
Kinh nghiệm lái xe đưa gia đình đi chơi ở Đà Lạt?
Tôi đã lái xe 7 chỗ trên 4.000 km, định lái xe đưa gia đình đi Bảo lộc, Đà Lạt chơi, nhờ các bác tài chuyên nghiệp chỉ bảo thêm vì nghe nói đường đèo nguy hiểm lắm (Phạm Thành Trung)

Thong thả là được
Nếu bạn hàng ngày đi làm có đi qua cầu, rành rẽ các động tác dừng, đề pa trên cầu, đã từng bị kẹt xe lên xuống nhích dần dần trên cầu thì bạn đi Đà Lạt không vấn đề gì. Thật ra đường đi Đà Lạt chỉ có đèo Bảo Lộc và một phần đèo Prenn là quanh co, chỉ cần đi thong thả, cẩn thận.
Đường đèo quanh co, xe đối diện dễ xuất hiện bất ngờ nên luôn phải canh đúng làn xe của mình, tuyệt đối không vượt, lấn làn. Lưu ý nhất là lúc xuống đèo phải cài khoảng số 3 hoặc 2 (nếu quanh co) tùy đoạn để xe đổ dốc từ từ, tránh lao dốc nhanh và dùng phanh.
Nguy hiểm không phải ở bản thân con đường khó, nguy hiểm là ở những đoạn đường khó mà người lái lại muốn phóng nhanh, vượt xe khác.


Chuyện nhỏ bác ạ!
Theo tôi bạn có thể hoàn toàn tự tin đi Đà Lạt. Chú ý nhất là "đúng tốc độ" Sg-Dầu Giây : căng thẳng lắm Dầu Giây-Gia Kiệm-Phú túc-Định Quán-Tân Phú. Bán tốc độ thường xuyên Madagui-Bảo lộc : Đèo tốt, chạy 40-50km/h hoàn toàn o vấn đề gì.
Chưa quen không nên chạy nhanh. Bảo Lộc-Đức Trọng ; Đường đẹp...có 1 cái đèo Phú Hiệp nhỏ Đức Trọng-DL : Cao tốc Liên Khương, tốc độ 80-100km hoàn toàn có thể làm chủ Đèo Premm : Chạy 40km/h là hoàn toàn OK Gặp Chúc bạn có chuyến đi dzui dzễ Khách xin vượt cứ cho vượt, nhất là Phương Trang-Thành Bưởi