
Kinh nghiệm đi du lịch Việt - Lào?
Sắp tới mình định đi du lịch Lào, bạn nào đi rồi cho mình ít thông tin kinh nghiệm với. Thanks nhé :D

- Bảo tàng Quốc gia Lào (đường Samsenthai): được thành lập năm 1985 trong khuôn viên của ngôi biệt thự thời thuộc địa nhằm giới thiệu văn hóa, kiến trúc, lịch sử và chính trị của Lào.
- Wat (Vat) Ong Theu (đường Setthathilath): được xây dựng cuối thế kỷ 16 và bị phá hủy bởi người Thái. Sau đó Vat Ong Theu được xây dựng lại vào thế kỷ 19 và 20. Trong chùa có bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất Vientaine và là thứ còn sót lại duy nhất sau sự phá hủy của người Thái. (Cái tên Vat Ong Theu có nghĩa là ngôi Chùa Tượng Lớn). Trong khuôn viên chùa có trường Phật giáo Sangha nơi các nhà sư từ khắp Lào thường xuyên về đây để học tập về đạo Phật.
- Wat Haw Phra Kaew (đường Setthathilath): nằm ngay cạnh Presidential Palace, được xây dựng lần đầu tiên năm 1565 theo lệnh của vua Setthathirath và bị phá hủy bởi người Thái rồi được khôi phục lại trong những năm 40 thế kỷ 20. Đây từng là một ngôi chùa xây dành riêng cho vua Lào nhưng hiện nay là một bảo tàng nghệ thuật và đồ cổ. Trong chùa trước đây có bức tượng Phật bằng ngọc lục bảo do vua Setthathirath mang về từ Chiang Mai (Thái Lan). Trong cuộc xâm lược của Xiêm năm 1778, nó đã bị đánh cắp và hiện nay đang được giữ trong chùa cùng tên tại Grand Palace (Băng Cốc).
- Wat Sisaket (đại lộ Lane Xang): nằm ngay trước Presidential Palace và là ngôi chùa được giữ nguyên bản từ khi xây dựng lâu đời nhất Viên Chăn. Nó được xây năm 1818 bởi vua Chao Anou theo kiến trúc Phật giáo Xiêm và có lẽ vì vậy mà nó là ngôi chùa duy nhất còn tồn tại sau sự xâm lược của Xiêm năm 1827. Wat Sisaket gây ấn tượng bởi những hành lang với các bức tường được trang trí bằng hơn 2000 hình ảnh đức Phật bằng gốm sứ và bạc.
- Wat Si Muang (giữa đường Setthathilath và Samsenthai): là nơi thể hiện rõ nhất sự kết hợp của đức tin Phật giáo và tín ngưỡng nguyên thủy. Có nhiều truyền thuyết liên quan đến ngôi chùa này nhưng có một có điều chắc chắn Si Muang là tên của một người đàn bà mang thai cách đây khoảng 300 năm. Theo tín ngưỡng lúc đó người ta cho rằng cần phải hiến tế người để cầu xin sự che chở của các đấng thần linh. Si Muang đã nhảy xuống một cái hố đào dưới đất rồi bị ném đá đến chết và trên cái hố đó người ta cho xây dựng lên ngôi chùa này. Ngày nay Si Muang vẫn tiếp tục được tôn thờ và ngôi chùa được đặt tên bà để tưởng nhớ. Ở trong chùa còn có một cây cột bằng gạch cũ ngay gần tượng Si Muang được cho là xây lên từ chiếc hố trên. Nếu đến Viên Chăn bạn cũng có thể đến đây để làm lễ buộc chỉ cổ tay cầu may theo phong tục truyền thống của Lào.
- Buddha Park (tạm dịch là Vườn Phật): còn gọi là Xieng Khuan nằm cách Viêng Chăn 25km về phía đông nam. Công viên này được xây dựng bởi Luang Pu Bunleua Sulilat (1932-1996) vào năm 1958. Sau cuộc cách mạng năm 1975 ông bỏ trốn sang Thái Lan và cho xây dựng một công trình tương tự nhưng với quy mô lớn hơn là Sala Keoku (còn gọi là Wat Khaek) nằm cách Nong Khai 3km về phía đông. Trong Buddha Park có hơn 200 bức tượng Phật giáo và các nhân vật trong Hindu giáo làm bằng bê tông. Ngoài ra còn các bức tượng mang hình ảnh con người, thần linh, động vật và ác quỷ. Có một công trình mang hình dáng một quả bí ngô khổng lồ. Bạn có thể đi vào bên trong thông qua một chiếc mồm cao gần 3m của một con quỷ và trèo lên cầu thang lên tham quan từng tầng. Có ba tầng tượng trưng cho Địa ngục, Trần gian và Thiên đường. Trên đỉnh có điểm mà bạn có thể đứng quan sát toàn cảnh Buddha Park. Ngoài ra ở đây cũng nổi bật với bức tượng Phật khổng lồ đang chống tay dài 40m. Để đến đây bạn nên đi bằng tuk tuk hoặc có cách khác là bắt xe buýt số 45 ở gần Chợ Sáng với giá vé 2000kip và khoảng 20-40 phút có một chuyến.
- Pha That Luang. Ở bất kỳ ngôi chùa nào Lào cũng phải có tháp xá lị và That Luang chính là cái lớn nhất và đẹp nhất ở Lào. Nó được coi là niềm tự hào và là biểu tượng cho quốc gia. That Luang được xây dựng lần đầu tiên năm 1566 trên nền phế tích của một ngôi đền Khmer thế kỷ 13 và theo truyền thuyết là có chứa một sợi tóc (hoặc theo truyền thuyết khác là giẻ sương sườn) của Đức Phật được một nhà truyền giáo mang đến từ Ấn Độ. Sau đó nó bị tàn phá và đổ nát sau cuộc xâm lược của người Thái ở thế kỷ 19. Cho đến những năm 30 của thế kỷ 20, nó được người Pháp cho xây dựng lại theo kiến trúc nguyên bản với độ cao 45m. Bức tượng ngay phía trước là vua Setthathilath, người đã cho xây dựng tháp đầu tiên. Ngày xưa bốn mặt của That Luang được bao bọc bởi các ngôi chùa (Wat hoặc Vat) nhưng hiện tại chỉ còn tồn tại Wat Luang Nua và Wat Luang Tai,... Hàng năm ở đây vào trung tuần tháng 11 đều diễn ra lễ hội lớn mang tính chất quốc gia là lễ hội That Luang. That Luang được coi là rất linh thiêng nên có nhiều người đến đây cầu khấn. - Patuxai (vé 3000 kip/người): Putaxai được hoàn thành cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước và được xây dựng bằng bê tông nhờ tiền viện trợ của Mỹ để xây sân bay. Putaxai nguyên gốc là đài tưởng niệm Anosavari, người đã có công đấu tranh dành độc lập từ Pháp. Đỉnh của Putaxai là địa điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh Viêng Chăn.
Xuất cảnh – nhập cảnh
Công dân Việt Nam sang Lào được miễn Visa, tuy nhiên khi xuất cảnh bạn phải đóng lệ phí xuất cảnh. Khi về lại cũng như vậy.
Đóng tiền tại cửa khẩu Việt Nam đóng bằng tiền Việt, còn tại cửa khẩu của Lào thì phải đóng bằng tiền của Lào. Cho nên cần đổi tiền trước khi đóng.