
Kinh nghiệm sống lạc quan ?
Các mẹ ơi, dạo này nhiều chuyện đau đầu quá, cuộc sống đúng là rất nhiều khó khăn, vất vả rồi bon chen khiến chúng ta bị stress thường xuyên, sao các mẹ ko chia sẻ nhưng kinh nghiệm để sống lạc hơn nhỉ, dù là nhỏ thôi cũng được.Em cũng đang chán đời lắm nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được việc gì, các mẹ cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé, nếu có thời gian rảnh thì các mẹ thích làm gì? em đang tính tham gia một câu lạc bộ nào đó cho khuây khỏa đầu óc, các mẹ thấy sao?

Tớ cũng đang cố sống lạc quan, đúng hơn là cố gắng học chồng tớ và bạn bè về sự lạc quan, ở công ty tớ cũng hay nói chuyện với 2 anh đồng nghiệp, cũng thuộc diện lạc quan, luôn luôn khuyên nhủ mỗi khi tớ gào thét than vãn bằng cái câu mà tớ chán ngấy nhưng rất đúng là "cứ AQ đi em ạ". 1 thời gian status của tớ là KỆ…
Theo tớ, lạc quan đồng nghĩa với sống vui vẻ. Tớ học chồng mình điều đó khi thấy chồng luôn cười thành tiếng từ những điều nhỏ nhất như hành động hoặc lời nói ngộ nghĩnh của con... từ đam mê thể thao của ông ấy, dậy sớm đi đánh tennis bất kể hôm trước thức khuya cỡ nào... từ việc suy nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản hóa...
Vui vẻ lạc quan trước hết là biết yêu bản thân mình, làm đẹp, biết thư giãn ngay tại nhà với những việc đơn giản nhất như chăm sóc da với đủ thứ chai lọ mĩ phẩm từ thiên nhiên, tự chế tới mua sẵn, từ rẻ tiền tới cao cấp để khi có hứng là có thể thư giãn cả tiếng đồng hồ ở nhà tắm với vòi nước ấm...
Vui vẻ là khi tự làm giá đỗ, trồng được mấy hộp xốp rau ở ban công, thấy cây cà chua bé nhỏ của mình ra quả chín đỏ... và nấu nướng đủ thứ khi có hứng, khi đọc được kinh nghiệm của các mẹ ở WTT...
Lạc quan là khi hôm qua, mình quyết định từ bỏ việc định làm, chỉ vì 1 câu nói của mẹ: coi như hy sinh vì con đi, nhiều người còn nghỉ việc chỉ ở nhà trông con ấy chứ, mình thấy vui hơn và AQ hơn khi nghĩ thầm: thôi cứ dành thời gian cho con vậy, làm 1 phụ nữ binh thường thôi, thấy nhẹ nhõm hẳn sau 1 tuần đấu tranh tư tưởng.
Lạc quan là hàng ngày tớ đi tập earobic, mồ hôi ướt đẫm, thấy mình khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, con trai cũng được đi theo mẹ ra với thiên nhiên cây cỏ tránh tình trạng như bố nó nói “coi chừng con suốt ngày tiếp xúc với bê tông tường gạch”

Làm sao bày tỏ thành lời đc về vấn đề này được nhỉ!!
- Mỗi người một suy nghĩ
- Mỗi người một môi trường
- Mỗi người một hoàn cảnh
Hì hì thật khó, giống như định nghĩa tình yêu ấy.
Mình chỉ tham gia chút với bạn thế này thui.
- Hãy chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp ngay cạnh mình hàng ngày.
- Không nói xấu ai hết, và không muốn nghe lời nói xấu.
- Rảnh rỗi hãy làm một việc gì đó (Khi làm việc bạn thấy rất thoải mái)
+ Lau nhà
+ Khâu vá
+ Đọc truyện
.....
Có rất nhiều cách để sống thoải mái bạn ah, chỉ có điều bạn chưa nhận ra nó thôi. Nó ở ngay cạnh bạn đấy!
Chúc bạn thành công.