
Kinh nghiệm xử lý khi va chạm ?
Tôi cũng như các bạn, lái xe suốt ngày. Nhưng vì mới nên chưa có kinh nghiệm, muốn tham khảo cách ứng xử khi mình bị ôtô hay xe máy quẹt, làm xe tổn thường.
Lỗi của người ta nhưng người ta cứ cãi và cứ ì ra. Cãi nhau mãi thì làm kẹt đường, mà đi thì ấm ức. Bắt đền thì đâu phải ai cũng đền. Gọi công an thì cũng phải chờ và rách việc thêm.
Vui lòng xin hỏi phải làm gì trong trường hợp đó.
Xin cảm ơn

Chào bạn!
ai từng lái xe nhiều thì thể nào cũng gặp phải va quệt, bạn phải nhớ rằng chẳng ai muốn gây ra tai nạn giao thông cả, như vậy thì tùy trường hợp mà giải quyết. Nếu mình đúng, cần xem đối phương là người thế nào, nếu họ lịch sự thì ta lịch sự lại giải quyết còn họ "láu cá" thì ta xử theo "láu cá".
Tôi cũng có lần như thế, đang lái xe ngon lành thì có 1 gã say rượu lủi ra từ trong hẻm, ủi ngay hông xe mình, cho xe dừng lại bước xuống xe chưa nói được gì gẵ đã văng tục mấy câu bảo mình lỗi, tôi thấy tai này "láu cá" quá nên im lặng đi lại gần gã, túm cổ áo táng cho mấy cái làm hắn say sẩm mặt mày, sau đó hắn tíu tít xin lỗi và chịu bồi thường, nhìn thái độ của hắn lúc đầu thấy ghét tôi đòi 5 xị, hắn chê dắt, tôi lấy điện thoại gọi cho công an (hù gã thôi) gã đành rút tiền đưa cho tôi. Nói tóm lại nếu như người ta cư xử lịch sự thì mình lịch sự lại, còn nếu họ "đểu " thì mình "đểu" lại.
Chúc bạn lái xe an toàn và đừng gặp phải sự cố nào.

Chào bạn, có rất nhiều tình huống xãy ra như bạn nói mỗi khi chúng ta lưu thông trên đường.
Theo ý tôi, nhận lỗi về mình và rối rít xin lỗi nếu như mình và bên kia chỉ va quẹt nhẹ và tình huống không thật sự nghiêm trọng. Còn nếu bên kia thực sự có lỗi và xe mình bị thiệt hại nặng thì phải quan sát người bên kia, khả năng đền bù tới đâu. nếu họ chỉ là người làm thuê hay xe ôm, hoặc lái taxi thì....
Tôi nghĩ bạn nên quát một trận cho bớt xót của và rời khỏi sớm. Vì có đứng cãi vã thì chỉ tốn thời gian, kẹt xe và lỡ việc cua mình thôi.
Chúc bạn tìm được hướng xử lý phù hợp.!

Khi va chạm, thì bạn nên bình tỉnh, không nên nóng nảy, dù bất kì đó là lổi của ai. Sức khoẻ và tính mạng của 2 bên là quan trọng nhất. Nếu về sức khoẻ không có gì thiệt hại cho 2 bên, thì bạn mới nên suy nghĩ đến vật chất. Suy nghĩ thật rỏ ràng chuyện gì đã xẩy ra.
Nếu bạn có máy chụp hình hoặc điện thoại di động, thì nên chụp hình hiện trường, sau đó cho xe vào trong lề, rồi nói chuyện và giải thích với đối phương. Tốt nhất là nên dùng biện pháp thoả thuận giửa bạn và đối phương. Ở VN bạn đi như thế nào cũng sai luật. Khi mời công an đến, thì thường họ không giải quyết vấn đề bồi thường mà họ chỉ xem ai có lổi để phạt. Khi gây ra tai nạn, thì ai cũng có lỗi, nếu dựa trên luật VN để phán đoán vấn đề.
Nếu công an có giải quyết vấn đề bồi thường thì thông thường cũng giải quyết theo phương diện tình cảm và khả năng bồi thường của đối phương. Chính vì vậy bạn và đối phương tự thương lượng với nhau là tốt nhất. Để cho vấn đề thương lượng trôi chảy 1 cách thoả đáng, thì bạn phải bình tỉnh giải thích và không nên nóng nảy. Dù đối phương có nóng nảy bạn cũng nên bình tỉnh.
Chúc bạn luôn an toàn khi lái xe.

Theo tôi, chiếc xe chỉ là phương tiện, còn người là còn của. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn, điều đầu tiên là cứu người trước, nếu không có thiệt hại về người thì nên giải tán sớm.
Tôi đã từng bị xe máy tông vào xe mình, nhưng may là đến nay vẫn chưa có thiệ hại gì về người, toàn do người ta đâm vào mình cả.
Có một lần vừa xảy ra tai nạn là gặp ngay hai xxx đi tuần tra, thế là 2 xxx vào cuộc ngay, tuy nhiên sau một lúc xem hiện trường, các xxx bảo bây giờ anh muốn thế nào? Vì nguyên nhân là do bên xe máy đi ngược chiều và đâm vào xe tôi, giấy tờ xe của tôi đầy đủ, hai anh đi xe máy là người đồng bào, nên tôi đành tự lo liệu. Vụ ấy tôi cũng mất khoảng 1tr để làm lại đèn, gương chiếu hậu. Nhưng lý do chính xe tôi là xe cũ nên cũng không phải xót lắm. Vì thế mới thấy, đi xe cũ nhiều khi hay hơn đi xe mới.
Có lẽ tôi không có bệnh "sĩ" như những người phải vay ngân hàng để được đi xe mới.

Chào bạn!
Bạn đi ôtô thì chắc tường xuyên nghe VOV91. Va chạm, cãi vã gây tắc đường là thường xuyên. Xã hội có nhiều đối tượng, người rất tử tế, biết điều, kẻ rất cùn, rất "chí", kẻ yếu, kẻ mạnh hơn mình.
Trừ những người tử tế, biết điều, còn lại là văn hoá lùn. Sống trong môi trường như vậy mình cũng lùn theo.
Có thể trong trường hợp này mình cao thượng, nhưng trong trường hợp khác chưa chắc mình cao thượng...tuỳ vào hoàn cảnh và tâm trạng lúc ấy ...
Thế cho nên tư vấn theo kiểu sách giáo khoa thì giáo điều quá. Bạn cứ đi, sẽ va chạm và bạn sẽ có kinh nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên các cụ nói 1 nhịn, 9 lành thì bạn nên nhớ.
Có thể ấm ức, có thể thiệt 1 chút , nhưng bình an - gia đình mình là trên hết.