
Gen quấn bụng và nịt người sau khi sinh?
Thân chào tất cả các bà mẹ !
Quê hương đang có baby tập 2 , còn 10 tuần nữa thì..bể chum đây. Có một thắc mắc nhỏ xíu muốn nhờ tư vấn của các chị. Các chị giúp với không thì cuộc đấu khẩu của QH và anh xã kéo dài mãi về cái gen quấn nóng. Sự việc là thế này: Anh xã hôm qua đi mua cho QH 1 ca'i gen điện nói là để khi sinh baby sẽ quấn vào bụng cho bụng mau nhỏ lại (sinh bé đầu thì anh xã không biết cái vụ này), nhưng người bạn của QH thì cho rằng mới sinh xong mà quấn gen nóng sẽ lâu hết....máu hậu sản vì các mạch máu bị nóng sẽ dãn ra, QH thấy bạn mình nói cũng có lý, anh xã thì nói ngược lại, cuối cùng cả hai thống nhất lên WTT để hỏi xem có chị nào đã từng quấn nóng sau khi sinh thì cho QH biết với.
Cám ơn các chị nhìu nhìu !

Mình cũng không biết gì về cái ghen cuốn nóng đâu, chỉ biết có cái ghen bình thường mà các mẹ vẫn thường quấn cho cái eo nó đẹp ấy thôi. Hồi mình sinh em bé có chứng kiến một việc thế này.
Trong phòng mình sinh hồi đấy có một chị mới sinh con được 1 ngày thì cứ kêu với BS là đau bụng, bị bí tiểu không thể đi được. Lúc BS đến khám thấy chị đó bụng đang cuốn ghen , BS lúc đó cực kỳ phẫn nộ quát ầm lên nào là "sao lại ngốc thế muốn chết hay sao mà cuốn ghen bụng sớm thế này tử cung làm sao co về đúng chỗ được, bí tiểu là phải, rồi còn máu hôi nữa chứ làm sao nó thoát ra được....," rồi còn nhiều câu mắng nữa đại loại là không được ghen bụng khi vừa mới sinh. Có thể lúc đó trông chị ấy đau quá, vừa thương vừa bực nên bà BS lúc đó mắng rất nhiều, nói rất nhiều mình không nhớ hết vì đã lâu rồi chỉ ấn tượng nhất mấy lời trên. Sau đó đúng như bà BS nói, chị đó cởi ghen ra là đi tiểu được luôn, rồi bà BS đó nắn bụng, xoa xoa ép bụng để máu hôi ra nhanh , chị đó thoải mái hẳn không thấy khó chịu nữa.
Bà BS còn nói rằng nếu muốn ghen bụng để eo gọn lại thì phải đợi khi nào hết sạch máu hôi (khoảng 1 tháng), lúc đó tử cung đã co lại ở trạng thái bình thường rồi mới được ghen bụng.
Quê hương nhớ bảo anh xã thế nhé, cứ cất cái "ghen nóng lạnh" đó đi, từ từ hãy dùng nhé.
---------
À quên chưa kể kinh nghiệm của mình về cái vụ "ghen tuông" này . Hồi trước khi sinh bé Bống mình cũng sắm 3 cái ghen ở 3 cỡ dự định sau khi sinh thì dùng (tất nhiên là sau 1 tháng). Nhưng đến khi vào cuộc thì chao ôi sao mà ghen vào nó nóng và khó chịu thế, đứng ngồi cứ chật cứng bụng , rồi đau hông và lưng ê ẩm. Được vài lần mình bỏ luôn chả ghen ghiếc gì hết. Vậy mà mình cứ sợ sinh lần 2 thì sẽ xổ bụng nhiều và khó eo lại được. Vậy mà đến giờ bé Bống nhà mình được 16 tháng rồi, vòng eo của mình lại chỉ có 62cm thôi so với 78cm hồi mới đi làm đấy.