
Khi có thai có nên nói cho gia đình biết
Mình đang là sinh viên năm thứ 3 nhưng vì không kiềm chế được bản thân nên mình đa có thai. Bây giờ mình đang phân vân là không biết nên để hay phá vì nếu phá thì mình có tội và quá ác độc còn nếu để thì mình sẽ phải nói như thế nào với mọi người, nuôi con như thế nào vì 2 đứa mình đều đang đi học. Mình đang bối rồi quá, mong mọi người hãy cho mình lời khuyên!

Mình hiện đang làm mẹ , bạn biết ko ! cảm giác có 1 sinh linh trong người thật hạnh phúc , hạnh phúc hơn khi nó là kết tinh của tình yêu . Cảm giác được làm mẹ , cảm giác thấy con mình phá trong bụng thật ấm áp . Nếu mình là bạn mình sẽ ko phá thai . Mình có 1 người bạn trước đây cũng đi phá thai khi thai nhi mới 6 tuần tuổi vậy mà........... giờ đây khi có chồng , muốn kiếm 1 đứa con cũng rất khó tại vì tử cung bị nhiễm trùng và ........... vô sinh rất may cho cô ấy là người bạn trai trước đây dắt cô ấy đi phá thai cũng là chồng mình nên hiểu cho cô ấy , có nhiều trường hợp cưới chồng , bị vô sinh do trước đây đi phá thai con của 1 thằng sở khanh . Nếu là bạn bạn sẽ nói với chồng mình như thế nào ?? chồng bạn có hiểu và tha thứ cho bạn ko ?
Vậy tương lai của bạn sau này thế nào nếu như công danh sự nghiệp tốt , nhưng lại ko có 1 gia đình hạnh phúc vì lỗi lầm do quá khứ gây ra , sự dằn vặt này sẽ theo bạn suốt quãng đời con lại . Suy nghĩ kỹ đi bạn ơi ! con của mình , giọt máu của mình thì đừng bao giờ bỏ sau này hối hận sẽ ko kịp , còn việc học hành thì bạn có thể bảo lưu lại được mà , nếu lo về dư luận thì ko cách nào tránh được dù bạn phá hay ko dư luận vẫn có vậy tội gì mình bỏ con mình .
Nếu có thể nên cho mẹ bạn biết nhé.