Câu hỏi

29/10/2013 01:25
Cải tạo chồng Nhiệm vụ bất khả thi của vợ
Cải tạo một con người cờ bạc rượu chè đã thành nghiện ngập và lại thêm cả thói bạo hành với vợ nữa thành một người chồng tốt, nằm ngoài khả năng một người phụ nữ bình thường?
Tôi đã kết hôn được 3 năm và hiện nay vợ chồng đã có 1 cháu trai được hai tuổi. Trong thời gian qua tôi phải chịu đựng rất nhiều bởi những lý do: Anh ấy là người sống chung với cờ bạc. Đã bao lần anh thua và quyết tâm bỏ nhưng chứng nào tật đấy, chính vì cuộc sống của anh như vậy nên anh không có thời gian giành cho gia đình. Mà cờ bạc thường đi liền với rượu, khi chán nản hay vui quá anh cũng đi uống rượu cùng bạn. Mà anh là người không uống được nhưng lại thường bốc đồng và hết mình nên lần nào về cũng say xỉn. Mỗi lần như vậy anh lại thường gây sự với tôi, về đêm con đang ngủ anh ôm hôn con và bế con lên làm con thức giấc. Những lúc như vậy tôi buồn và rất thương con, nhiều lần không kìm nổi vợ chồng tôi lại to tiếng. Tôi rất sợ và lo lắng nếu con lớn lên mà sống trong môi trường như vậy sẽ làm hư con. Tôi cũng đã từng tâm sự với anh nhiều lần nhưng sau vẫn đâu vào đấy. Gia đình anh không ai nói được anh bởi bố anh thì quá hiền còn mẹ thì cũng chơi cờ bạc nên cũng không bảo được con. Nhiều lúc uống rượu về anh gây sự, đánh tôi làm tôi tủi nhục vô cùng. Bố mẹ anh cũng đã nói anh rất nhiều nhưng không có hiệu quả. Nhiều lúc tôi cho con về nhà ngoại 1 thời gian, nhưng không ai biết là vợ chồng tôi cãi nhau.
Mọi chuyện xảy ra với tôi như vậy nhưng tôi chưa từng nói với bố mẹ mình vì trước khi cưới gia đình tôi đã phân tích và không ủng hộ tôi lấy anh. Nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy nên không dám kêu than và sợ bố mẹ đau lòng. Nhưng tới giờ phút này sự chịu đựng của tôi đã không còn. Một hôm, anh không say nhưng 2 vợ chồng to tiếng nên anh đã đánh tôi (tuy không gây thương tích) nhưng tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi không chịu nổi và đã gọi điện cho bố mẹ đẻ đến đón và viết đơn ly dị. Trong lúc tức giận anh đã ký. Theo suy nghĩ của tôi anh ký vào đơn không phải anh không còn yêu mà vì lúc đó anh đang rất nóng tinh và anh nghĩ tôi sẽ không dám mang đơn ra toà. Anh năm nay mới 27 tuổi nên tính cách còn rất trẻ con và bộp chộp.
Tôi đã kể mọi chuyện cho gia đình tôi nghe, về những gì tôi đã phải trải qua, mọi người khuyên tôi nên ly hôn. Bây giờ còn trẻ, còn làm lại cuộc đời (hiện nay tôi 27 tuổi). Tôi rất lo cho cuộc sống sau này của con trai. Tôi nghĩ: Nếu hàn gắn lại mà anh như vậy thì con mình sau này sẽ hư sẽ khổ, còn nếu ly hôn sau này con cũng khổ. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Hin89
29/10/2013 01:25
Tôi đã kết hôn được 3 năm và hiện nay vợ chồng đã có 1 cháu trai được hai tuổi. Trong thời gian qua tôi phải chịu đựng rất nhiều bởi những lý do: Anh ấy là người sống chung với cờ bạc. Đã bao lần anh thua và quyết tâm bỏ nhưng chứng nào tật đấy, chính vì cuộc sống của anh như vậy nên anh không có thời gian giành cho gia đình. Mà cờ bạc thường đi liền với rượu, khi chán nản hay vui quá anh cũng đi uống rượu cùng bạn. Mà anh là người không uống được nhưng lại thường bốc đồng và hết mình nên lần nào về cũng say xỉn. Mỗi lần như vậy anh lại thường gây sự với tôi, về đêm con đang ngủ anh ôm hôn con và bế con lên làm con thức giấc. Những lúc như vậy tôi buồn và rất thương con, nhiều lần không kìm nổi vợ chồng tôi lại to tiếng. Tôi rất sợ và lo lắng nếu con lớn lên mà sống trong môi trường như vậy sẽ làm hư con. Tôi cũng đã từng tâm sự với anh nhiều lần nhưng sau vẫn đâu vào đấy. Gia đình anh không ai nói được anh bởi bố anh thì quá hiền còn mẹ thì cũng chơi cờ bạc nên cũng không bảo được con. Nhiều lúc uống rượu về anh gây sự, đánh tôi làm tôi tủi nhục vô cùng. Bố mẹ anh cũng đã nói anh rất nhiều nhưng không có hiệu quả. Nhiều lúc tôi cho con về nhà ngoại 1 thời gian, nhưng không ai biết là vợ chồng tôi cãi nhau.
Mọi chuyện xảy ra với tôi như vậy nhưng tôi chưa từng nói với bố mẹ mình vì trước khi cưới gia đình tôi đã phân tích và không ủng hộ tôi lấy anh. Nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy nên không dám kêu than và sợ bố mẹ đau lòng. Nhưng tới giờ phút này sự chịu đựng của tôi đã không còn. Một hôm, anh không say nhưng 2 vợ chồng to tiếng nên anh đã đánh tôi (tuy không gây thương tích) nhưng tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi không chịu nổi và đã gọi điện cho bố mẹ đẻ đến đón và viết đơn ly dị. Trong lúc tức giận anh đã ký. Theo suy nghĩ của tôi anh ký vào đơn không phải anh không còn yêu mà vì lúc đó anh đang rất nóng tinh và anh nghĩ tôi sẽ không dám mang đơn ra toà. Anh năm nay mới 27 tuổi nên tính cách còn rất trẻ con và bộp chộp.
Tôi đã kể mọi chuyện cho gia đình tôi nghe, về những gì tôi đã phải trải qua, mọi người khuyên tôi nên ly hôn. Bây giờ còn trẻ, còn làm lại cuộc đời (hiện nay tôi 27 tuổi). Tôi rất lo cho cuộc sống sau này của con trai. Tôi nghĩ: Nếu hàn gắn lại mà anh như vậy thì con mình sau này sẽ hư sẽ khổ, còn nếu ly hôn sau này con cũng khổ. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn đang rơi vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan rất khó xử bởi vì khi kết hôn bạn đã không tìm hiểu kỹ. Chắc hẳn lúc đó bạn cũng biết anh ta có những tật xấu nhưng bạn nghĩ rằng sống với nhau bạn sẽ cải tạo được. Nhiều người con gái ngây thơ thường nghĩ như thế. Xin nói để bạn biết những người như thế ngay cả trại giáo dưỡng với đủ các điều kiện cải tạo cũng khó cải tạo được huống chi một người đàn bà yếu đuối với hai bàn tay trắng như bạn. Tất nhiên cả hai cách tiếp tục chung sống hay ly hôn thì con bạn đều khổ và bạn cũng khổ. Nhưng không có cách nào khác hay hơn. Bởi vì cải tạo một con người cờ bạc rượu chè đã thành nghiện ngập và lại thêm cả thói bạo hành với vợ nữa thành một người chồng tốt, nằm ngoài khả năng một người phụ nữ bình thường.
Tuy nhiên nếu anh ta ly hôn, vẫn không thiếu những phụ nữ ngây thơ dại dột khác muốn lao vào lấy anh ta vì bao nhiêu lời hứa ngọt ngào và anh ta lại sẽ làm khổ người khác. Chúng tôi đã gặp những người đàn ông như vậy. Họ gần như không bao giờ sửa chữa mà những thói xấu đó chỉ có mỗi ngày một trầm trọng thêm. Khiến cho ai chung sống với họ chỉ có một con đường duy nhất, đó là thoát ra khỏi mối quan hệ đó nếu không muốn khổ suốt đời. Cờ bạc cộng với nghiên rượu thường xuyên say xỉn là hai kẻ thù nguy hiểm của hôn nhân, nó sẽ tàn phá cuộc đời anh ta và dẫn anh ta đến những thói xấu khác nữa như bạo hành, ma túy. Chỉ có vào trại giáo dưỡng may ra mới cứu được. Nhưng có những người cứ ra khỏi trại một thời gian lại đâu vào đấy.
Nếu bạn đã nhìn thấy cuộc hôn nhân của mình là sai lầm thì phải có cách sửa chữa sai lầm. Chứ không phải một khi ván đã đóng thuyền thì dù có thế nào cũng cứ phải chịu đựng suốt đời như quan niệm ngày xưa.Thà một lần đau để có cuộc sống thanh thản hơn và có thê hạnh phúc hơn. Tất nhiên con bạn sẽ khổ nhưng nếu nó tiếp tục sống với người cha như vậy cũng chẳng sướng gì, đó là chưa kể nó sẽ tiêm nhiễm thói hư tật xấu của anh ta và trở thành bản sao của bố. Nhân lúc anh ta đã ký đơn ly hôn, đó là cơ hội để bạn kết thúc cuộc đời đau khổ vì sai lầm. Không ít trường hợp có những người bị bạo hành rất tàn tệ trong thời gian ly hôn. Bởi vì những người như thế không bao giờ muốn để mất người đàn bà như kẻ hầu của họ, cái mỏ mà họ sẽ khai thác cho đến không còn gì nữa mới thôi.
Tuy nhiên cũng nói để bạn biết trong tình huống bạn kiên quyết ly hôn có khi lại tạo ra động cơ buộc anh ta phải thay đổi. Còn nếu bạn cứ nhẫn nhịn chịu đựng thì không bao giờ anh ta thay đổi. Nếu có những biểu hiện ăn năn hối lỗi và có những thay đổi sau khi biết rằng nếu không, anh ta sẽ mất hết thì bạn nên có tấm lòng độ lượng bao dung nếu bạn còn yêu để giúp anh ta dần dần trở thành người chồng tốt. Còn nếu hy vọng này là hoang tưởng, chẳng qua chỉ mắc mưu anh ta lừa dối bạn lần nữa, thì chia tay là con đường giải thoát cho cả hai mẹ con bạn. Tất nhiên không ai quyết định thay cho bạn được mà chính bạn phải lựa chọn một quyết định đúng đắn để sửa chữa sai lầm.
Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn.
Tuy nhiên nếu anh ta ly hôn, vẫn không thiếu những phụ nữ ngây thơ dại dột khác muốn lao vào lấy anh ta vì bao nhiêu lời hứa ngọt ngào và anh ta lại sẽ làm khổ người khác. Chúng tôi đã gặp những người đàn ông như vậy. Họ gần như không bao giờ sửa chữa mà những thói xấu đó chỉ có mỗi ngày một trầm trọng thêm. Khiến cho ai chung sống với họ chỉ có một con đường duy nhất, đó là thoát ra khỏi mối quan hệ đó nếu không muốn khổ suốt đời. Cờ bạc cộng với nghiên rượu thường xuyên say xỉn là hai kẻ thù nguy hiểm của hôn nhân, nó sẽ tàn phá cuộc đời anh ta và dẫn anh ta đến những thói xấu khác nữa như bạo hành, ma túy. Chỉ có vào trại giáo dưỡng may ra mới cứu được. Nhưng có những người cứ ra khỏi trại một thời gian lại đâu vào đấy.
Nếu bạn đã nhìn thấy cuộc hôn nhân của mình là sai lầm thì phải có cách sửa chữa sai lầm. Chứ không phải một khi ván đã đóng thuyền thì dù có thế nào cũng cứ phải chịu đựng suốt đời như quan niệm ngày xưa.Thà một lần đau để có cuộc sống thanh thản hơn và có thê hạnh phúc hơn. Tất nhiên con bạn sẽ khổ nhưng nếu nó tiếp tục sống với người cha như vậy cũng chẳng sướng gì, đó là chưa kể nó sẽ tiêm nhiễm thói hư tật xấu của anh ta và trở thành bản sao của bố. Nhân lúc anh ta đã ký đơn ly hôn, đó là cơ hội để bạn kết thúc cuộc đời đau khổ vì sai lầm. Không ít trường hợp có những người bị bạo hành rất tàn tệ trong thời gian ly hôn. Bởi vì những người như thế không bao giờ muốn để mất người đàn bà như kẻ hầu của họ, cái mỏ mà họ sẽ khai thác cho đến không còn gì nữa mới thôi.
Tuy nhiên cũng nói để bạn biết trong tình huống bạn kiên quyết ly hôn có khi lại tạo ra động cơ buộc anh ta phải thay đổi. Còn nếu bạn cứ nhẫn nhịn chịu đựng thì không bao giờ anh ta thay đổi. Nếu có những biểu hiện ăn năn hối lỗi và có những thay đổi sau khi biết rằng nếu không, anh ta sẽ mất hết thì bạn nên có tấm lòng độ lượng bao dung nếu bạn còn yêu để giúp anh ta dần dần trở thành người chồng tốt. Còn nếu hy vọng này là hoang tưởng, chẳng qua chỉ mắc mưu anh ta lừa dối bạn lần nữa, thì chia tay là con đường giải thoát cho cả hai mẹ con bạn. Tất nhiên không ai quyết định thay cho bạn được mà chính bạn phải lựa chọn một quyết định đúng đắn để sửa chữa sai lầm.
Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip