
Gặp súc vật trên đường cao tốc, xử lý thế nào
Hôm trước, khoảng 11h đêm, em chạy từ Ninh Bình về Hà Nội. Đang đi với tốc độ tầm 95km/h thì tự nhiên xuất hiện một con chó khá to, lững thững đi ra giữa đường
Lúc đó em chẳng biết làm sao, vì khoảng cách là tầm 20m nên em rà phanh và đâm thẳng. Bịch...bịch... Em cho xe chạy tiếp, sau khi có cảm giác vừa thúc và đè lên một vật gì đó. Trong lòng em nghĩ thương con chó xấu số và đoán chắc lốp xe đầy máu, sáng mai có lẽ phải đi rửa cái xe.
Đi gần đến trạm soát vé, khoảng 30km, em và bạn đi trên xe quyết định dừng lại nghỉ và bắn điếu thuốc. Nhưng khi kiểm tra xe thì thật lạ. Em không hề thấy tý máu nào trên xe, mà ngược lại, cái cản gió phía trước vỡ tung tóe và đèn gầm nhỏ bên lái của em không cánh mà bay. Chiếc xe trông rất thảm hại, bị gãy hết phần nhựa phía trước và bên lái. Cũng may là đèn không sao và không bị méo mó gì phần sắt bên trong.
Từ tối hôm qua em cứ băn khoăn không biết mình sai chỗ nào. Em muốn hỏi các bác 3 điều. Thứ nhất, ở tình huống đó, em nên tránh sáng phải, lấn đường làn phía trong để tránh hay rà phanh và tông thẳng như em làm? Thứ hai, nếu trong trường hợp em gặp nhưng vật nuôi khác như bò hay trâu, ngựa thì cách xử lý có giống khi gặp chó không? Thứ ba, em mất khoảng bao nhiêu tiền để khắc phục sự cố vừa rồi?
Rất mong nhận được tư vấn của các bác. Em cảm ơn nhiều!

Để súc vật ra đường là trách nhiệm của chủ vật nuôi. Nếu gây tai nạn nghiêm trọng thì còn rắc rối lớn với chủ vật nuôi ý. Trong trường hợp này bác có tránh cũng khó vì với vận tộc trên 80km/h thì 20m nó chỉ trong chớp mắt, tránh nó thì có thể gây tai nạn nghiêm trọng cho những xe làn bên. nhưng lần sau nếu là trâu, bò thì tốt nhất là né vì đâm vào giống đó khác gì đâm vào tường. Hơn nữa nếu nó chết thì dân quanh đó còn quây cho không đi nổi ý.