
Khi cô ấy muốn chia tay?
chào cả nhà thật thì tối qua tôi đã không thể nào bình tĩnh được người mà nói yêu tôi chấp nhận tôi cho tôi tất cả giờ muốn quay lưng với tôi rồi tôi chẳng biết thế nào nữa tôi rối quá mội người ơi! tôi rất yêu cô ấy tôi không muốn chia tay giờ mọi người bảo tôi phải làm sao?

Bạn thân mến!
Tư vấn az hiểu tâm trạng của bạn lúc này, một người mà luôn ở bên động viên ,an ủi, là chỗ dựa tinh thần mỗi khi bạn buồn nay lại nói sẽ không ở bên bạn nữa. Ai ở trong trường hợp của bạn cũng sẽ có tâm trạng giống bạn. Bạn không nói rõ nguyên nhân gì khiến cô ấy nói như vậy hay chính bạn cũng không biết? Điều quan trọng là bạn phải biết được nguyên nhân gì khiến cô ấy có thái độ như vậy. Nếu nguyên nhân từ phía bạn thì bạn nên biết và xin cô ấy tha thứ. Nếu nguyên nhân xuất phát từ phía cô ấy, cô ấy không còn tình cảm hay không muốn tiếp tục mối quan hệ này thì bạn sẽ khó làm lành được với cô ấy. Tình yêu phải là tự nguyện và xuất phát từ hai phía. Tình yêu là gượng ép thì sẽ không hạnh phúc đâu.
Chúc bạn hạnh phúc!

Chào bạn! mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, bởi vì lúc trước mình cũng ở trong hoàn cảnh như bạn. Mình rất đau khổ, và rồi mình tự nhủ "cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình, còn cái gì không thuộc về mình thì cứ để nó ra đi".mình đã mất cả năm trời để quên được cô ấy đấy bạn,giờ thì mình đang rất hạnh phúc với mối tình mới. Hãy tôn trọng quyết định của cô ấy bạn ah. Chúc bạn vượt qua được nó!