Câu hỏi

25/05/2013 09:08
Làm biết được người ta thích hay yêu mình rồi?
tớ có rất nhiều bạn và tớ là người sống vô tư,vui vẻ.cũng chính vì điều đó đã làm cho một số người kóc vì tớ,cụ thể tớ bit là 3 người.vi quá vô tư nên tớ chơi rất thoải mái với bạn bè,không suy nghĩ,tính toán.sau một thời jian,co người cho tớ bit đã co người tớ làm cho khóc vì thik tớ,ma tớ không để tâm,chơi đùa với bạn gái khác vui vẻ và thân mật trước mặt họ.tớ đã mấy lần như vậy rui.VẬY TỚ PHẢI LÀM JI ĐỂ BIT ĐƯỢC VÀ ĐỂ TRÁNH LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI TA? (dù tớ chưa co người yêu)
C4ndyman
25/05/2013 09:08
lighting
25/05/2013 09:08
Danh sách câu trả lời (2)

Bạn có thể làm cách này nè:
1. Bạn tham gia tất cả những trò chơi hay hành động gì người đó thích, nhớ càng nhiều càng tốt .
2. Sau đó đột ngột mất tích một thời gian có nghĩa là không tham gia bất cứ hoạt động gì cả . Như vậy bảo đảm sẽ khơi sự chú ý của người đó, còn nữa trong thời gian bạn ngừng những hoạt động này nếu tình cờ gặp người đó, mà người ta gợi chuyện nói với bạn thi` có nghĩa là bạn thành công 1/2 rồi . Những chuyện sau đó bạn cứ xuôi theo tự nhiên .
3. Đây là trường hợp ngược lại, người đó không có ý gì với bạn rồi, quên đi, đi tìm người khác
hihihi advice tào lao thôi nhưng mà có người thử rồi rất là hiệu nghiệm . Good luck!!!
1. Bạn tham gia tất cả những trò chơi hay hành động gì người đó thích, nhớ càng nhiều càng tốt .
2. Sau đó đột ngột mất tích một thời gian có nghĩa là không tham gia bất cứ hoạt động gì cả . Như vậy bảo đảm sẽ khơi sự chú ý của người đó, còn nữa trong thời gian bạn ngừng những hoạt động này nếu tình cờ gặp người đó, mà người ta gợi chuyện nói với bạn thi` có nghĩa là bạn thành công 1/2 rồi . Những chuyện sau đó bạn cứ xuôi theo tự nhiên .
3. Đây là trường hợp ngược lại, người đó không có ý gì với bạn rồi, quên đi, đi tìm người khác
hihihi advice tào lao thôi nhưng mà có người thử rồi rất là hiệu nghiệm . Good luck!!!

Làm sao để biết người ta thích mình? Dường như bất cứ trái tim nào bắt đầu rung rinh cũng hỏi câu này.
Không dễ trả lời chút nào nếu chỉ căn cứ vào hắn vừa lườm tớ vừa cố giấu nụ cười hoặc lời tỏ tình... cờ "I love you" bỏ quên trong tập... Theo hiến kế của đông đảo bạn đọc teen, muốn biết "mình có là cái đinh gì trong tim người ấy không" thì bạn phải...
Soi cấp 1:
Trong đám đông, bạn có phải là người nổi bật?
- Trong một nhóm đông người, bạn "lỡ lời" kêu lạnh. Thế là hắn hùng hổ đứng dậy, tắt bụp chiếc quạt đang quay, mặc cho một vài cô bạn đang chảy mồ hôi. Vì mải chú ý đến bạn mà hắn "quên" galăng với nhiều bạn gái khác.
- Thư viện đông ơi là đông, rộng ơi là rộng, chỗ ngồi quen thuộc của bạn bị chiếm, bạn đành chọn một nơi "thâm sơn cùng cốc" với ý nghĩ: "Ngồi thế này đốt đuốc cũng hổng tìm ra đâu". Thế mà mấy phút sau hắn lại lù lù xuất hiện sau lưng bạn (có vẻ "tình cờ thôi!")
- Hai bạn đi karaoke với lớp. Bạn đang ngồi ngáp dài ngáp vắn vì không biết khi nào mới đến lượt mình trước một list dài dằng dặc những bài hát của bọn bạn thì đột nhiên bài của bạn nhảy lên đầu. "Thủ phạm" chính là hắn.
- Bạn thích đi Đà Lạt. Cả nhóm dùng dằng: "Đi Đà Lạt mùa này lạnh lắm". Riêng hắn tỏ ra dễ dãi: "Ở đây nóng quá, lạnh lạnh một chút thú vị chứ sao". Tên đồng minh này rõ ràng là có ý đồ nên mới bênh bạn chằm chặp thế.
* Hãy nhớ lại những tình huống tương tự như thế để xem hắn đối xử với bạn thế nào trong đám đông.Thường khi có tình cảm với ai đó mà chưa thể ngỏ lời được, hắn rất thích phát tín hiệu bằng hành động. Hắn sẽ cho bạn thấy bạn là người quan trọng nhất, nổi bật nhất, được quan tâm chìu chuộng nhất (dĩ nhiên chỉ với hắn mà thôi!)
Soi cấp 2:
Bóng dáng bạn xuất hiện trong hắn như thế nào?
- Gặp một vài người bạn của hắn, bạn nhận được những câu xã giao kiểu như: "Chà, nghe cậu ấy nói nhiều mà bây giờ mới được gặp bạn". Nói nhiều cái gì kia chứ?... Thì ra, hắn rất thích nhắc đến bạn, kể về bạn cho người khác nghe. Bởi vì, con trai dù là phái mạnh cũng... rất dở trong việc giữ bí mật tình cảm.
- Hắn quyết định gọi bạn bằng một cái tên dễ thương nào đó như: mít, baby, nhóc... thì chứng tỏ, hình bóng bạn cũng rất dễ thương trong lòng hắn rồi
- Lâu lâu, bạn nhận được những tin nhắn... lạc quẻ từ số của hắn, kiểu như: "Mày cho tao mượn đôi giày", "Chiều nay đi đá banh nhá". 5 giây sau, bạn nhận được tin đính chính: "Xin lỗi nha, mình nhắn cho thằng bạn nhưng nhầm số". Ừ thì cứ cho là hắn nhầm, nhưng sao lại thường xuyên nhầm sang số bạn vậy nhỉ? Hắn có gì đó muốn nói với bạn mà chưa tìm được lí do nào hay ho.
* Ếch con có nghe một câu thế này nè: "Người ta sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát mà để in dấu trong lòng người khác". Hãy soi những biểu hiện tương tự để xem bạn đã in dấu trong lòng hắn như thế nào nhé.
Soi cấp 3:
Bạn có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với hắn?
- Xe bạn bị hư giữa đường, trời thì nắng chang chang, bạn phone nhờ vả hắn. Giọng hắn đang ngái ngủ nhưng khi nghe bạn gặp... hung tin, hắn hồ hởi thấy rõ. Vài phút sau, hắn xuất hiện tại hiện trường, nhường cho bạn chiếc xe của hắn, còn hắn hì hà hì hục đẩy xe bạn đến chỗ vá. Con trai thường hiếm khi nhiệt tình... chịu khổ với những cô nàng chẳng có ảnh hưởng với mình đâu. He he.
- Bạn là dân Văn, còn hắn là dân Toán. Muốn nói chuyện ăn rơ với bạn, hắn phải biết chút ít về văn, thế là hắn vô thư viện khệ nệ ôm một chồng sách văn về... luyện. Rồi bạn phát hiện ra hắn yêu... văn y chang bạn. Bạn đã áp đặt sở thích của mình lên hắn rồi thấy chưa?
- Bạn bị sốt cao, nằm rên hừ hừ ở nhà. Ngay lúc bạn ốm, hắn lại có chuyến đi dã ngoại với bạn bè. Bạn biết điều đó và bạn đang tủi thân thì thấy hắn lù lù xuất hiện trước cổng nhà, tay khệ nệ cầm bọc thuốc và giỏ trái cây thiệt to. Thì ra, hắn đã kịp thời hủy chuyến đi ở phút thứ 89 vì bạn. Ai mà đáng yêu thế nhỉ?
* Nếu bạn phát hiện ra mình có tầm "sát thương" mạnh đến nỗi làm hắn từ bỏ thói quen, từ bỏ những chuyện riêng để ở bên bạn những lúc bạn chơ vơ nhất thì đích thị hắn "lòi đuôi chuột" là đã yêu bạn rồi
Không dễ trả lời chút nào nếu chỉ căn cứ vào hắn vừa lườm tớ vừa cố giấu nụ cười hoặc lời tỏ tình... cờ "I love you" bỏ quên trong tập... Theo hiến kế của đông đảo bạn đọc teen, muốn biết "mình có là cái đinh gì trong tim người ấy không" thì bạn phải...
Soi cấp 1:
Trong đám đông, bạn có phải là người nổi bật?
- Trong một nhóm đông người, bạn "lỡ lời" kêu lạnh. Thế là hắn hùng hổ đứng dậy, tắt bụp chiếc quạt đang quay, mặc cho một vài cô bạn đang chảy mồ hôi. Vì mải chú ý đến bạn mà hắn "quên" galăng với nhiều bạn gái khác.
- Thư viện đông ơi là đông, rộng ơi là rộng, chỗ ngồi quen thuộc của bạn bị chiếm, bạn đành chọn một nơi "thâm sơn cùng cốc" với ý nghĩ: "Ngồi thế này đốt đuốc cũng hổng tìm ra đâu". Thế mà mấy phút sau hắn lại lù lù xuất hiện sau lưng bạn (có vẻ "tình cờ thôi!")
- Hai bạn đi karaoke với lớp. Bạn đang ngồi ngáp dài ngáp vắn vì không biết khi nào mới đến lượt mình trước một list dài dằng dặc những bài hát của bọn bạn thì đột nhiên bài của bạn nhảy lên đầu. "Thủ phạm" chính là hắn.
- Bạn thích đi Đà Lạt. Cả nhóm dùng dằng: "Đi Đà Lạt mùa này lạnh lắm". Riêng hắn tỏ ra dễ dãi: "Ở đây nóng quá, lạnh lạnh một chút thú vị chứ sao". Tên đồng minh này rõ ràng là có ý đồ nên mới bênh bạn chằm chặp thế.
* Hãy nhớ lại những tình huống tương tự như thế để xem hắn đối xử với bạn thế nào trong đám đông.Thường khi có tình cảm với ai đó mà chưa thể ngỏ lời được, hắn rất thích phát tín hiệu bằng hành động. Hắn sẽ cho bạn thấy bạn là người quan trọng nhất, nổi bật nhất, được quan tâm chìu chuộng nhất (dĩ nhiên chỉ với hắn mà thôi!)
Soi cấp 2:
Bóng dáng bạn xuất hiện trong hắn như thế nào?
- Gặp một vài người bạn của hắn, bạn nhận được những câu xã giao kiểu như: "Chà, nghe cậu ấy nói nhiều mà bây giờ mới được gặp bạn". Nói nhiều cái gì kia chứ?... Thì ra, hắn rất thích nhắc đến bạn, kể về bạn cho người khác nghe. Bởi vì, con trai dù là phái mạnh cũng... rất dở trong việc giữ bí mật tình cảm.
- Hắn quyết định gọi bạn bằng một cái tên dễ thương nào đó như: mít, baby, nhóc... thì chứng tỏ, hình bóng bạn cũng rất dễ thương trong lòng hắn rồi
- Lâu lâu, bạn nhận được những tin nhắn... lạc quẻ từ số của hắn, kiểu như: "Mày cho tao mượn đôi giày", "Chiều nay đi đá banh nhá". 5 giây sau, bạn nhận được tin đính chính: "Xin lỗi nha, mình nhắn cho thằng bạn nhưng nhầm số". Ừ thì cứ cho là hắn nhầm, nhưng sao lại thường xuyên nhầm sang số bạn vậy nhỉ? Hắn có gì đó muốn nói với bạn mà chưa tìm được lí do nào hay ho.
* Ếch con có nghe một câu thế này nè: "Người ta sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát mà để in dấu trong lòng người khác". Hãy soi những biểu hiện tương tự để xem bạn đã in dấu trong lòng hắn như thế nào nhé.
Soi cấp 3:
Bạn có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với hắn?
- Xe bạn bị hư giữa đường, trời thì nắng chang chang, bạn phone nhờ vả hắn. Giọng hắn đang ngái ngủ nhưng khi nghe bạn gặp... hung tin, hắn hồ hởi thấy rõ. Vài phút sau, hắn xuất hiện tại hiện trường, nhường cho bạn chiếc xe của hắn, còn hắn hì hà hì hục đẩy xe bạn đến chỗ vá. Con trai thường hiếm khi nhiệt tình... chịu khổ với những cô nàng chẳng có ảnh hưởng với mình đâu. He he.
- Bạn là dân Văn, còn hắn là dân Toán. Muốn nói chuyện ăn rơ với bạn, hắn phải biết chút ít về văn, thế là hắn vô thư viện khệ nệ ôm một chồng sách văn về... luyện. Rồi bạn phát hiện ra hắn yêu... văn y chang bạn. Bạn đã áp đặt sở thích của mình lên hắn rồi thấy chưa?
- Bạn bị sốt cao, nằm rên hừ hừ ở nhà. Ngay lúc bạn ốm, hắn lại có chuyến đi dã ngoại với bạn bè. Bạn biết điều đó và bạn đang tủi thân thì thấy hắn lù lù xuất hiện trước cổng nhà, tay khệ nệ cầm bọc thuốc và giỏ trái cây thiệt to. Thì ra, hắn đã kịp thời hủy chuyến đi ở phút thứ 89 vì bạn. Ai mà đáng yêu thế nhỉ?
* Nếu bạn phát hiện ra mình có tầm "sát thương" mạnh đến nỗi làm hắn từ bỏ thói quen, từ bỏ những chuyện riêng để ở bên bạn những lúc bạn chơ vơ nhất thì đích thị hắn "lòi đuôi chuột" là đã yêu bạn rồi
Theo I4vn.com.vn
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip