Câu hỏi

25/05/2013 10:11
Khi nào con gái mới có thể cảm thấy rất yêu 1 người ?
Danh sách câu trả lời (4)

Bạn thân mến! Mình biết 1 câu như thế này: " Tình yêu đôi khi không phải là 50:50 mà còn là 100:0". Khi bạn rất yêu 1 ai đó, bạn sẵn sàng cho đi cho dù người ta không đáp lại. Nhất là khi bạn là con gái! ![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)

Khi bạn yêu một người, không thể phân biệt mức độ (rất, quá, hay nhiều nhiều lắm...nói như vậy là bó tay). Bạn chỉ biết rằng mình đã yêu, là khi lúc đó bạn cảm thấy nhớ mong không lúc nào nguôi. Bạn muốn nhìn thấy ''đằng đó'' cười, muốn gặp mặt, muốn chia sẻ những buồn vui. Những là thư vứt ngập nhà đầy ắp lời chia sẻ, thì bạn lại hờ hững bỏ qua, bạn chỉ nhìn đến lá thư ''đằng đó'' với vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm bạn hạnh phúc. Có thứ gì hay, ngon cũng đề nhớ đến ''ấy'', muốn cho ấy hưởng cùng. Những chuyến du lịch hấp dẫn cũng nhớ, muốn rủ đi ghê mà ba mẹ hổng cho (^^). Khi ''người ta'' bị thương thì cuống quýt, xuýt xoa, băng bó lại giùm với cảm giác vừa xót (vì ''đằng đó'' bị thương) nhưng lại vui mừng hạnh phúc (vì được băng bó vết thương cho ''người ta'')...
Có rất nhiều lí do để dẫn đến tình yêu, nhưng khuyên bạn thật lòng: Khi đã yêu rồi nên nói thẳng cho nhau biết, dù rất khó khăn. Nhưng kết quả mà nó mang lại là tuyệt vời. Đừng để cho tình yêu đến rồi chắp cánh bay đi. Hãy làm bằng chính khả năng của bạn, dù có thất bạn cũng đừng nên buồn, vì bạn đã làm hết sức mình...
Có rất nhiều lí do để dẫn đến tình yêu, nhưng khuyên bạn thật lòng: Khi đã yêu rồi nên nói thẳng cho nhau biết, dù rất khó khăn. Nhưng kết quả mà nó mang lại là tuyệt vời. Đừng để cho tình yêu đến rồi chắp cánh bay đi. Hãy làm bằng chính khả năng của bạn, dù có thất bạn cũng đừng nên buồn, vì bạn đã làm hết sức mình...

khi bạn gọi cho người ấy nhưng không ai nhấc máy, bạn lo người ấy gặp chuyện gì chẳng lành, chứ không phải nghi ngờ người ấy đang làm điều gì có lỗi với bạn ![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)

khi họ bỏ bạn mà bạn không thể bỏ họ. quá muộn để nhận ra đúng không? tốt nhất không nên yêu ai quá, nên yêu chồng mình thì chắc hơn
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Giáo dục giới tính
Rao vặt Siêu Vip