
Có tiền hay có chồng quan trọng hơn
Hôm nay tự nhiên nhận được tin con bạn hàng xóm lấy chồng.sốc vì nó còn thua tuổi em(em 18).
tự hỏi"chẳng lẽ con nhỏ này ham có chồng vậy?"mà em nói thiệt sau này em cũng không muốn có chồng.làm kiếm tiền để thưc hiện những đam mê,sở thích của bản thân lại được tự do giao lưu nữa.đối với em có tiền quan trọng hơn có chồng(đặc biệt là những thằng không ra gì).mọi người nghĩ sao?
.
Bây giờ em còn trẻ nên chưa việc gì phải suy nghĩ về chuyện chồng con,cứ chơi và làm những gì thật thoải mái cho bản thân mình đi.Còn chuyện chồng con khi em trưởng thành hẳn lúc đấy tự bản thân em sẽ biết cuộc sống hôn nhân và có gia đình sẽ quan trọng đến mức nào với bản thân mình.
Chúc em vui vẻ
.
- Em còn trẻ lắm, đừng nhận xét người khác khi chính em chưa hiểu hết sự đời, ko tốt cho em đâu.
- Tiền hay chồng đều quan trọng cả. Bạn em lấy chồng ko có nghĩa nó ngưng kiếm tiền. Em kiếm tiền ko có nghĩa em ko lấy chồng. Chọn cả chồng cả tiền em ạ. Chỉ sock khi tiền và chồng đều ko chọn em thui. Mỗi người mỗi số phận, hoàn cảnh. Cái đó ko đánh giá đc đâu em. .

..Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta...lúc đó chỉ có chồng thôi em ạ, cha mẹ bạn bè, tất cả đều không phải là người sống với mình mãi mãi, chỉ có chồng thui, mà em không muốn có 1 bờ vai, 1 vòng tay ôm, những nụ hôn động viên an ủi khi em mỏi mệt hay gặp khó khăn sao?
.
Tiền thì cần cho cuộc sống, chồng cũng...cần cho cuộc sống! có lúc người ta cần "tiền" & "chồng" cùng 1 thời điểm, có lúc có cái trước, cái sau.....
sao lại gọi chồng mình là..."những thằng không ra j" hả em? có uẩn khúc j không?
.

Khi 18 tuổi em hồn nhiên nói vậy, khi 28 tuổi em cố gắng nói vậy, khi 38 tuổi thì ... cẩn thận không nhiều tiền quá rồi lại wen tay mang tiền đi mua chồng đấy .