
Gia đình tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ! Xin hay cho tôi lời khuyên
Cuộc sống gia đình tôi đang trải qua một thời kỳ rất khó khăn và đứng trước nguy cơ của sự đổ vỡ! Chúng tôi lấy nhau được 2 năm cuộc sống vợ chồng không có nhiều biến động lắm. Hai vợ chồng vẫn thương yêu nhau. Nhưng mọi chuyện xảy ra khi chúng tôi có cô con gái và vợ tôi vẫn trong chế độ nghỉ thai sản. Vợ tôi nghỉ thai sản được 4 tháng thì tháng đầu tiên ở bên nội sau đó tôi cho nhà tôi sang bên ngoại 2 tháng. Để được ở bên ngoại 2 tháng là tôi đã phải đấu tranh với gia đình nhà mình rất nhiều. Tôi biết phụ nữ sinh đẻ thì cần sự chăm sóc của gia đình nhà đẻ. Và thời gian vợ tôi ở bên ngoại cũng đã hết, nhà tôi đón hai mẹ con cô ấy về, cuộc sống gia đình lại trở về quỹ đạo bình thường. Tôi thì đi làm xa lên hai tuần mới về thăm hai mẹ con được. Nhưng về nhà được hai tuần thì cô ấy lại đòi sang bên ngoại. Và tôi đã không cho đi, tôi đã phân tích hết lý lẽ nhưng cô ấy một mực đòi đi và tỏ thái độ với tôi. Cô ấy xừng cồ và xưng mày tao với chồng và tôi đã đã rất giận và tát cho cô ấy một cái sau đó cô ấy đứng dậy và chửi tôi " chửi tục" và có cả mẹ tôi ở đó, mẹ tôi thì rất già mẹ tôi 75t và rất yếu tôi rất thương mẹ. Thế là tôi đã tát cho cô ấy một cái và cô ấy lại càng làm mọi chuyện trở lên nghiêm trọng. Mẹ tôi đã khuyên răn cô ấy, do đó sau khi tát xong tôi nghĩ đến đứa con bé bỏng của tôi và mẹ già hết mực van xin cô ấy hãy nhẫn nhịn vì '' chồng nóng thì vợ bớt lời" nên tôi đã xin lỗi cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy không nghe. Thế là sáng hôm sau cô ấy thuê xe về nhà mẹ đẻ và từ đó đến nay khoảng một tuần rồi cô ấy và gia đình cô ấy không liên lạc gì với gia đình nhà tôi. Gia đình nhà tôi thì muốn gia đình cô ấy sang xin lỗi mẹ tôi. Bây giờ tôi rất khó xử tôi rất thương con thương mẹ già nhưng quả thật đến giờ tôi không biết làm thế nào nữa! Nếu cô ấy nhận ra cái sai của mình mà xin lỗi mẹ tôi thì tôi xẽ tha thứ cho cô ấy nhưng cô ấy lại không nhận ra được điều đó. Giờ tôi không biết làm sao nữa. Xin hãy chia sẻ dùm tôi với

hihi bạn giống mình ùi đó,vợ mình bỏ về nhà mẹ cô ấy hết 2tuần ùi.cũng vì cải nhau mà mình tán vợ mình 1tay.phụ nữ giận thì không dẻ hết giận đâu,nếu bạn còn thương vợ,và nghỉ tới con.bạn hãy wa nhà mẹ vợ bạn đón cô ấy về đi bạn,hãy bỏ wa hết đi,mình giờ có wa cũng không được.

Bạn đang lâm vào cảnh khó xử thật có lẽ vợ chồng bạn thiếu những phút giây tâm sự và chia sẽ . Vợ thì không hiểu chồng khó xử khi về nhà mình , chồng thì muốn vợ ở nhà mình nhưng lại không biết nói sao cho vợ hiểu để đến đánh vợ như thế , căng đây , có lẽ vợ anh còn tức giận anh cũng không kém . Đây là chuyện vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau không nên ầm ĩ như thế cách tốt nhất anh nên gặp vợ và gia đình cô ấy hỏi xem bây giờ cô ấy muốn sao , cách nói nên khéo léo kẽo lại gây lộn mà thêm bất hòa , đừng để gia đình cô ấy nghĩ anh là người chồng vũ phu không trách nhiệm , rồi khi cô ấy về lựa lời khuyên răng quang trọng là đứa con mới chào đời nó vô tội , đừng vì những phút nóng giận của cha mẹ mà sau này nó sẽ thiếu tình thương , không đáng đâu . Hãy bình tĩnh anh sẽ biết cách giải quyết .