VicoTas
Câu hỏi
avatar dinhbalan01
10/12/2013 21:42

Khi chồng xem laptop hơn vợ

Em và anh ấy quen nhau 2,5 năm mới kết hôn. Vài ngày nữa thì tụi em kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Vậy mà sao em cảm thấy buồn quá chị à.

Sau đám cưới được 2 tuần, anh ấy thông báo rằng sẽ đi công tác hơn 2 tháng. Một thông báo vô cùng ngắn gọn! Anh ấy chẳng hề quan tâm đến cảm giác của em thế nào? Em có thích hợp với cuộc sống làm dâu trong nhà anh ấy không? Em suy nghĩ như thế nào?

Suốt 2 tuần kế tiếp, anh dường như quên mất sự có mặt của vợ. Anh vui sướng chuẩn bị hành trang lên đường, anh liên tục nhắn tin, gọi điện thoại cho những người trong cùng chuyến đi sắp tới để chuẩn bị cho chuyến đi. Em cảm thấy cô đơn và thừa thải lắm!

Những ngày anh đi, bất cứ lúc nào có thể, anh đều gọi điện thoại về cho em, nhưng em chẳng bao giờ muốn nghe, tâm trạng vẫn thật buồn.

Rồi 2 tháng nặng nề cũng qua đi!
Anh về, sau chuyến đi gọi là để tìm hiểu văn hóa các nước, anh quen thêm vài chục người bạn Việt Nam và hàng trăm người bạn các nước. Và dĩ nhiên, sau đó, không thể tránh khỏi những bữa tụ tập, họp mặt, ôn lại kỷ niệm xưa....của những người "sống cùng 1 mái nhà" 2 tháng qua. Rồi thì liên hoan, sinh nhật, ăn mừng, ... thường thì cũng 11-12h. Sau này em làm căng lắm thì về trước 11h.

Ngày thường thì sao? Sáng anh thức dậy, lập tức mở laptop. Khi được gọi thì anh xuống ăn sáng, sau đó thì chở vợ đi làm. Chiều tối về thì anh cũng ngồi vào máy, khi được gọi thì xuống ăn tối, sau đó thì cũng lại ngồi vào máy đến 12h, 1h hay 2h sáng.

Anh chưa bao giờ rời laptop nếu em không nói là: "em muốn nói chuyện với anh"
Cuộc sống của anh dường như chỉ có cái laptop, đôi khi em vẫn hay đùa laptop chính là vợ anh. Anh chỉ cười và phủ nhận.

Laptop là phương tiện làm việc mà cũng là phương tiện để anh giải trí, liên lạc bạn bè. Em cảm nhận anh không thể sống thiếu nó.

Một năm qua, em cố gắng làm nhiều thứ. Với gia đình chồng, không ai chê trách em điều gì. Mọi người nhìn vào đều nghĩ tụi em hạnh phúc. Thế nhưng em thấy như mình đang tồn tại, một sự tồn tại vô nghĩa. Chị hiểu không?

Em đã nhiều lần hỏi anh ấy: thật sự mình lấy nhau để làm gì khi mà vợ cảm thấy mình vô nghĩa hơn 1 cái laptop và những người bạn anh chỉ quen được 2 tháng? Anh chỉ xoa đầu và nói rằng vợ suy nghĩ lung tung, anh luôn nói rằng vợ quan trọng nhất. Nhưng nhìn những việc anh làm, nhìn thái độ anh cư xử, em chưa bao giờ nhận ra điều đó.

Một năm qua, em chưa bao giờ thôi suy nghĩ về điều đó. Em đã phải liên tục suy nghĩ, em muốn tìm câu trả lời. Em không tìm thấy câu trả lời. Em không hiểu anh ấy, cũng không hiểu em. Em thường xuyên mất ngủ. Em stress thực sự chị ạ.

Cuộc sống của em thật sự vô nghĩa. Em không cần 1 người để gắn cái mác "chồng". Em không cần người khác phải nhìn mình và ngưỡng mộ. Em cần 1 người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
Em không biết làm sao để giúp mình...

Danh sách câu trả lời (1)
avatar thoitrangngocanhA 22/11/2013 23:42
Bạn thân mến,
Đọc thư của bạn, mình cảm thấy một điều rất rõ: bạn đang ghen tuông với chiếc laptop và những người bạn của chồng. Điều này cũng thật dễ hiểu, vì với chỉ một năm sau đám cưới, bạn vẫn còn trong tâm trạng muốn được quan tâm, chăm sóc như hồi yêu nhau. Nhưng bạn không cảm nhận được là với anh ấy bây giờ đây mọi việc đã “rất ổn”, anh ấy đã cảm thấy yên tâm là có bạn bên cạnh, tình yêu đã được “đảm bảo” và anh ấy đang hướng đến những quan tâm khác, những hoạt động khác làm phong phú cuộc sống của mình hơn mà thôi. Và chắc chắn là điều anh ấy nói: bạn là quan trọng nhất không phải là điều anh ấy nói chơi, nói cho có hay nói cho xong với bạn đâu. Bạn hãy cố gắng hiểu và thông cảm cho tâm lý của chồng mình. Thay vì bắt anh ấy “nhìn chằm chằm” và quan tâm đến mình như trước, bạn hãy chia sẻ những niềm vui của anh ấy, hỏi han và quan tâm đến những quan tâm của anh ấy. Bên cạnh đó, bạn cũng tìm cho mình những niềm vui riêng, chúng sẽ giúp bạn không phụ thuộc tất cả vui buồn vào chồng, giúp bạn có cái để trò chuyện, hỏi ý kiến hay kéo anh ấy cùng tham gia.

Thái độ chán nản của bạn có thể sẽ làm anh ấy mệt mỏi và xa cách hơn đấy. Nhất là khi bạn kể hai tháng đi công tác, anh ấy thường xuyên gọi về, còn bạn thì không muốn nghe… Chính điều ấy sẽ khiến anh ấy không còn cảm hứng chia sẻ niềm vui của anh ấy với bạn. Bạn muốn người khác chia sẻ tâm trạng với mình mà lại không muốn hiểu tâm trạng của người khác, liệu điều ấy có là hợp lý?

Mong bạn bình tĩnh, lạc quan và nhìn mọi việc một cách sáng suốt hơn
Thân mến
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
nophoto Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn

Đăng lúc: 21:42 - 29/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Có được nuôi con khi bị vu khống ngoại tình

Đăng lúc: 23:42 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Phụ nữ có quotchán cơm thèm phở khôngquot

Đăng lúc: 21:42 - 10/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Khả năng có thai là bao nhiêu

Đăng lúc: 23:42 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Kết hôn tại Đại sứ quán, ly hôn ở đâu

Đăng lúc: 23:42 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Chồng mê mẩn cô bạn thân

Đăng lúc: 01:11 - 13/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Cách kéo chồng ra khỏi người tình

Đăng lúc: 23:42 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Khi ly hôn tài sản sẽ được chia như thế nào

Đăng lúc: 01:26 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Khi li hôn tôi có được nuôi con không

Đăng lúc: 01:26 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Chúng tôi có thể kết hôn với nhau được không

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

Hin Cải tạo chồng Nhiệm vụ bất khả thi của vợ

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Tôi đang nghĩ mình có thể bị lãnh cảm

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

dang duc thang Ai biết vào giúp em với

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Minh ko có thai là tại sao

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Có ai bị như vợ chồng em không ạ

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Phụ nữ khi li hôn có những quyền lợi và bất lợi gì

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Nộp đơn ly hôn ở đâu

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto tác dung thuốc tranh thai

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Vợ chồng tôi sắp li hôn, tôi muốn dành quyền nuôi con ko biết có đc ko

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Các bác cho em hỏi chút về Xem tử vi tình yêu

Đăng lúc: 01:25 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

Rao vặt Siêu Vip