suy nghĩ một cách tích cực như: "Giờ mình có thể thoải mái tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp khác", "Ngoài kia còn khối chàng trai thú vị hơn đang muốn săn đón mình"... Có vậy bạn sẽ thấy đời thật đẹp.

Để trái tim "nghỉ ngơi"...


Đừng cố tìm ngay một đối tượng thay thế với hi vọng nhanh chóng hàn gắn trái tim tan nát. Điều đó chỉ khiến bạn tiếp tục mắc sai lầm và thêm tổn thương mà thôi. Trái tim của bạn cần có thời gian "dưỡng thương". Hãy để nó "lành lặn", khỏe mạnh hơn trước khi đón nhận những cuộc phiêu lưu tình ái mới.

Thời điểm này bạn nên làm những công việc mình yêu thích như shopping, du lịch hoặc dành thời gian cho gia đình, công việc.

Và "tái xuất" ngoạn mục


Chỉ cần một đến hai tháng tĩnh dưỡng thôi, không nên triền miên vùi đầu vào những công việc "chỉ riêng mình ta". Giờ bạn phải thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, năng tụ tập bạn bè, luôn là thành phần nòng cốt trong các "party"...

Rồi sẽ có một ngày bạn giật mình nhận ra: "Ơ, mình quên người đó từ bao giờ không biết!". Lúc này, xin chúc mừng vì bạn đã vượt qua nỗi đau thất tình rồi đó! Việc cuối cùng là chờ một nửa đích thực đến với bạn mà thôi.

avatar millan 31/05/2013 11:50

Bạn và anh ấy yêu nhau, anh ấy đã đưa bạn về giới thiệu với gia đình. Có điều, bố mẹ anh ấy lại không thích bạn. Làm thế nào có thể vừa chinh phục được chàng lại vừa có thể chiếm được cảm tình của bố mẹ chồng tương lai?

Không độc chiếm chàng cho riêng mình

Tại sao bố mẹ anh ấy lại không ưa bạn cho lắm?. Bởi vì có một nguyên tắc bất di bất dịch đó là họ không muốn bất cứ ai xâm nhập vào gia đình họ.  Các bà mẹ luôn có xu hướng bao bọc con trai quá mức cần thiết. Cũng có thể mẹ anh ấy ghen tỵ và cảm thấy vị trí của bà ấy giờ đây đang bị bạn thay thế, bạn như đang giành mất con trai bà. Hãy luôn quả quyết rằng mẹ anh ấy luôn là vị trí số một bằng cách nhờ bà ấy  chỉ cách nấu món ăn mà anh ấy thích.

Khi bạn xuất thân ở hoàn cảnh khác, họ lo ngại rằng những giá trị gia đình và tôn giáo của bạn sẽ mâu thuẫn với gia đình họ và có thể sẽ ảnh hưởng đến con trai họ. Luôn cho bố mẹ anh ấy thấy rằng bạn đang cố gắng tìm cách hòa nhập với gia đình họ.

Đừng cố gắng lấy lòng gia đình chàng bằng mọi cách

Khi anh ấy đã đưa bạn về giới thiệu với gia đình mình thì bạn cũng nên giữ khoảng cách nhất định và luôn hòa nhã với người thân của anh ấy. Lúc này, bố mẹ anh ấy chỉ coi bạn giống như bao cô gái mà con trai họ hẹn hò. Đừng cố gắng lấy lòng họ bằng mọi cách. Làm như vậy nom thật giả tạo và lố bịch. Hãy cư xử với bố mẹ chàng thật tự nhiên, hòa nhã.
 
Quan tâm gia đình ấy một cách chân thành

Anh ấy luôn muốn kể cho bạn nghe rằng anh ấy được bố mẹ yêu thương, chăm sóc và đánh giá cao như thế nào. Một khi bạn chân thành quan tâm tới bố mẹ anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ yêu bạn nhiều hơn. Hoặc bạn nói với bố mẹ anh ấy rằng: “Cháu đã được nghe rất nhiều điều tuyệt với về hai bác”.  Lời khen này không chỉ khiến bố mẹ chàng hài lòng mà ngay cả chàng cũng rất vui.

Thêm vào đó luôn quan tâm săn sóc tới anh ấy. Bố mẹ nào cũng muốn con cái hạnh phúc vì vậy bố mẹ anh ấy luôn muốn tin chắc rằng bạn sẽ không làm tổn thương đứa con trai bé bỏng của họ. Luôn thể hiện rằng bạn yêu anh ấy thật lòng, điều đó sẽ khiến bố mẹ anh ấy tin tưởng bạn.

Tôn trọng chính mình

Có thể, bạn phải mất một thời gian khá dài mới được bố mẹ anh ấy chấp nhận. Không cần thiết phải quá vội vàng. Nếu bạn thấy mình đã cố gắng hết sức mà không hề có được cảm tình của bố mẹ anh ấy thì hãy nói cho anh ấy biết điều đó. Anh ấy sẽ bảo vệ bạn và cùng bạn tìm cách thay đổi thái độ của bố mẹ đối anh ấy đối với bạn.

avatar thanhdang 31/05/2013 11:50

Chào bạn

Nói chung bạn nên nói dứt điểm với anh ấy 1 lần, nếu vì mẹ mà bỏ bạn thì anh ấy là người ko quyết đoán, bạn chia tay đừng tiếc. Nếu có thể bạn nên lấy lòng với mẹ anh âý .

Ngay từ đầu mẹ chồng đã không thích bạn vì mắc quá nhiều tội. Nào là độc chiếm con trai bà, lấy đi toàn bộ tiền bạc đáng ra phải thuộc về bà. Đầy rẫy tội như vậy mà bạn không biết cách chăm sóc mẹ chàng thì chỉ có kết cục xấu mà thôi

Nếu bạn chăm sóc mẹ chồng vớ tấm lòng của một người con
chắc chắn mẹ chồng bạn sẽ cảm động và yêu thương bạn hơn

Vậy thì bạn hãy chăm sóc mẹ chồng theo những cách sau nhé.

1. Gọi bà là mẹ:

Từ bé đến lớn bạn luôn gọi người đã sinh ra mình bằng từ này. Chắc chắn bạn rất ngại khi gọi mẹ chồng bằng từ này. Bạn không nên không bằng lòng hay là có cách suy nghĩ hẹp hòi. Tuy bạn đã có mẹ đẻ, tuy đó là người bạn yêu thương nhất nhưng cũng không nên do dự, hãy tươi cười gọi mẹ chồng bằng mẹ. Cách gọi yêu thương này chắc chắn sẽ làm mẹ chồng ngạc nhiên và bạn sẽ dành được thắng lợi bất ngờ.

Do vậy, bạn không phải làm ra vẻ thấu hiểu cho nỗi khổ làm mẹ chồng của bà. Có một cách khác là bạn hãy nhắm mắt lại, mở rộng tấm lòng và tưởng tượng “mẹ chồng” là “mẹ đẻ” thì bạn sẽ thấy mềm lòng ngay. Bạn sẽ yêu bà thật lòng và nói thật lòng. Như vậy là bạn sẽ dành được tình cảm của bà.

2. Không được đối xử tồi tệ với chồng

Nếu như hai vợ chồng ở riêng thì bạn có thể làm bất cứ việc gì chẳng sợ bị nói ra nói vào. Chẳng hạn như bạn có thể ngủ nướng đến trưa, có thể để chồng lo bữa sáng, không biết nấu thì suốt ngày cho chồng ăn trứng luộc chấm muối, một tuần chẳng giặt quần áo để dành cuối tuần cho chồng giặt một thể, có thể trút giận lên chồng một cách tuỳ tiện chứ đừng nói gì đến việc vung tay tiêu tiền của anh ấy.

Nhưng trước mặt mẹ chồng bạn tuyệt đối không được đối xử tồi tệ với chồng. Nếu chẳng may để bà nhìn thấy bạn ức hiếp con trai bà thì chắc chắn bạn sẽ bị bà ghét cay ghét đắng.

3. Không quá thân mật với anh ấy

Nếu như ở chung với mẹ chồng bạn tự nhiên ngồi vào lòng chồng xem ti vi thì như vậy bạn đã làm tổn thương bà mất rồi. Vì vậy, trước mặt mẹ chồng bạn tuyệt đối không được quá thân mật với chồng, không được ngồi vào lòng chồng, không được dựa vào anh ấy, càng không được hôn anh ấy.

4. Đừng bao giờ mách mẹ chồng về tội của đức lang quân

Bạn biết không mẹ chồng là người có quyền rất quan trọng trong cuộc hôn nhân hạnh phúc hay thất bại của bạn. Nếu bạn không hiểu được điều đó và cho rằng nhân định thắng thiên, mỗi lần cãi nhau hoặc chồng bạn có bồ liền chạy đến mách với mẹ chồng thì hậu quả thật khó tưởng tượng.

Bạn thử nghĩ xem, chắc chắn mẹ chồng sẽ yêu chồng hơn mình rất nhiều. Bạn nói với bà rằng con trai bà xấu xa như thế này, thế nọ thì làm sao bà có thể tha thứ cho bạn, thích bạn được chứ?

5. Làm những việc mà mẹ chồng hay làm

Vào những dịp lễ tết bạn sẽ không trốn được đâu, phải đến ở nhà mẹ chồng thôi. Đừng buồn và đừng có bụng bảo dạ rằng “đây không phải là nhà mình”. Thực ra đây là một cơ hội để bạn gần gũi với mẹ chồng.

Chẳng hạn như buổi sáng thấy mẹ chồng dậy thì cũng cần phải lập tức ra khỏi giường ngay. Lúc ấy đừng có vì vòng tay ấm và lời nói ngọt ngào của chồng mà ở lại trong chăn. Bạn cần vệ sinh cá nhân nhanh gọn và nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn lau và dọn dẹp. Bạn nên ra tay trước mẹ chồng thì mọi việc sẽ êm đẹp.

Có thể ở nhà mình bạn được chiều chuộng quen rồi, nhưng đến nhà mẹ chồng thì bạn phải làm những việc mà mẹ chồng thường làm. Dù có mệt mỏi, muốn ngả lưng một chút vào ban trưa thì cũng đừng vội.

6. Mời bà ăn bữa cơm thật đường hoàng

Vào dịp sinh nhật, lễ tết bạn nên mời bố mẹ chồng ăn cơm thật đường hoàng. Nếu nói là kinh doanh thì bữa cơm ấy phải tính là lãi chứ không thể tính là lỗ được.

Cái gì phải chi tiêu thì chi tiêu, lễ tết mua quà cáp cho mẹ chồng tuy có tốn kém nhưng rất xứng đáng. Bạn đừng có xót ruột, cũng đừng có lo lắng.

 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Có nên coi cô ấy là em gái ko?

Đăng lúc: 11:50 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn giúp em chuyện tình cảm ?

Đăng lúc: 11:50 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hãy cho mình lời khuyên ?

Đăng lúc: 11:50 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu người không yêu mình?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Sắp mùng 8/3 rồi. Tôi phải làm gì cho người yêu tôi hết giận bây giờ ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình đã mua quà 8/3 cho người ấy rồi nhưng lại không biết nói gì khi trao quà. Các bạn giúp mình với ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình cần sự giúp đỡ của mọi người trong việc này. Mình đang vô cùng bối rồi!

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giờ em rất bấp bênh không biết phải làm sao hãy giúp em???

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto tôi làm vậy đúng hay sai ???

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên anh ấy đây?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Chip chip Em biết mình còn bé nhưng thật sự tình cảm em dành cho bạn ấy thì rất nhiều! làm sao đây các anh chị ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em biết mình còn bé nhưng thật sự tình cảm em dành cho bạn ấy thì rất nhiều! làm sao đây các anh chị

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi có nên tự tin và chờ đợi anh ấy quay lại ko?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em có nên tiếp tục hay ko ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để người yêu ko chán mình?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Theo các bạn có lên tán tiếp hay ko?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu cô ấy có thích mình ko ?

Đăng lúc: 11:49 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cái “Tôi” trong tình yêu

Đăng lúc: 07:07 - 26/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên tặng bài hát nào cho người yêu cũ nhân dịp sinh nhật ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm gì vượt qua nỗi đau này ?

Đăng lúc: 11:48 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip