Câu hỏi

19/05/2013 18:17
Hãy góp ý giùm tôi
Trong gia đình tôi có 3 người bao gồm tôi ,vợ tôi và em vợ tôi
cô em vợ của tôi cũng rất bình thường như bao cô gái khác , nói về sắc đẹp thì cũng vào hạng rất ưa nhìn còn về học vấn thì cũng đã tốt nghiệp đại học ,hiện đang làm cho một cty nước ngoài với chức vụ trợ lý điều hành cho tổng giám đốc và cũng là đồng nghiệp của tôi vì hai anh em làm chung một cty . Có một điều mà làm tôi rất khó hiểu là khi ra đường và đến cty làm việc thì cô ấy ăn mặc rất ngiêm túc và kín đáo , nhưng khi về nhà thì ngược lại , những bộ đồ ngủ của cô ấy có mặc thì cũng gần như là không , rất mỏng manh , đã vậy khi về nhà ít khi cô ấy chịu mang áo ngực bởi vậy nhiều khi tôi không dám ngồi gần , hễ cô ấy ngồi xem ti vi thì tôi ra bàn đọc báo và ngược lại , nhất là khi chỉ có hai anh em ở nhà thì tôi lại càng ngượng ngùng , còn cô ấy thì không hề để ý gì cả cứ coi như là không có gì vậy thú thực với các bạn nếu cô ấy là em gái ruột của tôi thì không xong với tôi rồi nhưng đằng này lại là em vợ nên rất khó nói chuyện , vợ tôi cũng đã nhiều lần góp ý thì cô ấy lý sự : ở cái nhà này chỉ có chị ,em và anh hai thì có gì mà cần phải e lệ giữ kẽ, vợ tôi phân tích , nhưng đây là anh rể em chứ không phải anh ruột , cô ấy đốp lại , anh rể với anh ruột thì có khác là bao nhiêu , chỉ có chị là khó khăn chứ anh ấy có nói gì em đâu , khi đến cty cũng như ra ngoài em không lố bịch là được rồi , còn về nhà phải được thoải mái một tý chứ , các bạn hãy cho tôi lời khuyên là tôi có lên chỉnh đốn cô ấy không , hay tôi phải làm gì bây giờ vì đây là vấn đề hết sức tế nhị , tôi khó nghĩ quá
trannghi7707
19/05/2013 18:17
cô em vợ của tôi cũng rất bình thường như bao cô gái khác , nói về sắc đẹp thì cũng vào hạng rất ưa nhìn còn về học vấn thì cũng đã tốt nghiệp đại học ,hiện đang làm cho một cty nước ngoài với chức vụ trợ lý điều hành cho tổng giám đốc và cũng là đồng nghiệp của tôi vì hai anh em làm chung một cty . Có một điều mà làm tôi rất khó hiểu là khi ra đường và đến cty làm việc thì cô ấy ăn mặc rất ngiêm túc và kín đáo , nhưng khi về nhà thì ngược lại , những bộ đồ ngủ của cô ấy có mặc thì cũng gần như là không , rất mỏng manh , đã vậy khi về nhà ít khi cô ấy chịu mang áo ngực bởi vậy nhiều khi tôi không dám ngồi gần , hễ cô ấy ngồi xem ti vi thì tôi ra bàn đọc báo và ngược lại , nhất là khi chỉ có hai anh em ở nhà thì tôi lại càng ngượng ngùng , còn cô ấy thì không hề để ý gì cả cứ coi như là không có gì vậy thú thực với các bạn nếu cô ấy là em gái ruột của tôi thì không xong với tôi rồi nhưng đằng này lại là em vợ nên rất khó nói chuyện , vợ tôi cũng đã nhiều lần góp ý thì cô ấy lý sự : ở cái nhà này chỉ có chị ,em và anh hai thì có gì mà cần phải e lệ giữ kẽ, vợ tôi phân tích , nhưng đây là anh rể em chứ không phải anh ruột , cô ấy đốp lại , anh rể với anh ruột thì có khác là bao nhiêu , chỉ có chị là khó khăn chứ anh ấy có nói gì em đâu , khi đến cty cũng như ra ngoài em không lố bịch là được rồi , còn về nhà phải được thoải mái một tý chứ , các bạn hãy cho tôi lời khuyên là tôi có lên chỉnh đốn cô ấy không , hay tôi phải làm gì bây giờ vì đây là vấn đề hết sức tế nhị , tôi khó nghĩ quá
Danh sách câu trả lời (1)

cỏ vẻ như cô ấy muốn khiêu gợi với a đó. Nếu là mình thì khó mà kiềm chế được. Nhưng có vẻ như a là người rất nghiêm túc. A hãy chủ động trực tiếp góp ý với cô ấy.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip