
Mọi người tư vấn giúp mình với?
1 người chồng, sáng thì đi với tình nhân, tối thì về vui vẻ với vợ con, cuối tuần có lúc bên vợ, có lúc bên bồ, dối vợ nói đi công tác, nhưng thực ra là đi vui vẻ với pồ, rồi khi công tác về tới nhà, tỏ ra mệt mỏi vì chuyến đi, ôm vợ "trìu mến", rồi vợ nhận đc tin nhắn của con pồ hắn ngay lúc đấy, đưa hắn xem ả nhắn tin gì cho mình, hắn im lặng và bực bội vì những câu hỏi của mình, vì ả pồ nhắn tin là "em có mua quà 6tháng cho con chị"...hắn chỉ biết im lặng và im lặng với những câu hỏi của mìh, tức ko chịu đc, vậy mà mình vẫn còn chung sống với hắn...hix...thật sự mình ko biết thoát ra khỏi hoàn cảnh này như thế nào nữa vì sắp tới mình phải làm tốt nghiệp, đem con về cho ngoại thì xa wa' (vì mình ko phải dân SG), còn ở chung nhà với hắn và gia đình hắn thì chỉ có khóc và khóc vì sự lừa dối của hắn, ai ai cũng bảo "kệ mẹ nó, nó đi đâu thì đi, làm gì thì làm, lo ăn uống có sức mà lo cho con", hix...nhưng mình ko làm đc.....mình phải làm sao đây, mong mọi người tư vấn giúp.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!