Câu hỏi

01/06/2013 10:45
Hỏi đường đi Đà Lạt theo quốc lộ 28?
Tôi có ý định đi Đà Lạt theo hướng Phan Thiết lên Di Linh theo QL 28. Nhờ các bác có kinh nghiệm về cung đường này chỉ giáp giùm (địa hình, khoảng cách...). Tôi từ Sài Gòn ra Phan Thiết sau đó đi Đà Lạt. Cảm ơn các bác (Bằng).
ngyenvanminh
01/06/2013 10:45
namtuoc
01/06/2013 10:45
millan
01/06/2013 10:45
deviant
01/06/2013 10:45
thanhngan909
01/06/2013 10:45
Nguồn: vnexpress
Danh sách câu trả lời (8)

Phan Thiết - Di Linh - Đà Lạt
Chào bạn! Tôi là dân Phan Thiết, cũng thường đi Đà Lạt theo tuyến mà bạn muốn đi. Hiện tại, tại có nhiều tuyến đi Đà Lạt xuất phát từ Phan Thiết, nhưng theo tôi đi theo tuyến này là thú vị nhất:
Từ Phan Thiết, km 00 bắt đầu từ ngã tư Ngân hàng Nhà nước và Bưu điện, theo đường Hải Thượng Lãn Ông - Nguyễn Hội đến Khu Công nghiệp Phan Thiết là km 03 (còn nhiều cách đi khác để đến vị trí này). Từ đây đi thị trấn Ma Lâm km17, đến Gia Bắc km47 và đến ngã ba Di Linh km85. Từ Di Linh đi Đà Lạt khoảng 80km.
Lưu ý khi đi từ theo QL 28 lên Di Linh chủ yếu là đường lên đèo không cao lắm nhưng dài. Bắt đầu từ ranh giới 02 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng (tại Núi Le khoảng km30) là bắt đầu đường đèo. Đường nhỏ, quanh co, có một số vị trí bị sạt lở, đất tràn qua đường - nhưng đã được cơ quan quản lý đường bộ xử lý kịp thời, yên tâm mà đi!
Tuy nhiên, nếu trước đó 1 ngày mà có mưa rất lớn hoặc trời đang có mưa lớn mà đi, tôi khuyên bạn không nên đi theo tuyến này.
Chúc bạn có nhiều khám phát mới và phản hồi lại cho mọi người cùng biết khi đã đi tuyến QL 28.
Hoàng Anh
Chào bạn! Tôi là dân Phan Thiết, cũng thường đi Đà Lạt theo tuyến mà bạn muốn đi. Hiện tại, tại có nhiều tuyến đi Đà Lạt xuất phát từ Phan Thiết, nhưng theo tôi đi theo tuyến này là thú vị nhất:
Từ Phan Thiết, km 00 bắt đầu từ ngã tư Ngân hàng Nhà nước và Bưu điện, theo đường Hải Thượng Lãn Ông - Nguyễn Hội đến Khu Công nghiệp Phan Thiết là km 03 (còn nhiều cách đi khác để đến vị trí này). Từ đây đi thị trấn Ma Lâm km17, đến Gia Bắc km47 và đến ngã ba Di Linh km85. Từ Di Linh đi Đà Lạt khoảng 80km.
Lưu ý khi đi từ theo QL 28 lên Di Linh chủ yếu là đường lên đèo không cao lắm nhưng dài. Bắt đầu từ ranh giới 02 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng (tại Núi Le khoảng km30) là bắt đầu đường đèo. Đường nhỏ, quanh co, có một số vị trí bị sạt lở, đất tràn qua đường - nhưng đã được cơ quan quản lý đường bộ xử lý kịp thời, yên tâm mà đi!
Tuy nhiên, nếu trước đó 1 ngày mà có mưa rất lớn hoặc trời đang có mưa lớn mà đi, tôi khuyên bạn không nên đi theo tuyến này.
Chúc bạn có nhiều khám phát mới và phản hồi lại cho mọi người cùng biết khi đã đi tuyến QL 28.
Hoàng Anh

Bạn Phan An chỉ đường không đúng
Phan An chỉ đường đi không đúng rồi. Đường đi thuỷ điện Đại Ninh khác đường quốc lộ 28 đi Di Linh.
Bạn Bằng mến, từ Phan Thiết, bạn đi theo quốc lộ 28, thẳng hoài sẽ qua địa phận Di Linh, khoảng 90km. Sau đó từ Di Linh bạn đi khoảng 70km nữa là tới Đà Lạt.
Bạn nhớ cẩn thận khi đi theo đường quốc lộ 28 (hoặc đi theo hướng Đại Ninh cũng vậy). Vì theo quốc lộ 28 từ Phan Thiết đi Di Linh đường hơi hẹp, có một số đoạn đường rất xấu, hơn một nửa đường là đèo dốc quanh co, rất nhiều khúc cua "cùi chỏ" và cây cối rậm rạp, che khuất tầm nhìn của người lái.
Chúc bạn đi an toàn và có chuyến du lịch thú vị nhé!
Mat
Phan An chỉ đường đi không đúng rồi. Đường đi thuỷ điện Đại Ninh khác đường quốc lộ 28 đi Di Linh.
Bạn Bằng mến, từ Phan Thiết, bạn đi theo quốc lộ 28, thẳng hoài sẽ qua địa phận Di Linh, khoảng 90km. Sau đó từ Di Linh bạn đi khoảng 70km nữa là tới Đà Lạt.
Bạn nhớ cẩn thận khi đi theo đường quốc lộ 28 (hoặc đi theo hướng Đại Ninh cũng vậy). Vì theo quốc lộ 28 từ Phan Thiết đi Di Linh đường hơi hẹp, có một số đoạn đường rất xấu, hơn một nửa đường là đèo dốc quanh co, rất nhiều khúc cua "cùi chỏ" và cây cối rậm rạp, che khuất tầm nhìn của người lái.
Chúc bạn đi an toàn và có chuyến du lịch thú vị nhé!
Mat

Ý kiến
Tôi đã đi cung đường này từ khi nó mới mở, đến nay đã đi được trên 5 lần. Cung đường này rất đẹp, đường khá tốt và rất dễ đi. Tuy nhiên bạn nên chuẩn bị:
- Xăng dầu phải đổ đầy (vì ở đây cây xăng hầu như là không có).
- Xe phải trong tình trạng tốt, lốp phải an toàn và đủ hơi.
- Thức uống.
- Và nên cẩn thận vì đa số người dân là người dân tộc, họ chạy xe rất ẩu. Trâu bò rất nhiều nên cẩn thận.
Đó là những gì tôi khuyên bạn, chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
Diệp Minh Trí
Tôi đã đi cung đường này từ khi nó mới mở, đến nay đã đi được trên 5 lần. Cung đường này rất đẹp, đường khá tốt và rất dễ đi. Tuy nhiên bạn nên chuẩn bị:
- Xăng dầu phải đổ đầy (vì ở đây cây xăng hầu như là không có).
- Xe phải trong tình trạng tốt, lốp phải an toàn và đủ hơi.
- Thức uống.
- Và nên cẩn thận vì đa số người dân là người dân tộc, họ chạy xe rất ẩu. Trâu bò rất nhiều nên cẩn thận.
Đó là những gì tôi khuyên bạn, chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
Diệp Minh Trí

Đi Đà Lạt
Anh Phan Giang trả lời chưa đúng lắm. Thực ra QL28 là đường rất tốt, chỉ có đoạn đèo Gia Bát phía BT là hẹp, cần chú ý. Còn dường mà khách du lịch người Nga tử nạn là đường từ Lương Sơn đi Đại Ninh, đường này hiện nay không tốt, chứ không phải QL28 như anh Giang nói.
Tran Canh
Anh Phan Giang trả lời chưa đúng lắm. Thực ra QL28 là đường rất tốt, chỉ có đoạn đèo Gia Bát phía BT là hẹp, cần chú ý. Còn dường mà khách du lịch người Nga tử nạn là đường từ Lương Sơn đi Đại Ninh, đường này hiện nay không tốt, chứ không phải QL28 như anh Giang nói.
Tran Canh

Quốc lộ 28
Đường này rất đẹp bạn à! Nếu đã đi rồi thì sẽ không bao giờ quên những khi xe chạy xuyên qua rừng. Tôi là nữ cũng đã đi thử 1 lần. Chỉ có đoạn đường qua Ma Lâm một tí là khúc khuỷu thôi, còn lại là đường tráng nhựa mới rất đẹp, rộng đủ để 2 xe tránh nhau. Trên đường đi thỉnh thoảng có một số người chạy 2 bánh ngược chiều từ Đà Lạt xuống.
Đoạn đường này nhập với quốc lộ đi Đà Lạt tại nhà thờ Di Linh, đến đó thì quẹo phải lên Đà Lạt. Đèo không cao, đường êm, đi nhanh. Tôi di từ Phan Thiết lúc 10 giờ sáng thì 2 giờ trưa đã đến Đà Lạt.
Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.
Nguyen Thi Thu Phuong
Đường này rất đẹp bạn à! Nếu đã đi rồi thì sẽ không bao giờ quên những khi xe chạy xuyên qua rừng. Tôi là nữ cũng đã đi thử 1 lần. Chỉ có đoạn đường qua Ma Lâm một tí là khúc khuỷu thôi, còn lại là đường tráng nhựa mới rất đẹp, rộng đủ để 2 xe tránh nhau. Trên đường đi thỉnh thoảng có một số người chạy 2 bánh ngược chiều từ Đà Lạt xuống.
Đoạn đường này nhập với quốc lộ đi Đà Lạt tại nhà thờ Di Linh, đến đó thì quẹo phải lên Đà Lạt. Đèo không cao, đường êm, đi nhanh. Tôi di từ Phan Thiết lúc 10 giờ sáng thì 2 giờ trưa đã đến Đà Lạt.
Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.
Nguyen Thi Thu Phuong
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Ô tô, xe máy, xe đạp
Rao vặt Siêu Vip