Câu hỏi

19/05/2013 23:05
MÌNH PHẢI LÀM SAO ???????
thật khong biét làm sao , khi mình không thể kềm chế tình yêu của mình dành cho người yêu của bạn mình . Nhưng mình vẫn không biết cô ấy có yêu bạn của mình không mà thấy ,mình và cô ấy rất thân ,Lúc tôi chia tay với người yêu mình rất buồn,nhờ có bạn ấy mà mình dã sớm trở lại bình thường .....Và bây giờ mình tháy yêu bạn ấy lắm mà không dám ngõ lời.Bởi vì nó là sự thật thì bạn của mình cũng sẽ khổ đau như mình thôi .Nên mình chỉ biét âm thầm yeu dơn phương ,cầu chúc cho họ hạnh phúc trọn đời
xin hỏi: có phại mình ngốc lắm không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cjho mình xin lời khuyên của cac bạn nha111111111 @Ư;-
ducvan1993
19/05/2013 23:05
xin hỏi: có phại mình ngốc lắm không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cjho mình xin lời khuyên của cac bạn nha111111111 @Ư;-
Danh sách câu trả lời (1)

uhm.có lẽ là như thế.giống y chang như hoàn cảnh của mình bây giờ.mình và cô ấy rất thân rất hợp nhau.nhưng mình ko thể phá tan hạnh phúc của cô ấy.cô ấy cũng biết tình cảm của mình.nhưng mình ko muốn gieo đau khổ cho ai nên đành ngậm ngùi ra đi.vì yêu em anh sẽ là người ra đi
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip