
Có phải anh ấy muốn bắt cá 2 tay ?
Em đang rất hoang mang ko biết phải làm sao. Em và anh ấy gặp nhau trong chỗ làm, anh ấy chủ động bắt chuyện với em và chỉ nói chuyện nhiều với em, anh ấy xin số đt và nt rủ em đi chơi. Lúc đầu em ko có cảm tình nhiều lắm nhưng ko hiểu sao em mến anh ấy lúc nào ko hay. Anh ấy trầm tính, siêng năng, ít nói và quan tâm em nhiều. Anh ấy rất hiểu con gái và rất ga-lăng. Anh ấy đã ngỏ lời wen em bằng 1 tn sms nhưng em đã trả lời là cứ để tự nhiên khi nào tình cảm sâu sắc thì tụi em sẽ chính thức wen nhau và công khai với mọi người.
Tuy vậy người trong chỗ làm cũng biết và hay chọc tụi em. Trong 1 buổi tiệc sn của đồng nghiệp tụi em, anh ấy chủ động đòi chở em đi, đến nơi thì mọi ng hò reo và tưởng là chúng em đang wen nhau. Em thì ngại nên bào là ko, anh ấy thì chỉ cười mà ko có chút phản đối. Anh ấy hay gọi điện hỏi thăm em và nói những lời yêu thương. Dần dần em đã xiêu lòng và vô hình dung chấp nhận anh ấy là ng yêu của mình.
Một lần nói chuyện với những ng trong chỗ làm, họ nói với em là hình như anh ấy đã có bạn gái, họ hay gọi đt nói chuyện với nhau, và trong mấy ngày lễ anh ấy cũng tặng wa cho ng yêu. Vì mới wen nhau đc vài ngày nên em ko kiểm soát đc anh ấy, chưa thể xen vào đời sống anh ấy và chưa tìm hiểu hết về anh ấy. Em có hỏi anh ấy thực sự đã có bạn gái chưa thì anh ấy chối là chưa có, nếu có bạn gái rùi thì đâu dám gọi đt hay đi chơi với em. Em bảo ko tin thì anh ấy nói phải làm sao thì em mới tin. Anh ấy bảo những ng trong chỗ làm hay chọc anh lù khù, rùi anh ấy nói đại đã có bạn gái để khỏi ai nói nữa ( chuyện đó là trc khi em vào làm và cho đến bây giờ thì nghe nói anh ấy vẫn hay gọi điện và đưa rước ng đó).
Em có nên tin anh ko? làm thế nào để biết đc sự thật? Có lẽ tình cảm chưa tiến triễn lắm nên nếu biết anh ấy nói dối thì em sẽ dứt ra sớm. Nhưng em thực sự muốn anh ấy trở thành bạn trai của mình nên đang phân vân... Em suy nghĩ nếu lỡ anh có bạn gái nhưng đã hết tình cảm hay sắp chia tay và đang tìm con đường mới cho mình thì em sẽ giành lấy cơ hội..
Nhưng tại sao anh ấy phải nói dối là ko có bạn gái ( hay anh ấy nói thật), hay anh ấy muốn bắt cá 2 tay nhỉ?

Bạn hỏi là bạn có nên tin anh ấy ko ? vậy sao bạn ko hỏi là bạn có nên tin đồng nghiệp ko ? miệng lưỡi thiên hạ đôi khi cũng khó tin lắm , sao bạn ko tìm hiểu kỹ ? bạn thử hỏi người ta xem chuyện đó người ta nghe ở đâu ra ? và quan trọng là , khi yêu anh ấy bạn phải biết được anh ấy có thậ sự yêu bạn không ! tình yêu ko chỉ nhìn vào lời nói cử chỉ mà nhìn vào ánh mắt người ta . Có ai đó nói con mắt thể hiện được chính xác 100% tình cảm của người khác đối với mình