
Hai người yêu nhau vô cùng nhưng nếu tiếp tục thì phải bỏ vợ và con. Khó quá tôi không biết làm thế

Tôi cũng đang gặp tình cảnh y như bạn đây,và bây giờ tôi đang rất hối hận đấy bạn ạ,lúc này tôi chỉ muốn quay lại với vợ con ngay lập tức,bất cứ điều kiện gì,nhưng có vẻ như tất cả đã quá muộn,bây giờ tôi chỉ biết hằng đêm nhìn hình vợ con mà khóc thôi,nói ít mong bạn hiểu nhiều và có quyết định đúng đắn,đừng dạt dột như tôi!!!

Bạn có chắc là bạn sẽ hạnh phúc sau khi bỏ vợ và con để lấy người đó? Bạn đã từng xây dựng gia đình nên những khó khăn, những vấp ngã thế nào bạn đã hiểu. Ngày xưa khi bạn lấy vợ, không lẽ không phải vì tình yêu ? Chắc cũng "yêu nhau vô cùng". Vậy mà sau một thời gian dài, tình yêu đó đã biến thành cái gì? Khi bước vào hôn nhân, người ta sống bằng tình yêu, lòng chung thủy, và cả trách nhiệm nữa. Tôi có 1 người bạn dù chỉ mới 30 tuổi nhưng đã trải qua 3 cuộc hôn nhân rồi mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy bến đỗ. Tôi nghĩ chẳng có bến đỗ nào cho khách đa tình, phải vậy không ? Chúc bạn có quyết định sáng suốt!

Bạn có chắc là "Hai người yêu nhau vô cùng" ko? hay chỉ là cảm giác nhất thời. Bạn đã có vợ và con rồi sao lại còn iu người khác nữa chứ, sao ko chăm chút cho gia đình nhỏ bé của mình mà lại iu người khác, có thể bạn ko còn cảm giác với vợ nhưng bạn ko cảm thấy tội nghiệp cô ấy sao? bạn ko thương con bạn à? vợ bạn có làm chuyện gì sai trái để chồng phải ngoại tình như vậy ko? Bạn hãy suy nghĩ chính chắn, và hành động cho " đàn ông " 1 chút nhé.