
Làm nail ở Mỹ: Gạt bỏ lòng tự trọng đến mức nào?

Bộ mỗi lần bạn cầm bàn tay, bàn chân người khác lên là một đều nhục nhã lắm sao ? Xin hỏi bạn, bạn kiếm tiền đó là bạn bỏ công sức ra bạn làm, ko phải bạn giơ tay ra cầm bàn chân bàn tay của ng khác để xin tiền đâu ? Đừng có tự chà đạp cái nghề kiếm tiền như vậy, cái nào cũng là nghề nghiệp đáng được tôn trọng cả bạn à. Nếu bạn nói nghề nail là nghề phải gạt đi lòng tự trong vậy mình hỏi bạn vầy. Đường xá được sạch đẹp là do ai giữ ? mỗi tối ai phải đi từng con đường, từng góc phố cầm ki hốt rác ? Công việc này nếu tính ra thì nó còn nặng nhọc và lúc nào cũng phải làm việc với những thứ ko được sạch sẽ kìa bạn nhưng tại sao họ vẫn làm. họ vẫn làm bởi do một lý do khách quan nào đó mình ko thể nói ra, nhưng họ vẫn làm vì đây là nghề giúp họ kiếm dc tiền nuôi sống bản thân họ.

Lòng tự trọng là khi chúng ta xây dựng tương lai bằng hai bàn tay trắng mà bên cạnh chăng có ai. Lòng tự trọng là sau mỗi giờ lên lớp lại phải quần quật bắt xe bus đi làm thêm mà không xin tiền ba me ở vn. Lòng tự trọng là mỗi khi muốn gục ngã là phải tự khuyên mình rằng phải cố sống cho nên người. Đó mới là lòng tự trọng của người đan ông. Chứ không phải ôm cái sĩ diện cá nhân, đề cao cái tôi quá lớn mà nghĩ rằng mình đánh mất lòng tự trọng. Và không hiểu anh chàng kia va vấp có nhiều không khi không hiểu rằng muốn làm một nhà kinh doanh tài ba, một người quản lý tốt thì trước hết hãy học cách làm một người thợ giỏi trước nhất.

Tôi có người thân làm nghề này,và theo tôi nghê nail cũng như mọi ngành nghề khác nó giúp ta trang trải cho cuộc sống hằng ngày,hỗ trợ kinh tế cho gia đình bằng chính sức lao động mồ hôi và nước mắt của ngườ lao động,mà đồng tiền kiếm được do tư tay mình làm ra với mục đích tốt và hành động không hại mình hại người là đồng tiền vinh quang.Vì thế làm nghề này không có gì là đáng xấu hổ và thiếu tự trọng cả,mà ngược lại nghề nail giống như một ngành nghệ thuật nó làm đẹp cho đời và người làm nghề này là những nghệ sĩ.Chúng ta hãy tôn vinh nghề Nail như những ngành nghề khác.

Làm ra tiền không khó, nhưng người biết cách làm ra tiền thì không nhiều, người biết làm ra nhiều tiền thì càng ít hơn. Trong cuộc sống này, đâu ai là hoàn hảo! VD: về việc vệ sinh, làm đẹp bản thân, cụ thể là móng tay, móng chân, da tay, da chân, đâu phải ai cũng biết làm. Vì vậy nên có người dự vào đó, có thể là để kiếm tiền nuôi thân nhưng giả sử không có họ, những người kia biết làm sao! Quan trọng là cách nhìn giữa con người với nhau.
Họ phục vụ những người không có khả năng tự làm đẹp. Họ giúp cho cuộc sống trở nên đẹp hơn. Họ biết yêu thương đồng loại, biết phục vụ cho nhau. Cũng như những nghề khác! Đánh giày cũng giúp làm đẹp thêm cho xã hội này. Xe ôm giúp những người khác những việc mà họ không thể... Nếu không có họ, những người sẽ cần đến họ phải làm sao? Mua giày mới? Đi bộ? Hay đòi đi taxi? Nếu không có taxi luôn thì sao? ....
Vì vậy đừng xem thường ai! Hãy thử đặt bạn vào vị trí đó, có chắc là bạn làm được như họ không! Quan trọng là bạn phải có lòng yêu thương đồng loại! Biết cảm thông. Họ biết cách mưu sinh, họ biết cách làm giàu dự trên việc đó (nếu có đầu óc kinh tế). Tóm lại, với một tấm lòng, bạn có thể thấy tất cả..

Gửi bác khiemha, Tôi đồng ý những thông tin bác đưa ra trong bài viết về ngành nails thì khá đúng. Nhưng suy nghĩ của Bác thì khá ấu trỉ. - Mọi ngành nghề đều không xấu. Bác có thấy người bản xứ đi hốt rác không? Đó là chuyện bình thường thôi mà. Lẽ ra bác phải hiểu rằng, mọi ngành nghề trong xã hội đều có sự hỗ tương cho nhau. Khi bác đang làm việc (nails) thì lẽ đương nhiên là phải phục vụ cho "thượng đế" được tốt. Sau đó khi bác nghĩ việc và lúc cần thụ hưởng những nhu cầu khác trong xã hội, thì thành phần khác sẽ phục vụ lại cho bác mà thôi. Đâu có gì là hèn hạ hay đáng chê trách đâu!!...
- Giá nails xuống không phải vì kinh tế đi xuống (sai lầm nghiêm trọng). Mà thực chất là sự cạnh tranh. Nói cho cùng, mọi ngành nghề đều có sự cạnh tranh ráo riết cả, ngay cả những ngành nghề có kỹ thuật cao cũng thế. Bác không thấy máy laptops, các mặt hàng điện tử làm cuộc sống con người cũng xuống giá hay sao!!...Đó là lẽ đương nhiên mà thôi. Sống trong xã hội muốn phát triển là phải có sự cạnh tranh cao mà thôi. Chỉ những người có suy nghĩ non kém mới không thấy vấn đề tế nhị đó.
- Lại nữa, nếu cho dù người ta có là kỹ sư hoặc gì gì đi nữa, thì khi đang thất nghiệp làm nails cũng đâu sao!!...Đó mới là những con người đáng quý vì biết xoay sở giỏi và không khen, chê công việc. Xem ra bác là người trọng chữ "sĩ" khá nặng đây và có vẻ hơi tự cao nữa thì phải!!