
Iphone có gì hay mà người ta cứ đi mua ầm ầm vậy nhỉ?

Bạn nói Iphone không hư vặt và có độ bền tốt. Khái niệm "tốt" ở đây là thế nào khi mới rơi nhẹ một cái mà màn hình của nó đã bị một rãnh xẻ to tướng và vô số điểm ảnh chết. Thay màn hình thì chỉ có hàng fake của bọn Tàu, giá 800 nghìn đến hơn 1 triệu, bạn chịu được không? "Hư vặt" là thế nào khi thỉnh thoảng pin của chú Iphone lăn kềnh ra "ốm" và không chịu sạc. Bất kỳ điện thoại nào sử dụng nhiều và lâu cũng bị chai pin, và khi Iphone chai pin bạn sẽ làm thế nào nếu cục pin của nó nằm sâu trong vỏ máy và giá cho hàng chính hãng đặt tận Mỹ lên tới vài triệu đồng? Ngoài ra còn vô số bất tiện khác mà tôi chả muốn kể ra đây. Nếu Iphone mà tốt đẹp như bạn nói thì chắc cả thế giới này chuyển qua dùng hàng Apple rồi.
Hơn nữa, bạn nói "Giá của nó không quá đắt" là hướng tới đối tượng nào? Những người nông dân với thu nhập 10 nghìn/ngày hay những ông giám đốc, cánh xì tin thành thị và những người có sở thích đú theo công nghệ như bạn? Đối với người nước ngoài, 16 triệu cho Iphone 4 có thể không lớn lắm, đôi khi chỉ bằng một phần nhỏ trong thu nhập hằng tháng của họ. Nhưng bạn biết, nếu đặt vào hoàn cảnh của người VN, 16 triệu tương đương với bao nhiêu tháng lương của một công chức nhà nước không? 16 triệu đủ để mua bao nhiêu chiếc điện thoại Nokia, Samsung hay LG với chức năng tương đương không? 16 triệu đủ để mọi ông bố bà mẹ mua cho con mình chiếc laptop hay con xe Honda khi nó vào ĐH. 16 triệu - có thể là một số tiền không lớn đối với bạn và những người thích Iphone, nhưng đó là cả một vấn đề lớn với chúng tôi, những người cũng thích công nghệ nhưng không có tiền chạy theo công nghệ. Và hơn hết, chúng tôi không bị công nghệ chi phối, bạn hiểu chứ?

Đơn giản mà nói thì bạn không biết đến các ứng dụng cho iPhone. Công ty mình thời gian qua có rất nhiều người chuyển qua dùng iPhone (Cả chủ lẫn tớ), và họ hành hạ mình rất nhiều vì mình rành về nó, để mình nói cho bạn biết vài lý do cơ bản nhé:
1. Nó đẹp một cách đơn giản.
2. Nó có cách sử dụng cũng đơn giản nốt.
3. Ứng dụng của nó đơn giản dễ dùng, hiệu quả và nhiều nhất.
4. Nó không hư vặt và có độ bền tốt.
5. Pin của nó đủ dùng.
6. Dung lượng của nó đủ lớn, tốc độ của nó đủ nhanh.
7. Màn hình nó to rõ và đẹp, dễ nhìn.
8. Giá của nó không quá đắt.
9. Wifi, web và mail rất tiện.
Xunh quanh mình và bản thân mình có nhiều người dùng iPhone rất lâu rồi và không hề đổi qua dùng loại khác nữa, một bộ phận họ là người rành điện thoại. Bạn nói ràng 99% người dùng iPhone là đối tượng rảnh và có tiền và dùng nó chỉ để giải trí. Mình nói rõ cho bạn biết rằng câu nói này chứng tỏ bạn là người rất kém mà lại thích tỏ ra là người rất thông minh. Chúng tôi không quản bạn dùng cái gì để gọi cho xứng với trình độ và mức độ "bận rộn" của bạn, điện thoại bàn cũng được, nhưng cũng nên để cho công nghệ được phát triển bạn ạ. Thân.

IPhone nó cũng giống như quần áo bạn mặc trên người thôi.
Trang trí, và nói lên được phong cách, địa vị của bạn.
Iphone là đthoạii dành cho những người có thu nhập khá. Các doanh nhân...
Khi đi đối tác với khách hàng lớn, hẳn Iphone cũng giúp mình được phần nào cùng với trang phục mình mặc.
Nói chung ko như mọi người nghĩ, nó chỉ để trang trí. Thực tế còn rất nhiều tiện ích.
---
Trong Iphone có nhiều application (ứng dụng) có ích. Từ điển, sách báo, công cụ lướt web, 3G...
Lợi ích nhiều lắm nên mọi người mới "mua ầm ầm" bạn ạ .
Còn điều nữa. Iphone dùng thích mà. Từ đồ họa cho đến cảm ứng đều tuyệt. Duy chỉ có mỗi điều là nhanh hết pin thôi :)

Một phần nào tôi cũng đồng ý với bác về những người sử dụng ip nói chung hiện nay, xung quanh đồng nghiệp và bạn bè tôi khá nhiều người dùng ip (và chính cả bản thân tôi đã từng dùng ip và mò mẫm cũng đủ các trò do tôi cũng khá chịu khó đọc tinhte và dám vác cái ip ra làm chuột bạch, nói chung cũng hết trò rồi, tóm lại do nhu cầu của tôi dùng email và chat chit rất nhiều nên tôi không thể dùng ip được vì bàn phím ảo không bao giờ type được với kiểu ko nhìn bàn phím, hay là mình kém quá không type đươc, thế nên giờ tôi hài lòng vói cái BB9700, chu kỳ sử dụng ip của tôi chấm dứt sau đúng 5 tháng, sau khi mò hết mẫy trò và thấy nó thực sự không tiện lợi với công việc của mình) nhưng thực sự số lượng những người dùng ip để khám phá, đam mê mò mẫm không nhiều, còn số lượng dùng để trang trí và oai thì nhiều hơn, ra đường rút cái ip4 ra mọi người lác mắt chơi, cũng vuốt vuốt chấm chấm như ai, đơn cử như bà chị ở văn phòng sùng sục mua bằng được ip4 về rồi cuối cùng tắt cái wifi ở chỗ nào cũng không biết, ngắt 3G ở đâu cũng phải hỏi, mà đấy là đã dùng qua 1 đời 3GS rồi đấy. Đối với nhu cầu sử dụng cá nhân của mỗi người họ sẽ có quyền chọn lựa sản phẩm phù hợp, Nokia, HTC, IP hay bất kỳ thương hiệu hay hệ điều hành nào, miễn là nó phù hợp với nhu cầu của họ, còn những người chỉ mua cái ip vác ra nghe gọi, nhắn tin, email, nghe nhạc, web, xem phim thì những chức năng đấy rất nhiều điện thoại khác có không chỉ có ip, mọi người bảo ip nhanh hơn, hay hơn, liệu mọi người có quá cần thiết phải nhanh hơn hay hay hơn trên cái điện thoại bé bằng lòng bàn tay đấy không, nếu muốn nhanh dùng laptop vào mạng bằng wifi hoặc LAN cho nhanh, nghe nhạc về nhà nghe bằng home theatre chắc chắn đã hơn nghe bằng ip, nó có thể tiện ích mua vui cho bạn khi bạn đi trên đường chốc lát mà thôi. Tôi không ghét ip hay apple (hiện tại tôi vẫn đang dùng máy tính của apple) nhưng bài viết của Viethungsg đánh giá một phần khá chính xác về sự trang trí bằng ip cho những đối tượng chỉ sử dụng nó làm vật trang trí mà thôi, nếu ai người nào nói khoảng 15' trả lời 1 cái mail trong một ngày liên tục mà bảo dùng ip tiện thì thực sự nên nhìn thẳng vào vấn đề thực tế xem sao, thời gian bạn trả lời mail bằng ip so với dùng điện thoại có bàn phím thật là bao lâu, thời gian đấy bạn có thể tiết kiệm để quay ra làm việc khác mà, đừng yêu quá hóa cuồng. Cái gì nó cũng có chừng mực của nó mà thôi.

Tất cả đều có lí do của nó... Bản thân IP là 1 chiếc điện thoại đẹp và tốt, nhưng chính vì cách người sử dụng nó làm cho có những người có 1 cái nhìn về IP như bạn Viethungsg là có lí do cả. Mình xin kể 1 câu chuyện có thật về 1 người dùng IP mà mình từng gặp: - Trong 1 lần đi dự đám cưới của 1 người bạn hồi cấp 3, ngồi chung bàn của mình tất cả đều là bạn cũ cấp 3 hiện giờ đều có thể nói là khá thành đạt trong cuộc sống. Đa số đều có chức vụ trong đủ mọi ngành nghề từ tài chính, kỹ thuật cho đến nghệ thuật. Trong đó có 1 anh chàng hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng của 1 cty xây dựng Nhà nước, anh chàng xài IP và liên tục móc ra để nhắn tin, theo dõi cá độ đá banh..etc. Mỗi lần như móc IP ra là anh ta lại diễn giải cho cả bàn mình đang làm gì trên con IP này, nó hay như thế nào...vân vân và vân vân :). Và câu kết của anh chàng là chiếc IP này hiện giờ là đời chót, giá tiền bao nhiêu, dành cho ngưòi sành điệu thế nào mới xài nó. Tất cả đều chỉ cười nghe anh ta nói thôi. Nếu chỉ thế thôi thì cũng ko có gì đáng nói. Cuối cùng, anh ta mới hỏi mọi ngưòi đang xài điện thoại gì ? Các bạn biết việc xảy ra thế nào ko ? Mọi người móc đt ra cho anh ta xem , đủ loại trong đó có Milestone, HTC, Bold 9700, Gold 8800 và có cả Nokia 1200... (anh chàng móc 1200 đó mình biết túi bên kia đang là 1 con Vertu :D ). Con nào cũng bị chê là xấu, là cảm ứng ko mượt... và được khuyên nên dùng IP mới tốt. Thế đấy. Và điều này ko phải cá biệt, những người mình từng gặp và hay móc đt ra để khoe thì nói thật mình gặp toàn ngưòi dùng IP là chính. Đó là lí do vì sao sinh ra lực lượng anti-IP.